Vừa điều trị “H” vừa mua “đá” về… giải trí

Mặc dù đối tượng đang điều trị HIV tại bệnh viện nhưng vẫn đi mua ma túy về sử dụng.

Vào hồi 16h ngày 10/7, tại nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng, tổ công tác Y12/KH141 Công an TP Hà Nội do Thiếu tá Nguyễn Hoài Phương làm tổ trưởng đã phát hiện và bàn giao đối tượng Đặng Hoàng Mỹ (SN 1983, trú tại Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) cho Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) xử lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thời điểm trên, đối tượng Mỹ điều khiển xe máy Honda mang BKS 29L1 - 139.35 lưu thông trên đường Giải Phóng theo hướng đi Thanh Trì. Phát hiện thấy đối tượng có nhiều dấu hiệu khả nghi, tổ công tác đã tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác tìm thấy trong người đối tượng 1 gói nilông nhỏ đựng những hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy dạng đá.

Gói ma túy trong người Mỹ

Khai thác tại chốt, Đặng Hoàng Mỹ thừa nhận đó chính là ma túy “đá”, y mua về sử dụng. Đặc biệt, Mỹ là bệnh nhân có “H”, đang điều trị và theo dõi tại Bệnh viện 09.

Mỹ khai nhận: “Em nhiễm HIV đã hơn chục năm nay, cũng không biết rõ là nguyên nhân vì sao mình lại bị nhiễm, có thể do dùng chung kim tiêm khi chích ma túy”.

“Nhiễm HIV sao không tham gia các hoạt động lành mạnh mà lại đi mua ma túy về sử dụng?”.

Mỹ thừa nhận: “Nằm điều trị buồn chán quá nên em mua “đá” về dùng…”.

Tại chốt 141, Mỹ cũng cho biết, y đã có vợ và 1 đứa con mới sinh.

Tin 141: Cập nhật Tin tức, clip nóng hổi nhất, kịp thời nhất về những chiến công của lực lượng 141 trên địa bàn TP Hà Nội. Mời bạn đọc theo dõi thường xuyên trên Xahoi.com.vn. Bạn đọc cũng có thể bình luận về bài viết trên địa chỉ facebook Đồng hành cùng 141.