U23 Việt Nam dễ dàng hạ gục U23 Myanmar

Nhập cuộc với quyết tâm cao, thể hiện một chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam dễ dàng đánh bại U23 Myanmar với tỉ số 2-0.

So với trận gặp Kashima Antlers, HLV Hoàng Văn Phúc có một vài điều chỉnh về nhân sự khi quyết định đưa Danh Ngọc, Hà Minh Tuấn hay Đình Hoàng vào sân ngay từ đầu. Trong khi đó, U23 Myanmar tung ra đội hình tốt nhất có thể, với sự góp mặt của tiền vệ Kyi Lin, thủ quân Zayar Win hay thủ môn Phyo Aung.

Chỉ cần sau 20 phút của hiệp 1, dễ dàng nhận thấy U23 Việt Nam hoàn toàn vượt trội hơn so với đối thủ. Nếu như U23 Myanmar chủ yếu tấn công bằng những pha bóng dài, dạt biên trái thì U23 Việt Nam có sự đa dạng hơn. Đội chủ nhà lúc tấn công biên, lúc đẩy bóng thẳng vào trung lộ, đánh vỗ mặt đối phương.

Ngay phút thứ 9, Hà Minh Tuấn đã có pha dứt điểm. Đây là pha bóng thiếu chính xác nhưng nó cũng gửi lời cảnh báo tới các vị khách. Và đúng như thế! U23 Việt Nam đã có bàn mở tỉ số theo cách đơn giản nhất. Phút 33, từ tình huống dàn xếp tấn công trung lộ. Tiền vệ Vũ Minh Tuấn thực hiện đường chuyền dọn cỗ, loại hoàn toàn hàng thủ U23 Myanmar, tạo điều kiện cho Danh Ngọc trong tư thế không ai kèm hạ gục thủ môn Phyo Aung. 1-0 cho U23 Việt Nam!

Đến cuối hiệp 1, U23 Việt Nam còn có thêm cơ hội nữa, sau pha phối hợp nhịp nhàng giữa Quang Hùng và Hoàng Thiên. Rất tiếc, tiền vệ Hoàng Thiên đã dứt điểm vội vàng đưa bóng đi thiếu chính xác.

Trong suốt hiệp 2, diễn biến trận đấu không khác mấy so với hiệp 1. U23 Việt Nam vẫn làm chủ cuộc chơi, dù HLV Hoàng Văn Phúc có thay đổi một vài vị trí (như đưa Phi Sơn, Hải Huy vào sân). Rõ ràng, đây là những thay đổi mang tính chất thử nghiệm đội hình của HLV Hoàng Văn Phúc. Bên kia chiến tuyến, U23 Myanmar vẫn đơn điệu với những pha bóng dài, tạt bổng từ hai biên. Mặc dù HLV Park Sung-hwa cũng có một vài điều chỉnh nhưng không mang lại hiệu quả.

Điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu này chính là khả năng phối hợp cực giữa hàng tiền vệ trở nên nhuyễn hơn. Trong đó, phải khen ngợi sự ăn ý của bộ đôi Quang Hùng – Mạnh Dũng bên cánh phải.  Đặc biệt, đây có thể xem là trận đấu cực kỳ xuất sắc của hậu vệ phải Quang Hùng. Không những lên công về thủ toàn diện, chính anh là người đã chuyền bóng tinh tế, giúp Hà Minh Tuấn ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 53. Như vậy, nếu tính cả cú hat-trick vào lưới Than Quảng Ninh, Hà Minh Tuấn đã có tới 4 bàn thắng cho U23 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, U23 VN dù làm chủ cuộc chơi nhưng không cụ thể hóa ưu thế bằng việc ghi thêm bàn thắng. Tuy nhiên, có thể thấy U23 Việt Nam đã chơi một trận đấu hay, đầy cống hiến. Điều này đương nhiên khiến NHM Việt Nam hài lòng.

Chiến thắng. Nhưng công bằng mà nói, U23 Myanmar không mạnh như kỳ vọng. Vì vậy, U23 Việt Nam cũng không nên quá ảo tưởng với chiến công này. Chỉ có như thế, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc mới có thể hoàn thiện mình trước khi chinh phục SEA Games 27 diễn ra tại Myanmar.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

U23 Việt Nam: Nguyên Mạnh; Quang Hùng; Thanh Hào, Mạnh Hùng, Đình Hoàng; Huy Hùng, Vũ Minh Tuấn; Mạnh Dũng, Hoàng Thiên, Danh Ngọc; Hà Minh Tuấn.

U23 Myanmar: Phyo Aung; Than Win, Min Tun, Hein Kyaw, Ayng Win, Win Aung; Thu Aung, Zayar Win, Kyi Lin; Ko Ko Chit, Lin Oo.