Trung Quốc và 5 thương vụ bom tấn kể từ đầu hè

Ngoài châu Âu, Trung Quốc cũng được coi là thị trường chuyển nhượng nhộp nhịp nhất trong những ngày qua. Rất nhiều thương vụ “bom tấn” đã được thực hiện.

Từ trước tới nay, nhắc tới bóng đá châu Á, tới những vụ chuyển nhượng lớn có thể sánh với châu Âu, người ta thường nói về Thế giới Ả-rập, nơi mà những thùng dầu chảy không bao giờ ngớt, hay Nhật Bản, nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới. Tuy nhiên, giờ thì mọi thứ đã khác, khác hơn rất nhiều. Nhật Bản lâu rồi không đón thêm một cái tên danh tiếng nào nữa cả. Thế giới Ả-rập cũng đang dần đánh mất sức hút của mình. Tất cả sự tập trung giờ đổ dồn về Trung Quốc, nơi dang muốn biến mình trở thành trung tâm bóng đá số 1 ở châu Á.

Nền kinh tế bùng nổ giúp Trung Quốc giàu nên nhanh chóng và cũng xuất hiện nhiều tỉ phú hơn. Theo thông kế hồi năm ngoái của Forbes, Trung Quốc là nước có số tỉ phú nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Và ở một đất nước hơn 1 tỉ dân, khi có quá nhiều tiền, người ta thường nghĩ tới giải trí và đánh bóng tên tuổi. Bóng đá là công cụ quá hữu ích cho điều này. Thế nên, rất nhiều nhà tài phiệt đã chọn cách đầu tư vào các đội bóng và sau đó tạo ra những thương vụ chuyển nhượng đình đám để tạo tiếng tăm cho mình.

Kể từ đầu hè tới giờ, Trung Quốc chỉ đứng sau châu Âu về những thương vụ “Bóm tấn”. Và điều đặc biệt, không thương vụ nào đến từ mức giá chuyển nhượng, mà chủ yếu là cách họ đưa các ngôi sao từng làm mưa làm gió ở Lục địa già về bằng những khoản lương trên trời. Dưới đây là tốp 5 ngôi sao đã rời bỏ những sân khấu đỉnh cao để tới khám phá đất nước của Vạn lý trường thành.

1. Frederic Kanoute – Từ Sevilla tới Beijing Guoan
Ở tuổi 34 của mình, Cầu thủ Xuất sắc nhất châu Phi 2007 và từng có 2 lần lên ngôi vô địch Uefa Cup cùng Sevilla đã quyết định rời bỏ ánh hào quang châu Âu để tới góp sức cho Beijing Guoan. Một bản hợp đồng có thời hạn 1,5 năm cùng mức lương 1,63 triệu euro/ mùa vừa được 2 bên ký kết. Kanoute sinh ra tại Pháp nhưng chọn khoác áo ĐTQG Mali. Anh từng kinh qua những đội bóng danh tiếng như Lyon, West Ham, Tottenham và Sevilla. Trong màu áo Sevilla, Kanoute thu được nhiều thành công nhất, với 270 lần ra sân, ghi 128 bàn thắng. Tới Guoan, Kanoute sẽ tái ngộ Manu, cựu tiền đạo Benfica.

Frederic Kanoute ra mắt Beijing Guoan

2. Lucas Barrios – Từ Dortmund tới Guangzhou Evergrande
Bỏ lại hàng loạt những lời chào mời từ các đội bóng danh tiếng tại châu Âu, Lucas Barrios đã chọn Guangzhou Evergrande và giải Super League làm bến đỗ tiếp theo. Một bản hợp đồng 4 năm đã được hai bên ký kết và giúp chân sút 27 tuổi người Paraquay nhận mức lương 6,7 triệu euro/ mùa, cao gấp 3 lần những gì anh từng được hưởng tại Dortmund. Theo tiết lộ, để có nhà vô địch Bundesliga 2 mùa liên tiếp, Guangzhou Evergrande đã phải trả cho Dortmund 8 triệu euro phí chuyển nhượng. Barrios được kỳ vọng sẽ giúp Guangzhou Evergrande đoạt ngôi vô địch Asian Champions League năm nay.

Lucas Barrios chọn Guangzhou Evergrande

3. Yakubu Aiyegbeni – Từ Blackburn tới Guangzhou R&F
Ngay khi Blackburn xuống hạng, Yakubu Aiyegbeni trở thành cái tên đầu tiên kiên quyết rời bỏ đội bóng. Nhưng thay vì chọn một đại diện tại xứ sở sương mù để tiếp tục sự nghiệp, anh lại quyết định đầu quân cho Guangzhou R&F. Chân sút 29 tuổi người Nigeria đã đặt bút ký vào bản hợp đồng 3 năm với Guangzhou R&F và sẽ nhận mức lương khoảng 6 triệu euro/ mùa. Ngay trong trận đầu tiên đá cho Guangzhou R&F (gặp Guangzhou Evergrande), Yakubu đã ghi bàn và giúp đội nhà có chiến thắng 1-0.

Yakubu Aiyegbeni hài lòng khi trở thành người của Guangzhou R&F

4. Seydou Keita – Từ Barcelona tới Dalian Aerbin
Sự kiện Seydou Keita rời bỏ Barcelona khiến rất nhiều người bất ngờ và càng bất ngờ hơn khi anh chọn Dalian Aerbin làm bến đỗ tiếp theo, thay vì AC Milan hay Liverpool. Một bản hợp đồng 2,5 năm vừa được ký kết và tiền vệ người Mali sẽ nhận mức lương khoảng 5,6 triệu euro/ mùa. Trong 4 mùa trước đó khoác áo Barcelona, Keita ra sân 188 trận, ghi 56 bàn thắng, góp công giúp đội bóng xứ Catalan giành 4 chức vô địch La Liga, 2 Cúp nhà Vua, 3 Siêu cúp Tây Ban Nha, 2 Champions League, 2 Siêu cúp châu Âu và 2 FIFA Club World Cup. Dù đã bước sang tuổi 32 nhưng Keita vẫn được coi là một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới hiện nay.

Seydou Keita bỏ Barcelona để tới Dalian Aerbin

5. Didier Drogba – Từ Chelsea tới Shanghai Shenhua
Sau khi giúp Chelsea giải cơn khát Champions League, Didier Drogba quyết định dứt áo ra đi và chọn Shanghai Shenhua làm bến đỗ tiếp theo. Một sự ra đi đầy đáng tiếc vì Drogba được coi là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất trong lịch sử Chelsea, là người hùng tại Champions League và hiện cũng có tên trong danh sách 32 cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Đến đội bóng Thượng Hải, chân sút 34 tuổi người Bờ Biển Ngà đặt bút ký vào bản hợp đồng 2,5 năm và nhận mức lương 250.000 euro/ tuần – cao nhất trong lịch sử bóng đá châu Á. Trước Drogba 6 tháng, đồng đội một thời của anh tại Chelsea, Nicolas Anelka cũng đã đồng ý gia nhập Shanghai Shenhua.

Didier Drogba biểu diễn trong buổi ra mắt Shanghai Shenhua