Vận may ''tốt nhất'' trong cuộc đời không phải là của cải, mà là 4 thứ này

May mắn lớn nhất trong cuộc đời này không phải là cái gọi là của cải, mà là những thứ mà ông trời ban tặng cho chúng ta.

Một cuộc sống không giàu cũng không nghèo

Sự giàu có đối vứi những bình thường có số phận không bình thường, là một lời nhắc nhở, nó cũng chẳng phải là chuyện tốt. Nghèo đói, đối với nhiều người cũng không phải là điều tốt, tốt nhất không liên quan gì đến ''nghèo''.

Điều tốt nhất là sống trong cuộc đời không giàu cũng chẳng nghèo.Tiền đã đủ rồi, vẫn muốn xin thêm tiền chẳng khác nào “ở trong phúc mà không biết phúc”, ông trời sẽ lấy đi phúc của con người. Có lẽ, khi có đủ tiền, chúng ta có thể yên tâm sống một cuộc sống bình thường, yên ổn.

Những ngày được sống ung dung chính là sự bảo vệ lớn nhất mà ông trời dành cho người bình thường. Họ sẽ không cảm thấy vất vả, vì ông trời cho họ sống một cuộc sống bình thường để bảo vệ họ.

Đừng lúc nào cảm thấy những ngày bình thường là tồi tệ. Trên thế giới này, một số người muốn sống một cuộc sống bình thường, nhưng họ không có cơ hội này.

Mọi người bình yên trong một gia đình là an toàn hơn bao giờ hết. Có lẽ đây là món quà của Chúa dành tặng cho những người có phúc.

Tâm không bị người khác ảnh hưởng

Có nhiều người có thói quen rất xấu, lúc nào để tâm đến ý kiến và cách nhìn của người khác. Họ sống không tự tin và cuộc sống của họ cũng không đủ tự do và thú vị.

Quan tâm đến ánh mắt của người khác, theo quan điểm tâm lý học, có nghĩa là tự ti. Vì không có khả năng và thiếu tự tin, chỉ có thể nhìn vào ánh mắt của người khác để làm người.

Điều này là không cần thiết. Bạn biết đấy, cuộc sống là của chính bạn chứ không phải của ai khác. Người khác nghĩ thế nào đó là việc của họ, chẳng liên quan gì đến bạn ca.r

Cũng giống như việc ăn uống, anh thích ăn món này, bạn thích ăn món kia, thì mỗi người tự ăn, không cần phải hội tụ đông đúc. Khi họ hội tụ, mọi người không còn chính mình nữa, mà bỗng nhiên biến thành những con cừu nhỏ bị người khác thao túng.

Ông Trời cho ta đi qua thăng trầm của cuộc đời, cho ta nhìn thấu được lòng người, chỉ mong ta không còn bị ảnh hưởng theo người khác mà sống. Đối với những gì người khác nghĩ, chúng ta không nên quan tâm quá nhiều. Cũng giống như xem khỉ, xem những kẻ ghét chúng ta cũng là một trải nghiệm tốt.

Những khúc ngoặt nhỏ có thể có, nhưng không nên có khúc ngoặt lớn

Có hai loại người. Một loại người có những khúc ngoặt nhỏ trong cuộc sống của họ, nhưng không có những khúc ngoặt lớn. Còn loại người khác thì không gặp phải những khúc ngoặt nhỏ, mà là những biến cố lớn.

Loại người nào được phúc lớn hơn? Có lẽ cái trước được ban nhiều phước hơn. Bởi vì người sau, đã trải qua rất nhiều khúc ngoặt, hoặc là cực khổ, hoặc là không thể vượt qua khảo nghiệm, thậm chí còn mất mạng.

Hãy biết ơn những tai họa và những bất hạnh nhỏ. Chính sự xuất hiện của họ mà những người bình thường sống trong một thời gian dài.

Nửa đầu của cuộc đời sôi nổi, nửa sau của cuộc đời là bình yên

Cuộc sống của con người có thể được tóm tắt bởi hai thứ: Một là rượu mạnh và hai là trà thanh.

Khi chúng ta còn trẻ chúng ta sống trong một cuộc sống như ly rượu mạnh. Nhưng ở tuổi trung niên chúng ta sống như một cốc trà thanh. Vì đã trải qua những tháng ngày sôi nổi, đã đến lúc nên sống một cuộc sống an nhàn, thanh thản. Ngọn lửa dù nóng đến đâu cũng sẽ dần bị dập tắt.