Toàn cảnh trận đấu giữa ĐT Việt Nam 2 - 4 ĐT Malaysia: VN mất vé vào chung kết vì hàng thủ

Chơi trên sân nhà, lại có lợi thế về điểm số nhờ chiến thắng ở lượt đi, ĐT Việt Nam có đủ đầy các điều kiện để khuất phục 'Những chú hổ' Malaysia ở trận lượt về tối nay.

Bấm F5 để tiếp tục cập nhật thông tin trực tiếp

Trận bán kết lượt về giữa ĐTVN và Malaysia đã khép lại với tỷ số 4-2 nghiêng về đội khách. Theo đó, Malaysia giành quyền vào chung kết khi thắng chung cuộc 5-4 sau 2 lượt trận.

90': RẤT NGUY HIỂM. Cú nhả bóng của đồng đội mở ra cơ hội cho Văn Quyết. Tuy nhiên, "số 10" của ĐTVN lại dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc đội khách trong gang tấc.

89': DỨT ĐIỂM. Cú sút quá vội vã của Thành Lương đưa bóng đi quá thiếu chính xác so với khung thành của Malaysia.

85': NGUY HIỂM. Thành Lương không chuyền bóng vào trong cho Công Vinh mà lại dứt điểm ngay. Rất tiếc bóng lại đi chệch khung thành của Maláyia.

82': Bóng đã chạm tay Amri trong vòng cấm Malaysia sau đường chuyền của cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, trọng tài lại không cho Việt Nam hưởng quả penalty

Công Vinh là điểm sáng nhất trong đội hình Việt Nam ở trận này.

78': VÀO! Tỷ số được thủ hẹp xuống 2-4 cho ĐTVN. Bất chấp sự truy cản quyết liệt của hậu vệ Malaysia, Công Vinh vẫn đánh bại thủ thành Farizal Marlias với cú sút quyết đoán.

76': NGUY HIỂM. Sau quả tạt của Văn Biển bên cánh trái, Công Vinh bật cao đánh đầu nhưng tiền đạo người xứ Nghệ lại đưa bóng đến đúng vị trí của thủ thành Farizal Marlias.

75', cú đánh đầu của Công Vinh là quá nhẹ và thủ thành Marlias đã ôm gọn bóng.

Người hâm mộ VN nín thở chờ đợi các cầu thủ ghi bàn, thắp sáng hy vọng đi tiếp cho ĐTVN.

76': NGUY HIỂM. Sau quả tạt của Văn Biển bên cánh trái, Công Vinh bật cao đánh đầu nhưng tiền đạo người xứ Nghệ lại đưa bóng đến đúng vị trí của thủ thành Farizal Marlias.

73': Các tuyển thủ Việt Nam vẫn đang gặp bế tắc trước hàng phòng ngự nhiều tầng mà Malaysia giăng ra.

68': PHẠM LỖI. Thủ môn của Malaysia đang nằm sân sau pha phạm lỗi của Công Vinh.

62': NGUY HIỂM. Nỗ lực dứt điểm của Mạc Hồng Quân nhưng bóng đã đập vào chân của hậu vệ Malaysia trước khi bị phá ra.

61': DỨT ĐIỂM. Pha dứt điềm từ xa của Huy Hùng đưa bóng đi vọt khung thành của Malaysia trong gang tấc.

59': Malaysia đang chơi với sơ đồ rất thấp khiến cho các tuyển thủ Việt Nam gặp vô vàn khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Farizal Marlias.

Số ít CĐV Malaysia tự hào về những gì mà các cầu thủ đội khách đang thể hiện.

54': Các tuyển thủ Việt Nam vẫn chưa giải tỏa được áp lực tâm lý nên những đường chuyền quyết định vẫn thiếu độ chuẩn xác cần thiết.

Nỗi thất vọng của người hâm mộ VN

50': Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc không vồ vập như trong hiệp 1. Điều này giúp các học trò của HLV Miura chính xác hơn trong các pha lên bóng.

Khá nhiều CĐV Việt Nam đã bỏ về sau màn trình diễn kém cỏi của các tuyển thủ trong hiệp 1

46': ĐTVN có sự thay đổi người. Mạc Hồng Quân vào sân thay cho Võ Huy Toàn.

Hiệp 2 trận đấu giữa ĐTVN và Malaysia bắt đầu.

Công Vinh bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong những phút cuối hiệp 1

Hiệp 1 trận đấu giữa ĐTVN và Malaysia khép lại với tỷ số 4-1 tạm nghiêng về đội khách.

45': Hiệp 1 được bù giờ 3 phút.

43': VÀO! Tỷ số là 4-1 cho Malaysia. Thêm một tình huống mắc lỗi nghiêm trọng của hàng thủ khi để lọt Shukor Adan để cho thủ quân của Malaysia nởi rộng khoảng cách.

Hàng thủ của đội tuyển Việt Nam liên tục mắc những sai lầm nghiêm trọng khiến đội nhà để lọt lưới tới 4 bàn trong hiệp 1

38': ĐTVN có sự thay đổi người chiến thuật. Tấn Tài vào thay Hoàng Thịnh.

34': Các cầu thủ Malaysia không ngại va chạm khiến Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong các pha lên bóng.

28': VÀO! Tỷ số là 3-1 cho Malaysia. Đinh Tiến Thành trở thành tội đồ khi phá bóng vào lưới nhà sau quả tạt của cầu thủ đối phương.

25': DỨT ĐIỂM. Sau cú nhả bóng của Công Vinh, Huy Hùng dứt điểm từ xa nhưng bóng đi quá bổng so với khung thành của Malaysia.

25', Công Vinh nhả bóng lại thuận lợi, nhưng Huy Hùng lại sút bóng quá bổng.

23': VÀO! Tỷ số được rút ngắn xuống 1-2 cho ĐTVN. Sau khi hậu vệ Malaysia phạm lỗi đem lại quả penalty cho VN, Công Vinh tận dụng rất tốt cơ hội để thu hẹp khoảng cách cho đội nhà.

15': VÀO! Tỷ số là 2-0 cho Malaysia. Amri đã tận dụng rất tốt tình huống không hiểu ý giữa Nguyên Mạnh và Văn Biển để ghi bàn thắng thứ 2 cho Malaysia.

13': Việt Nam đang tạo ra sức ép rất lớn về phía khung thành của Malaysia. Tuy nhiên, các hậu vệ của Malaysia chơi rất tập trung và ngăn chặn thành công các pha lên bóng của chúng ta.

9': Đường chuyền rất tinh tế của đồng đội tạo điều kiện để Công Vinh thoát xuống. Tuy nhiên, Văn Quyết không hiểu ý nên lao vào nhận bóng dù đang trong thế việt vị rõ ràng. Rất tiếc cho ĐTVN.

8': Sau bàn thua, đội tuyển Việt Nam tràn lên tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, các học trò của HLV Miura vẫn chưa thể tiếp cận được khung thành của Malaysia.

"Ở trận lượt đi, Safiq Rahim cũng giúp Malaysia vượt lên dẫn trước từ một quả penalty. Tuy nhiên, ĐTVN vẫn xuất sắc lội ngược dòng để giành chiến thắng 2-1".

3': VÀO! Tỷ số là 1-0 cho Malaysia. Safiq Rahim thực hiện thành công quả 11 m giúp Malaysia vượt lên dẫn trước.

2': Pha phạm lỗi của Ngọc Hải với tiền đạo Malaysia trong vòng cấm đã khiến ĐTVN chịu quả penalty. Hậu vệ của ĐTVN phải nhận thẻ vàng trong tình huống này.

Hiệp 1: Trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia bắt đầu.

Các tuyển thủ Việt Nam khởi động trước trận đấu

Đội hình dự kiến

ĐT Việt Nam: Nguyên Mạnh; Phước Tứ, Tiến Thành, Ngọc Hải, Văn Biển, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Thành Lương, Huy Toàn, Văn Quyết, Công Vinh.

ĐT Malaysia: Che Mat; Shukor Adan, Shas, Mohd Azmi, Jasuli, Kunanlan, Amri Yahyah, Kamal, Rahim, Sali Safee, Talaha.

Danh sách đăng ký thi đấu của hai đội.

Sân Mỹ Đình đã sẵn sàng cho cuộc đọ sức giữa Việt Nam và Malaysia.

Như các trận đấu “nóng” khác, dịch vụ "ăn theo" cũng nở rộ quanh sân vận động. Giá trông xe máy trên đường Lê Đức Thọ, địa điểm cách xa sân vận động là 20.000 đồng/xe. Các vị trí gần sân có giá 50.000 đồng/xe. 

Với chiến thắng 2-1 trên sân khách, chỉ cần hòa, thậm chí thua 0 -1 trước Malaysia ở trận lượt về hôm nay, tuyển Việt Nam vẫn có vé vào chung kết, tái ngộ Thái Lan. Tuy nhiên HLV Miura đã yêu cầu các học trò của mình "quên đi trận lượt đi" để chơi với tất cả khả năng trong trận lượt về hôm nay.

“Đây là trận đấu quan trọng với cả hai đội vì quyết định quyền giành vào chung kết, vì thế mọi thứ sẽ rất khó khăn. Tôi muốn các cầu thủ quên trận thắng lượt đi để tập trung hoàn toàn cho lần gặp lại này”, HLV Miura nói.

Ông cũng Miura cảnh báo các học trò ở tuyển Việt Nam về việc Malaysia sẽ có sự trở lại của nhiều vị trí trụ cột, nên công việc của Việt Nam có thể sẽ khó gấp đôi.

Dẫu vậy, khách quan mà nói, phải đá trên sân Mỹ Đình, Malaysia khó có cơ hội ngược dòng. Thêm nữa, lịch sử chứng minh Malaysia chưa từng thắng trên sân của Việt Nam. Một thống kê quan trọng khác là kể từ khi AFF Cup đá bán kết theo thể thức 2 lượt trận, chỉ có một đội bóng lật ngược được thế trận sau khi để thua trận lượt đi. Trớ trêu thay, Malaysia chính là nạn nhân. Tại AFF Cup 2004, Indonesia để thua 1-2 trước Malaysia ở lượt đi, nhưng ngược dòng thắng lại 4-1 ở lượt về, qua đó thắng chung cuộc 5-3 để vào chung kết.

Thêm một khó khăn mà thầy trò Salleh phải đối mặt là điều kiện thời tiết. Trong những ngày qua, tiết trời tại Hà Nội khá khó chịu khi nhiệt độ hạ thấp kèm theo mưa phùn. Chính chiến lược gia sinh năm 1963 cũng thừa nhận, nhiều học trò của ông chưa thích ứng được với thời tiết vừa mưa vừa lạnh tại Hà Nội. Tin vui duy nhất cho Malaysia là họ có sự trở lại của Shukor Adan và Amri Yahyah sau án treo giò.

Bên phía Việt Nam.Tiền vệ Minh Tuấn vẫn không thể thi đấu do chấn thương. Nhưng điều đáng mừng là hậu vệ Xuân Thành sẽ trở lại nơi hành lang trái, và nhiều khả năng HLV Miura sẽ xây dựng hướng tấn công tập trung ở cánh này do phía trên đã có thêm Thành Lương, Huy Toàn đạt phong độ cao. Hoàng Thịnh đã có lại thể trạng tốt nhất và sẵn sàng nhập trận.

Malaysia chẳng còn gì để mất và họ sẽ chơi với tâm lý "được ăn cả ngã về không". Đó sẽ là một cơ sở cho những tính toán và nhiệm vụ của thầy trò HLV Miura lúc này là giăng ra một cái bẫy, trói "những chú hổ" Mã Lai và đốt cháy Mỹ Đình bằng những bàn thắng.