17h45 chiều nay, bốc thăm vòng tứ kết Champions League: Những kịch bản “ma ám”

Viễn cảnh Real đối mặt Barca ngay ở bán kết như mùa giải trước hoàn toàn có thể khi xác suất của Barca tái ngộ Real cũng chỉ là 1/7

Chiều nay, từ 17h45 giờ Việt Nam, UEFA sẽ tiến hành bốc thăm chia cặp vòng tứ kết và phân nhánh cho vòng bán kết Champions League. Đây mới là thời điểm đánh dấu bước ngoặt quyết định đến số phận 8 CLB xuất sắc nhất châu Âu trong cuộc đua đến Munich.

Các cặp đấu sẽ được xác định ngẫu nhiên. Ảnh Internet

Đến thời điểm này, tất cả các đội sẽ được “đối xử” như nhau. Không có ưu tiên đá sân khách trước, chẳng phân biệt quốc gia… tất cả phải chiến đấu vì mình. Và khi đó, những cuộc chiến thảm khốc nhất đều có thể xảy ra. Khi châu Âu đã được phân chia lại với 8 đại diện đến từ 7 quốc gia, điều rất nhiều người chờ đợi là số phận Barca và Real. Có người muốn họ gặp nhau ở trận cuối cùng, có người muốn họ loại nhau để nhường chỗ cho chủ nhà Bayern. Dù có thế nào đi nữa thì những mong muốn đó đều phụ thuộc vào lễ bốc thăm và chia nhánh.

Không khó để nhận diện những kẻ được “săn lùng” và những kẻ nên tránh ở tứ kết. Nhưng phàm một nỗi cái gì không được chờ đợi lại hay diễn ra. Viễn cảnh Real đối mặt Barca ngay ở bán kết như mùa giải trước hoàn toàn có thể khi xác suất của Barca tái ngộ Real cũng chỉ là 1/7 như những đối thủ khác, như xác suất họ gặp lại Milan, đối thủ ở vòng bảng. Thậm chí, việc Real và Barca tránh nhau trên đường vào chung kết còn khó hơn. Nếu vượt qua xác suất 1/7 nguy cơ gặp nhau ở tứ kết, họ sẽ đối mặt 25% khả năng nằm cùng nhánh.

Với người Đức, kịch bản tuyệt vời nhất là họ sẽ bốc phải APOEL Nicosia, tiếp sau đó là nằm cùng nhánh với cặp Benfica-Marseille. Khi đó, nhánh bên kia sẽ là cuộc tử chiến giữa Real, Barca, Milan và Chelsea. Sau một bài toán xác suất tổ hợp phức tạp, khả năng để trường hợp này trở nên hoàn hảo là… trên 1/1.200. Một con số có thể là không tưởng, nhưng xét cho cùng, trong trò chơi may rủi chỉ có được và mất. Ở đó quy luật của thành công và thất bại cũng chỉ là 50/50. Chẳng ai mong muốn điều quái quỷ kia sẽ diễn ra. Nhưng biết đâu đấy, những kịch bản “ma ám” nào đó vẫn cứ diễn ra!