Vợ vờ lên đỉnh chồng đi ngoại tình

Không muốn chồng mặc cảm, nhiều người vợ đã vờ lên đỉnh để chồng vui. Nhưng trớ trêu thay, lòng tốt này lại là “động cơ” khiến các ông chồng đi…tìm gái.

Ngoại tình vì tưởng bở lời khen của vợ

Huân là một người đàn ông đẹp trai, ga lăng lại có tính trăng hoa, bởi thế khi về làm vợ anh Lý luôn phải dè chừng để tránh chồng “tòm tem” với cô nào đó. Có thể bên ngoài mọi người thấy Huân cao ráo, đẹp trai và khỏe mạnh nhưng chỉ có một người vợ như Lý mới hiểu được trong “chuyện ấy” Huân kém cỏi tới mức nào.

Những cuộc yêu của vợ chồng Lý thường diễn ra khá chóng vánh trong sự hụt hẫng về cảm xúc của cô vì chưa tới “đỉnh”. Nguyên nhân cũng bởi Huân không “cầm cự” được lâu, chỉ nháy mắt là anh đã “thả hết tù binh”. Những ngày đầu mới lấy nhau, mặc dù không nhận được gì khiến Lý cũng cảm thấy thất vọng nhưng vì ngại chồng nên cô không dám nói. Sau này khi đã “bén hơi"  nhau, Lý lại sợ nói ra chồng mặc cảm nên cô vẫn im lặng.

Với suy nghĩ muốn chồng vui, muốn chồng tự tin nên Lý đã vờ “lên đỉnh”. Thậm chí, vì muốn giữ chân chồng bằng cảm giác “mình là người đàn ông mạnh mẽ” Lý còn không ngớt lời khen ngợi khả năng chăn gối của chồng. Cô cứ nghĩ rằng làm như vậy sẽ khiến chồng hạnh phúc, sung sướng vì những cuộc yêu của hai vợ chồng mĩ mãn nên tình cảm vợ chồng vì thế mà gắn bó với nhau hơn. Nhưng cô đâu có ngờ, những lời tâng bốc của mình lại phản tác dụng. Nó khiến Huân ảo tưởng về “tài cầm quân” của mình để rồi khi có điều kiện, anh đã trổ tài “chinh chiến” với cô gái khác để thể hiện bản lĩnh đàn ông.

Được vợ đưa lên tận mây xanh bằng những lời nói đầy lòng cảm kích: “Anh thật tuyệt quá, anh làm cho em hạnh phúc lắm”, “Em thực sự thấy anh là người đàn ông “đỉnh” trong “chuyện ấy” đấy”…Huân rất đỗi tự hào về khả năng của mình. Cộng với tính trăng hoa, ham thích của lạ, khi công ty có cô nhân viên mới là gái một con lại vừa mới bỏ chồng, Huâ đã lao ngay vào cuộc tình đó.

Bẽ mặt khi bị nhân tình chê bai chuyện kém cỏi khi "yêu" (Ảnh minh họa)

Phải nói rằng người phụ nữ đó đẹp. Bởi thế, mặc dù đã qua một đời chồng nhưng không ít anh chàng trong công ty tán tỉnh và theo đuổi mà chị ta vẫn phớt lờ. Chỉ tới khi gặp Huân, tài ăn nói, gương mặt điển trai và dáng vẻ phong độ của anh đã khiến cô nàng ưng thuận chấp nhận làm “người tình bé nhỏ” của Huân.

Sự kiêu hãnh trong Huân lại càng có dịp thể hiện hơn nữa khi anh đã đánh bại nhiều đối thủ để có trong tay cô nhân tình “trông mòn con mắt”. Nhưng rồi, những cuộc “mây mưa” ngắn ngủi khiến cô ả không được thỏa mãn đã khiến cho Huân sốc vì nhận ra “năng lực “ thật sự của mình. Mấy lần đầu thấy Huân "ngã ngựa" sớm, cô ả chỉ ra bộ giận dỗi và khó chịu. Vẫn tin vào chính mình, Huân tự tin giải thích: “Chắc tại em hấp dẫn quá khiến anh không cưỡng nổi chứ mọi khi ở nhà, bà xã anh luôn ngất ngây vì sung sướng đấy”.

Nhưng lâu dần, khi tình hình không hề được cải thiện, nó khiến cho cô nhân tình của Huân... “chán hẳn”. Trước khi “đá” Huân cô nàng còn tặng cho anh câu nói khiến anh không có chỗ nào mà giấu mặt: “Trông anh đẹp trai, phong độ thế kia mà quá kém, không bằng mấy cậu choai choai mới lớn”.

Huân cay cú và hận lắm. Khi bị vợ phát hiện chuyện ngoại tình, anh chẳng thấy mình sai mà còn đổ hết tội lỗi lên đầu vợ: “Cô có biết cô làm bẽ mặt tôi như thế nào không? Vì cô giả vờ, vì cô lừa phỉnh tôi khiến tôi cứ ngỡ là thật nên mới đi “vui vẻ” tí thôi. Để rồi bây giờ cô ta cười vào mũi tôi. Không chỉ thế, cô ta còn nói với những người khác là vì tôi yếu sinh lý nên cô ta mới đá tôi. Bây giờ thì đẹp mặt rồi, cô bôi bác chồng thế là xuất sắc quá rồi còn gì?”

Nghe những lời chồng nói Lý thấy cơn nóng giận bốc lên tận mặt. Nhưng rồi cô vẫn cố gắng kìm chế để giải quyết vấn đề nan giải giữa hai vợ chồng để tránh cảnh tan đàn xẻ nghé mà tội cho các con. Hơn nữa, trong thâm tâm Lý cũng cảm nhận được rằng, sự lừa dối về mặt cảm xúc của cô thực sự không phải là một biện pháp đúng đắn để cải thiện đời sống chăn gối của chồng.

Vợ diễn "lên đỉnh" kém, chồng đi ngoại tình vì nghĩ vợ khinh mình

Cũng là một người vợ mắc sai lầm trong việc vờ "lên đỉnh" để rồi cuối cùng đẩy vợ vào vòng tay người khác nhưng câu chuyện của Đào lại có phần éo le hơn.

Chồng Đào là một người đàn ông yêu thương vợ, cũng không hề có ý tơ tưởng cô này cô khác. Trong cuộc sống, anh luôn làm tốt trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Nếu cứ như vậy thì ai cũng nghĩ Đào có một người chồng hoàn mĩ. Nhưng quả thật trên đời này không có ai toàn vẹn tất cả. Mặc dù có rất nhiều ưu điểm nhưng trong chuyện chăn gối, Quyền – chồng Đào khá kém cỏi.

Bản thân Quyền dường như cũng nhận thấy khả năng của mình chưa thực sự tốt. Mỗi lần yêu, Quyền đều có cảm giác mình chưa làm cho vợ thỏa mãn. Nhưng vì thương chồng, sợ chồng buồn, Đào luôn giả vờ thỏa mãn. Chỉ có điều, diễn xuất của cô quá kém khiến Quyền nhận ra rõ sự giả tạo ấy. Để rồi anh có cảm giác vợ khinh thường mình nên mới giả vờ như vậy.

Rất nhiều lần sau khi quan hệ, Quyền đều nói với vợ: “Em có cảm giác gì không? Anh đã làm tốt chưa? Anh có cảm giác anh làm chưa tới. Nếu anh chưa làm tốt, em cứ nói, vợ chồng mình cùng nhau khắc phục để cải thiện nó tốt hơn”. Nghe chồng nói như vậy, Đào lại thấy sự thiệt thòi vì không biết cảm giác “ngất ngây” của tình ái chẳng đáng gì vì chồng cô quá tốt. Đào càng không muốn chồng buồn nên cô quyết nói dối tới cùng. Nhưng Đào đã nhầm, khi cô "diễn" chưa tròn vai, chồng cô hoàn toàn có thể nhận ra sự giả vờ vụng về đó.

Trong khi Quyền càng nỗ lực, càng muốn nhận về một sự chia sẻ từ vợ để "chuyện ấy" chất lượng hơn thì Đào lại càng trốn tránh và đóng kịch nhiều hơn. Quyền nhận ra được điều đó và nó khiến anh cảm thấy buồn hơn bao giờ hết. Anh không quá mặc cảm và đau khổ vì "chuyện ấy" chưa được như ý muốn, đó là lí do anh khao khát hai vợ chồng cùng nhau khắc phục. Vậy nên sự vờ vĩnh kém cỏi của Đào đã tạo ra cho Quyền cảm giác dường như vợ đã hoàn toàn không còn tin tưởng vào mình, vào khả năng “yêu đương” của mình nên mới có thái độ như vậy.

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Sau những chán chường vì đời sống tình dục vợ chồng không hòa hợp, Quyền tìm thấy sự đồng cảm nơi người phụ nữ khác. Nhờ sự tinh tế và khéo léo của người tình mà khả năng chăn gối của Quyền tốt hơn hẳn. Anh biết mình phải làm gì và làm như thế nào để khắc phục những điểm yếu của mình. Quyền không còn thấy mặc cảm và tự ti về bản thân, cũng không thấy mình bị coi thường như khi bên vợ.

Chia sẻ khéo léo và tinh tế là cách giúp "chuyện ấy" của vợ chồng thêm nồng nàn và tình cảm thêm gắn bó (Ảnh minh họa)

Khi Đào phát hiện ra chuyện chồng ngoại tình, cô toan gầm gào, la hét và chửi bới sự phụ bạc của chồng. Quyền không phủ nhận sai lầm và mong vợ tha thứ cho sự yếu lòng của mình. Những điều đó có lẽ sẽ không thể khiến Đào nguôi cơn giận nếu như không có lời bộc bạch của Quyền: “Đúng là anh có lỗi nhưng anh nghĩ việc em giả vờ hạnh phúc khi hai vợ chồng “yêu” đã đẩy anh ra xa hơn khỏi em. Lẽ ra em nên tìm cách chia sẻ với anh những điều đó. Anh đã rất nhiều lần hỏi em nhưng em đều không nói sự thật. và nó làm cho anh có cảm giác vợ chồng mình không thể hòa hợp được nếu một người không có ý thay đổi nó”.

Lời Quyền nói như một sự thức tỉnh với Đào, đúng là cô đã không tinh tế khi làm cho khoảng cách giữa hai vợ chồng càng thêm lớn hơn. Đó là sai lầm, lẽ ra cô nên là người cùng chồng khắc phục những điểm yếu nhưng chỉ vì suy nghĩ không thấu đáo cô đã để người phụ nữ khác làm điều đó. Đào không đào bới chuyện ngoại tình của chồng mà tìm cách rút ngắn khoảng cách giữa hai vợ chồng, bởi lẽ cô nhận ra mình đã góp phần tạo sai lầm của chồng.

Những vấn đề tình dục luôn là một điều nhạy cảm rất khó để mở lời. Nó càng trở nên tế nhị hơn nếu như chuyện chăn gối của hai vợ chồng không thật sự trọn vẹn. Phụ nữ luôn có xu hướng cam chịu, chấp nhận cái đang có và ngại thay đổi vì sợ làm ảnh hưởng tới tâm lí của chồng. Nhưng chính việc không dám đối mặt đó đã khiến cho vấn đề không bao giờ được giải quyết dứt điểm. thay vì trốn tránh hoặc tìm cách đóng kịch cho sự thăng hoa của mình, một người vợ tinh tế nên tìm cách chia sẻ khéo léo với chồng để hai vợ chồng tìm ra hướng giải quyết. Đó là cách tuyệt vời nhất giúp cho chuyện ấy của vợ chồng luôn mặn nồng và tình cảm vợ chồng thêm gắn bó.