Wenger nổi giận với Walcott

HLV của Arsenal, Arsene Wenger đã tỏ ra không hài lòng với cách xử trí thiếu chuyên nghiệp của Theo Walcott trong trận hòa không bàn thắng với Chelsea đêm qua.

Cơ hội có mặt tại Euro 2012 của Theo Walcott đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết khi cầu thủ này dính chấn thương gân khoeo khá nghiêm trọng trong trận đấu với Chelsea và có thể sẽ phải ngồi ngoài đến hết mùa giải năm nay.

Trận hòa trên sân nhà Emirates trước đội bóng cùng thành phố không những khiến vị trí thứ 3 của Arsenal bị đe dọa mà việc để mất cầu thủ do chấn thương càng khiến cho tình cảnh “Pháo thủ” thêm bi đát hơn. Ngay sau trận đấu, HLV Arsene Wenger đã bày tỏ sự không hài lòng đối với các học trò đặc biệt là Theo Walcott.

Walcott đau đớn trên sân- Ảnh Getty

Khi hiệp hai bắt đầu được 12 phút, Walcott bị đau sau pha va chạm với cầu thủ Chelsea nhưng anh vẫn tiếp tục đứng dậy thi đấu. Nhưng chỉ 3 phút sau, tình trạng của Walcott trở nên tồi tệ hơn, anh đã ngã trên sân và tỏ ra vô cùng đau đớn.

Chiến lược gia người Pháp thực sự tức giận bởi Walcott dù đã bị thương nhưng không chịu rời sân ngay mà tiếp tục chơi bóng để vết thương thêm nặng. “Cậu ấy muốn ở lại sân cỏ và tiếp tục thi đấu nhưng đáng lẽ ra cậu ấy cần phải ra sân ngay lập tức. Ở lần thứ hai bị đau thực sự là vấn đề nghiêm trọng. Cậu ấy bị chấn thương gân khoeo nặng. Bây giờ thật khó để có thể trở lại trong mùa giải năm nay”, Wenger chia sẻ.

Với chấn thương này, Walcott sẽ khó có thể tham dự trận đấu giao hữu diễn ra tại Na Uy vào ngày 26/5 tới. Đây là trận đấu mang tính cọ xát trước thềm Euro 2012 với sự tham dự của 23 cầu thủ có tên trong danh sách tới Ba Lan và Ukraine. Một tuần sau đó, “Tam sư” còn có trận giao hữu với ĐT Bỉ tại sân Wembley.

Walcott chưa hề được ra sân trong màu áo tuyển Anh ở một giải đấu chính thức nào. Hồi năm 2006, anhlà thành viên trong đội hình không được sử dụng bởi chỉ mới là một cầu thủ 17 tuổi chưa có kinh nghiệm và chưa từng chơi ở Premier League trong màu áo Arsenal. 4 năm sau, Walcott tiếp tục lỡ cơ hội đến Nam Phi khi không được HLV Capello lựa chọn.