Van Persie: Quyết định đi thôi!

Những tranh cãi về tương lai của tiền đạo ngày càng nhiều hơn, đã đến lúc anh phải nhanh chóng đưa ra quyết định của mình.

Không ai phủ nhận tài năng của Van Persie và cũng không ai trách anh muốn tìm cho mình 1 đội bóng mới có tham vọng hơn, nhưng có vẻ như tiền đạo người Hà Lan này đang thật sự bối rối trong việc chọn cho mình 1 bến đỗ mới.

Có 2 đội trưởng của Arsenal đã rời khỏi đội bóng trong sự day dứt vì tình cảm sâu nặng là T.Henry và Fabregas, 2 anh đã cống hiến hết mình cho đội bóng trong thời gian dài nhưng hầu như chẳng đạt được danh hiệu gì cùng Arsenal. Van Persi cũng vậy! anh cũng không muốn rời khỏi Emirate, bởi tình cảm của anh đã qua sâu đậm với các CĐV và đặc biệt là với người thầy đáng kính Asene Wenger.

Tuy nhiên, nếu tiền đạo người Hà Lan tiếp tục ở lại thì nhiều khả năng mùa giải tới anh sẽ lại phải “gặm nhấm” điệp khúc trắng tay. Persie đã 29 tuổi, sự nghiệp bóng đá đỉnh cao của anh không còn bao lâu nữa nên tiền đạo này cần dứt khoát để cứu vãn con khát danh hiệu trong những năm tháng cuối trong đời cầu thủ của mình.

Man city giang tay chào đón Persie nhưng anh từ chối bởi vì anh không muốn Arsenal trở thành “sân sau” cho Man City, số 10 không làm buồn lòng các CĐV của “pháo thủ”. Persie xử xự như vậy là đúng mực tuy nhiên anh lại bỏ lỡ 1 cơ hội góp mặt trong 1 đội bóng đủ sức tranh đua mọi danh hiệu.

Băn khoăn giữa ngã rẽ cuộc đời câu thủ!

Juvetus cũng đã mở lời, thậm chí “bà đầm già” thành Turin đã chấp nhận phá quỹ lương và 1 vị trí cố định trên hàng công để lấy lòng Van Persie. Nhưng vua phá lưới NHA mùa giải trước vẫn cứ im lặng, nếu Van Persie nghi ngờ về tham vọng của Juve thì đó là sai lầm lớn của anh, Juve đang là ĐKVĐ serie A với thành tích bất bại trong suốt mùa giải, hãy nhìn vào đội hình của Juve với 8 trụ cột của ĐT Ý tại Euro vừa qua và những ngôi sao người nước ngoài khác thì Juve không ngán bất cứ đối thủ nào trên con đường tìm lại vinh quang xưa.

Mới ngày hôm qua thì có thêm 1 đội bóng rất muốn có Persie là MU, Alex Ferguson chắc chắn biết cách làm thỏa mãn cơn khát danh hiệu của tuyển thủ Hà Lan. Nhưng Van Persie lại tuyên bố thẳng là anh không muốn chống lại đội bóng cũ ở giải ngoại hạng. Có lẽ việc quá “nặng tình” với “pháo thủ” là nguyên nhân khiến chính Van Persie đang băn khoăn không biết đi hay ở.

Phải chăng Persie đang mong chờ tín hiệu của 2 ông lớn là Barca và Real? Đúng là đến Barca và Real thì cơ hội lấy danh hiệu của tiền đạo này sáng hơn ở bất kỳ đâu tuy nhiên 2 gã khổng lồ này đang dư thừa tiền đạo tài năng và họ không cần anh nữa.

Nếu cứ thế này có lẽ đến hết mùa chuyển nhượng Persie sẽ chẳng đi được đâu, nên tốt nhất Persie hãy nhanh chóng quyết định tương lai để tránh “đêm dài lắm mộng”.