Vì sao Chelsea có thể phá “dớp” Champions League?

Champions League hay có cái tên gọi quen thuộc với người Việt ta là Cúp C1 được xem như giải đấu hấp dẫn nhất cấp CLB.

C1 luôn hấp dẫn không chỉ là nơi hội tụ những đội bóng mạnh nhất châu Âu, không chỉ là nơi góp mặt của những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, mà hấp dẫn nhất là bởi sự ganh đua khắc nghiệt giữa các đội bóng, minh chứng lớn nhất là chưa đội bóng nào có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch từ khi cái tên Champions League ra đời cách đây 20 năm.

Kể cả Barca vĩ đại dưới thời Pep Guardiola với lối đá Tiki-taka huyền ảo cũng không thể 2 năm liên tiếp làm vua châu Âu, dù họ đã từng lên ngôi 2 lần trong 3 năm. Nhiệm vụ hóa giải “lời nguyền” đó sẽ được trao cho Chelsea trong mùa bóng 2012-2013 sắp tới, Chelsea đã lên ngôi tại mùa giải trước 1 cách vô cùng bất ngờ nên cũng ít người dám tin là họ có thể giữ được chiếc cúp C1 danh giá khi mùa giải khép lại.

Nhưng với 1 người “không biết sợ” như chủ tịch Abramovich thì chẳng có điều gì là không thể, với ông cái gì “không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền hơn!”, với ông chủ người Nga thì Chelsea là 1 “thú chơi tao nhã” dù đã ngốn của ông hàng tỷ bảng Anh.


Abramovich làm tất cả để Chelsea thành 1 thế lực thật sự ở châu Âu

Những đồng tiền từ dầu mỏ vẫn được rót đều xuống Stamford Bridge qua từng mùa giải, và sau chức vô địch C1 thì chủ tịch Abramovich đã “nổi hứng” vung hơn 70 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng cho các thương vụ: Marko Marin, Oscar và đặc biệt là Edin Hazard. Có thể nói đây là 3 sự bổ xung rất hợp lý cho The Blues vào lúc này, bởi lẽ cả 3 cầu thủ này đều có khả năng chơi sáng tạo mà hàng công Chelsea đang thiếu, hơn nữa các tân binh của sân Stamford Bridge là các cầu thủ còn rất trẻ nên có thể thay thế lứa “cận vệ” già như: Lampard, Terry, Asley Cole, Drogba(đã ra đi)…

Tỷ phú Abramovic khi đổ tiền đầu tư vào đội bóng thủ đô London chỉ có 1 ước muốn đó là đưa Chelsea từ 1 đội bóng tầm trung lên ngang hàng với những Barca hay Real cả về sức mạnh lẫn lối chơi tấn công đẹp mắt. Chelsea đang đứng trên đỉnh cao nhất của bóng đá châu Âu sau chức vô địch tại Munich hồi tháng 5 nên các cầu thủ áo xanh chỉ cần thể hiện lối chơi tấn công đẹp mắt là sẽ thỏa nguyện mong ước của ngài chủ tịch. Hướng đến 1 “Chelsea sexy” chính là mục tiêu quan trọng nhất của The Blues mùa giải tới bên cạnh Champions League.

Ngày hôm qua trong trận đấu đầu tiên chuẩn bị cho mùa giải mới thì Chelseaa đã có chiến thắng tưng bừng 4-2 trước đội chủ nhà Seattle Sounders, nhìn vào cách bố trí đội hình của HLV và màn thể hiện của các cầu thủ có thể thấy đội bóng nước Anh đang đi rất đúng hướng là 1 “Chelsea sexy” đích thực, Di Matteo đã bố trí đội hình hiện đại 4-2-3-1 với 3 tiền vệ công vừa sáng tạo vừa kỹ thuật là Hazard, Marin và Benayoun đá sau tiền đạo cắm duy nhất là Lukaku. Dù mới chơi cùng nhau nhưng 4 cầu thủ này đã chơi vô cùng ăn ý, đặc biệt là vị trí của Hazard và Marin đã hoán đổi bên cánh trái rất biến ảo khiến hàng phòng ngự của Seattle không biết kèm ai với ai và hệ quả là 2 bàn thắng cùng 1 vị trí rất giống nhau của 2 tiền vệ nhỏ con này. Có thể là hơi quá nhưng nhìn 2 tiền vệ này của Chelsea không khác gì Xavi và Iniesta đã thể hiện trong màu áo Barca.

Thêm 1 tín hiệu đáng mừng cho HLV Di Matteo là tiền đạo trẻ Lukaku đã cho thấy anh đủ sức thay thế đàn anh Didier Drogba, 2 bàn thắng mang phong cách rất rõ của tiền đạo người Bờ Biển Ngà là khả năng tì đè, càn lướt qua các hậu vệ đối phương rồi dứt điểm lạnh lùng tung lưới đối phương.

Qua 1 trận giao hữu chưa thể khảng định ngay sức mạnh Chelsea, nhất là đối thủ từ MLS lại quá yếu, tuy nhiên với 1 đội hình đồng đều và chất lượng thì các CĐV của The Blues hoàn toàn có quyền hy vọng vào 1 tương lai tươi sáng của đội nhà.

Đội bóng thủ đô London vẫn giữa được hàng phòng ngự vững chắc đã giúp họ lên ngôi tại Champions League mùa giải vừa qua với những: Cech, Terry, Cahill, A.Cole, Ivanovic, Luiz…đây có thể nói là 1 trong những hàng phòng ngự khó vượt qua nhất tại châu Âu hiện nay, ngoài ra trong tay Di Matteo có dư thừa những tiền vệ có tính chiến đấu cao ở khu vực trung lộ để cân bằng lối chơi như: Essien, Mikel, Lampark, Meireles, Ramirez,…

Chelsea sẽ lặp lại hình ảnh này!

Tuy nhiên đáng chú ý hơn cả là hàng công thượng thặng mà HLV Di Matteo đang sở hữu, đó đều là các cầu thủ có trình độ kỹ thuật cao và lối chơi rất thông minh như: Hazard, Mata, Marin, Oscar, Torres. Với những cầu thủ này thì chắc chắn mùa giải tới lối chơi của The Blues sẽ mềm mại và biến ảo hơn rất nhiều, chưa kể nếu những Hulk, Cavani hoặc Van Persie cập bến Chelsea trong thời gian tới thì hàng công của đội bóng áo xanh sẽ trở nên cực kỳ lợi hại. Với 1 đội hình như thế thì chẳng có gì ngạc nhiên nếu Chelsea có vô địch Champions League thêm 1 lần nữa vào mùa giải tới.

Không phải ngẫu nhiên mà đến 1 người mang tiếng khiêm tốn và ít nói như thủ thành Petr Cech cũng phải thừa nhận: “chúng tôi biết mình đang ở đâu, Chelsea đủ khả năng để bảo vệ chức vô địch Champions League”. Rõ ràng đang có 1 niềm tin rất lớn nơi các cầu thủ áo xanh, người hâm mộ cũng đang rất tin tưởng vào sức mạnh của đội nhà, với sự chuẩn bị kỹ càng trong mùa hè này thì Chelsea đang rất tự tin để hướng tới 1 “Chelsea sexy” cho mùa giải 2012-2013 và hơn cả là nhiệm vụ phá bỏ “lời nguyền” tại Champions League.