U22 Việt Nam: Trở về đường cũ?

Chỉ thắng một trận trước đối thủ có lối chơi yếu như U22 Philipppines, U22 Việt Nam không hoàn thành mục tiêu lọt vào vòng chung kết U22 châu Á. Trước thất bại đáng tiếc đó đòi hỏi các nhà chuyên môn, quản lý giải bài toán tìm HLV trưởng cho U22 Việt Nam.

Biết rồi… nhưng vẫn phải nói

Hai lần dẫn trước U22 Đài Loan (Trung Quốc) và U22 Myanmar nhưng cuối cùng U22 Việt Nam thua ngược. Nguyên chi tiết này cũng đủ thấy sự non kém về bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc của U22 Việt Nam. Hạn chế này sẽ được khắc phục nếu chúng ta có người cầm quân giỏi và đội tuyển thường xuyên cọ sát, thi đấu quốc tế. U22 Việt Nam tại vòng loại U22 châu Á đã thiếu một vị thuyền trưởng dạn dày kinh nghiệm, biết thu phục nhân tâm cũng như truyền lửa nhiệt tình cho thủy thủ đoàn.

Tại vòng loại và các trận đấu khởi động cho giải đấu, U22 Việt Nam chơi rắn chắc. Một số tồn tại người xem có thể trông thấy: Quốc Phương không kiềm chế được bản tính nóng nảy, phải nhận thẻ đỏ rời sân; tư tưởng bóng đá của HLV Lư Đình Tuấn truyền cho học trò không được họ tuân theo, đâu đó người ta nhìn thấy thái độ bất tuân của các cầu thủ trẻ với HLV trưởng U22. Sự non tay trong kinh nghiệm khiến ông Tuấn không thể điều chỉnh cục diện các trận đấu, U22 Việt Nam chìm trong biển thất bại.

Lại dùng HLV ngoại?

Nhiều khả năng, sau thất bại ở vòng loại U22 châu Á, HLV Lư Đình Tuấn sẽ không tiếp tục được tín nhiệm. Các đặc phái viên của VFF đi theo đội đã báo cáo tình hình tới lãnh đạo Liên đoàn bóng đá và họ lại tiếp tục "hì hục" giải bài toán tìm HLV trưởng cho U22 Việt Nam.

Một ứng viên có thể ngồi vào ghế nóng là cựu HLV trưởng ĐT U22 ông Mai Đức Chung. Ông Chung đang được coi là phương án hợp lý nhất nếu VFF tin dùng HLV nội. Thế nhưng, giữa VFF và ông Chung đã có những khoảng cách nhất định sau lần nhà cầm quân này bất ngờ rút lui khỏi chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển U22.

Nhiều người khẳng định, đã đến lúc phải tin tưởng các HLV nội. Thế nhưng, khi vào việc chính, người ta nhận ra rằng, bài toán "đắc nhân tâm" vẫn chưa được các nhà cầm quân bản địa giải thành thạo. Nếu không sớm vượt qua được hạn chế này, xem ra cánh cửa dẫn dắt ĐTQG của các HLV nội sẽ dần khép lại. Khi ấy, bóng đá Việt Nam lại quay trở về với người bạn đồng hành quen thuộc là các HLV ngoại. Dù biết, cứ sính ngoại là tốn kém và có cơ man những phiền phức sau đó, nhưng khi sự chuyên nghiệp chưa được xác lập thì muốn có thành công phải đi đúng đường.