Xin lỗi Chelsea, còn gì đâu nữa mà mong!

Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu trên sân San Paolo rạng sáng nay, Villas-Boas đã ôm đầu rầu rĩ. Hành động thể hiện sự bế tắc của HLV người Bồ khắc họa đầy đủ hình ảnh một Chelsea tội nghiệp ở mùa này.

Cỗ máy già nua…

Thực ra, thất bại 1-3 trước Napoli chẳng khác những trận thua trước đó của Chelsea  dưới bàn tay Villas-Boas. Đó là sự rệu rã và bế tắc đến tột cùng trong lối chơi. Chelsea như cỗ máy già nua vận hành kẽo kẹt và mệt mỏi. Mặc dù BLĐ đội bóng này đã nỗ lực thay đi không ít mắt xích yếu kém, nhưng Chelsea vẫn chẳng hề thay đổi. Dường như đội chủ sân Stamford Bridge như bệnh nhân ung thư đang trong giai đoạn cuối. Những nỗ lực của BLĐ chỉ giúp Chelsea sống lay lắt, chứ không thể làm họ mạnh khỏe trở lại.

Không phải lần đầu tiên người ta nói về một Chelsea của những ông già 30 tuổi. Nhưng, với Chelsea hiện tại, muốn thay đổi, người ta chỉ có thể thay tất cả. Vì thế, người ta phải chấp nhận cơ thể già nua ấy và chứng kiến Chelsea sống vật vờ trong đau khổ…

Trước trận đấu gặp Napoli, Chelsea trải qua 90 bạc nhược trước Birmingham ở vòng 5 FA Cup. Trận hòa 1-1 ấy chẳng khác nào tín hiệu cảnh báo về một Chelsea đang “hấp hối”. Khi John Terry, mắt xích “cứng đầu” nhất trong cỗ máy Chelsea đầu hàng vì chấn thương, thì tất đều nghĩ rằng: Đã đến lúc The Blues sụp đổ.

 

…Và niềm tin cạn sạch

CĐV Chelsea không hề bi quan, nhưng họ chẳng có gì để lạc quan với đội hình hiện tại. Nói đúng hơn, dàn sao dưới trướng Villas-Boas chẳng thể thắp lên nơi NHM chút niềm tin dù là nhỏ nhất.

Tại Premier League, những thất bại liên tiếp và những trận đấu kém cỏi khiến Chelsea tự loại mình khỏi cuộc đua giành ngôi vô địch khi mùa giải mới đi qua một nửa. Còn tại FA Cup, giải đấu vốn không được các đội bóng lớn tại Anh coi trọng, Chelsea cũng chẳng thể hiện được bản lĩnh của một “đại gia”. Trận hòa 1-1 may mắn của họ trước Birmingham, để rồi được đá lại, chỉ như một ân huệ của thượng đế.

Chưa bao giờ kể từ kỷ nguyên Roman Abramovich được thành lập cách đây 8 năm, Chelsea lại tồi tệ đến thế. Đội quân của HLV Villas-Boas phá mọi kỷ lục kém cỏi ở Premier League.

 

Mang đến Italia hình hài của một kẻ “bệnh tật”, Chelsea chẳng còn có thể hù họa được một Napoli đang hừng hực khí thế ở lần đầu tiên xuất hiện tại đấu trường danh giá Champions League. Khi niềm tin ở Chelsea bị bào mòn, chính họ chẳng còn đủ sức để đứng vững trước những đợt tấn công bão táp từ đối thủ. Thất bại 1-3 là quá ít so với những gì họ thể hiện ở trận đấu này.

Suốt 8 năm qua, Chelsea có thể có lúc không đăng quang tại Premier League, nhưng họ luôn biết cách vượt qua vòng 1/8 Champions League một cách ấn tượng. Tuy nhiên, thất bại trước Napoli rạng sáng nay gần như đã dập tắt mọi hy vọng của họ. Phá nát chút hy vọng mong manh về một mùa giải không tay trắng.

Dẫu còn cả 90 phút lượt về, song khi mà cuộc khủng hoảng đã đi vào “tâm bệnh”, NHM Chelsea chẳng còn nhiều thứ để mà mong.