Trò chuyện nhanh với tân binh của Kpop

Trong bài trả lời phỏng vấn gần đây nhất, các thành viên đã chia sẻ những thay đổi của họ từ sau khi tham gia nhóm nhạc NU’EST.

Cuộc sống của các bạn thay đổi ra sao khi trở thành thành viên của NU’EST?

JR: Tôi đã mất 2 năm học tập và đào tạo tại Pledis Entertainment trước khi chính thức được chọn làm thành viên của NU’EST. Khi được chọn rồi, áp lực trở nên lớn hơn. Những bài tập cũng khắc nghiệt hơn nữa. Thời gian ấy tôi chỉ biết tự nhủ với bản thân là hãy cố gắng hết mình.

JR mất hai năm để được vào Pledis Entertainment

Minhyu: Khi tôi còn bé tí và xem các ca sĩ biểu diễn trên tivi, tôi chỉ mong được như họ. Giờ đây tôi đã trở thành thành viên chính thức của NU’EST và được biểu diễn trên sân khấu. Thật không thể tin được.

Baekho: Cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều kể từ khi gia nhập NU’EST. Nhất là tôi chẳng được tự do ngủ thoải mái nữa.

Baekho không còn được tự do "ngủ nướng" từ sau khi gia nhập NU’EST

Aaron: Hồi đầu khi biết tôi theo đuổi nghệ thuật, bố mẹ tôi phản đối ghê lắm. Sau đó tôi vâng lời bố mẹ theo học tại trường báo chí ở Mỹ. Nhưng tôi chẳng thấy nó thú vị gì cả và quyết tâm từ bỏ để theo đuổi ước mơ của mình.

Ren: Trước khi trở thành thành viên của NU’EST, tôi lười lắm. Bây giờ, tính lười biếng của tôi đã được cải thiện rồi. Nhưng mà có một điều hơi buồn là tôi không còn nhiều dịp tụ tập với hội bạn ở Busan nữa.

Ren chăm chỉ hơn sau khi trở thành thành viên của nhóm

Ước mơ của bạn là gì?

JR: Ước mơ của tôi là được làm những gì mình mong muốn. Mà tôi thì tham lam lắm, tôi không muốn mình chỉ dừng chân với danh hiệu thần tượng đâu. Trở thành một nghệ sĩ tài năng là mục đích mà tôi theo đuổi.

Minhyu: Tôi muốn tên tôi xuất hiện trên bìa album. Trong tương lai tôi còn muốn làm một tour diễn thật hoành tráng đến tất cả các nước trên thế giới.

Minhyu mong muốn có một show diễn tầm cỡ thế giới

Baekho: Tôi sẽ rất khoái chí khi thấy fan bất ngờ bởi sự tiến bộ từng ngày của tôi.

Aaron: Ước mơ duy nhất của tôi là thành công cùng với NU’EST.

Ren: Trở thành một ca sĩ hát thật hay và nhảy thật giỏi.

Trong số các nghệ sĩ Kpop, bạn thích ai nhất?

JR: TVXQ. Tại sao ư? Bởi vì đơn giản đó là TVXQ. Tôi muốn được như họ. Tôi muốn một ngày cái tên NU’EST cũng được mọi người nhắc đến như là một trong những nhóm nhạc đỉnh nhất.

Minhyu: Big Bang và TVXQ.

Baekho: Big Bang là số 1.

Thần tượng của Aaron là TVXQ

Aaron: TVXQ. Đi đâu, làm gì tôi cũng nghe nhạc của họ.

Ren: Tôi thì lại thích 2NE1. Họ trình diễn trên sân khấu thì thôi rồi, cứ như sinh ra là để biểu diễn vậy.

Vậy nghệ sĩ quốc tế nào bạn mong được gặp mặt nhất?

JR: Nếu có cơ hội, tôi muốn gặp Eminem. Tôi còn muốn hỏi anh ấy nhiều lắm, đặc biệt là hỏi tại sao anh ấy lại hát rap hay như vậy.

Minhyu:  Eric Benet. Giọng hát của anh ấy luôn khiến người nghe phải rung động.

Baekho: Siqo.

Aaron: Fly To The Sky. Những ca khúc R&B của họ rất tuyệt.

Ren: Còn tôi thì yêu phong cách thời trang, yêu giọng hát và các điệu nhảy của Lady Gaga.