Tự xưng "con em trong ngành", giật biên bản của 141

T.H.Đ đã có thái độ chống đối khi được yêu cầu đo nồng độ cồn từ phía tổ công tác.

Tối ngày 24/7/2013, tổ công tác đặc biệt Y7/141 do Trung tá CSGT Lưu Mạnh Tuyến chỉ huy ứng trực xử lý vi phạm tại ngã tư Láng - Láng Hạ - Lê Văn Lương và đã gặp một trường hợp cố tình chống đối. Cụ thể, vào khoảng 21h30, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra hành chính một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Trong quá trình dắt xe vào chốt, người thành niên này liên tục nói "mình là 'con em trong ngành', linh động giúp mình với" nhưng chỉ nhận được thái độ kiên quyết từ các chiến sĩ.

Khi vừa vào đến chốt, nhận thấy thanh niên trên có biểu hiện điều khiển xe trong tình trạng nồng độ cồn quá cao nên tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Ngay lập tức, đối tượng này đã giật lại tờ biên bản trên tray chiến sĩ CSGT dù đó không phải là biên bản của mình và dùng những câu nói thách thức hướng về tổ công tác. Ngoài ra, người này còn nhất định không chịu đo nồng độ cồn.

Trước thái đội này của đối tượng, Trung tá Lưu Mạnh Tuyến đã nói nếu không chấp hành yêu cầu từ phía tổ công tác thì tổ công tác sẽ cưỡng chế bàn giao cơ quan CA vì tội "Cản trở người thi hành công vụ". Đến đây, đối tượng lại giở giọng "nhún nhường": "Em là 'con em trong ngành', các anh linh động phạt cho em cái mũ chứ cần gì phải đo". Tuy vậy, trước thái độ kiên quyết từ phía tổ công tác, đối tượng này đành ngoan ngoãn đo nồng độ cồn trong máu.

Kết quả cho thấy nồng độ cồn trong máu người này vượt xa so với mức quy định được phép điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường. Sau đó, tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện. Theo biên bản được lập, người điều khiển xe tên là T.H.Đ, trú tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tin 141: Cập nhật Tin tức, clip nóng hổi nhất, kịp thời nhất về những chiến công của lực lượng 141 trên địa bàn TP Hà Nội. Mời bạn đọc theo dõi thường xuyên trên Xahoi.com.vn. Bạn đọc cũng có thể bình luận về bài viết trên địa chỉ facebook Đồng hành cùng 141.