Tuyển Malaysia lo ngại sẽ bị trả đũa

Trước việc CĐV VN vào các diễn đàn bóng đá của Malaysia chửi rủa nặng nề, ban huấn luyện lẫn các cầu thủ Malaysia đã bày tỏ thái độ lo ngại trước trận bán kết lượt về.

Facebook của tiền vệ đội trưởng Safiq Rahim - cầu thủ đã đấm vào đầu trung vệ Tiến Thành ở trận lượt đi nhưng chỉ nhận thẻ vàng - đã hứng chịu những lời lẽ nặng nề từ CĐV VN, thậm chí còn là những câu chửi tục. Các CĐV VN còn đưa những ảnh chế đầy bạo lực lên Facebook của Safiq Rahim để hăm dọa anh và CĐV Malaysia. Nick Trai Tơ viết bằng tiếng Anh: “Đừng cố tiếp tục đánh cầu thủ VN tại Mỹ Đình. Bởi vì thật khó để đội tuyển Malaysia trở về nhà an toàn”.

Trước những thông tin hăm dọa đầy trên mạng như thế, đội tuyển Malaysia đã không khỏi lo lắng. Trước buổi tập vào 7g sáng 9-12, một thành viên trong ban huấn luyện Malaysia đã hỏi một tình nguyện viên dẫn đoàn: “Liệu người hâm mộ VN có đến sân tập không?”. Rồi trong buổi tập tối lúc 18g, khi nghe tiếng la hét của một vài CĐV ở ngoài sân tập, các cầu thủ Malaysia đã tỏ thái độ lo lắng. Khi ấy, trưởng đoàn Datuk Sudarsono lập tức hỏi một tình nguyện viên: “Người ta đang la hét gì vậy: thân thiện hay có ý đồ không tốt?”.

Sau đó, ông Sudarsono cho biết: “Chúng tôi rất không hài lòng về những gì mà một bộ phận nhỏ CĐV Malaysia đã làm ở sân Shah Alam trong trận lượt đi bán kết đêm 7-12. Chúng tôi rất xin lỗi vì điều đó. Tuy nhiên, từ khi đội tuyển Malaysia hạ cánh xuống sân bay Nội Bài đến giờ, cảm nhận của chúng tôi là người VN hết sức thân thiện và tốt bụng. Tuy nhiên, CĐV Malaysia cũng nên cẩn thận hơn khi đến sân cổ vũ”.

Tiền vệ Safiq Rahim cho biết anh được các thành viên trong gia đình kể về chuyện mình bị CĐV VN “rủa” trên Facebook. Anh nói: “Tôi không có Facebook. Facebook mang tên tôi là do gia đình tôi lập và họ có nói cho tôi biết về những gì mà CĐV viết trên đó. CĐV VN có thể không thích tôi nhưng tôi sẽ cố giữ suy nghĩ tích cực để tập trung chuẩn bị trận đấu bán kết lượt về. Còn về chuyện CĐV VN liệu có phản ứng sau hành động không đẹp của CĐV Malaysia, tôi cũng không quá lo lắng khi đó không phải là lỗi của chúng tôi và các CĐV VN chắc sẽ không trút giận lên cầu thủ chúng tôi”.