Vì một cô gái, hai thanh niên đánh nhau giữa phố

Bị cô gái xinh đẹp chơi trò "bắt cá hai tay", hai thanh niên lời qua tiếng lại dẫn đến trận đấu kịch liệt bằng “quyền cước”.

Vào khoảng 15h ngày 21/01, tại vườn hoa Bách nhật (Hà Nội), hàng trăm “nam thanh nữ tú” tụ tập đến để khoe dáng, chụp ảnh trong những bộ đồ mát mẻ.

Trong không khí chuẩn bị đón xuân vui vẻ, bất ngờ hai “nhiếp ảnh gia” lời qua tiếng lại đã không kiềm chế được bản thân nên diễn ra ẩu đả. Những người xung quanh đã kịp thời ngăn cản.

Vụ việc tưởng chừng đã kết thúc nhưng một lúc sau, cả hai lại lao vào nhau hăng hơn, lần này người dân không dám ngăn cản nữa. 

Mãi đến khi người bán đào tại đây thấy khó chịu nên đứng lên đuổi cả hai đi và cho mọi người biết nguyên nhân: “Đây là chỗ bán đào, đánh nhau vì một đứa con gái thì đi chỗ khác”.

Nghe người bán đào nói, cả hai thanh niên có vẻ xấu hổ trước hành vi không văn minh của mình chỉ vì một người con gái. Họ lẳng lặng bỏ đi không nói một lời nào với cô gái đang đứng chôn chân tại chỗ…