Tội phạm và cảnh báo (P.88): Án mạng kinh hoàng từ mối tình tay ba

Vì nghi ngờ người yêu có 'tình mới' nhiều đối tượng đã ra tay sát hại tình địch để 'đoạt' lại tình yêu. Tuy nhiên cái giá phải trả cho nó thật đắt.

Đâm chết tình địch vì vướng tình tay ba

Do mâu thuẫn trong chuyện yêu đương, Nhí đã ra tay sát hại tình địch và đẩy mình vào vòng tội lỗi.

Người đàn ông ấy là Nguyễn Văn Nhí  quen biết và có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1994, quê Trà Vinh)  từ năm 2009. Thời gian sau, Hạnh muốn chia tay với Nhí để quen với Nguyễn Chí Linh (sinh năm 1990, quê Sóc Trăng).

Ngày 20/11/2011 Nhí ngủ lại phòng trọ của Hạnh thì bất ngờ người mới là Linh tới gõ cửa.

Lúc này Nhí mở cửa kêu Linh đi về thì hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Bất ngờ Nhí cầm dao đâm nhiều nhát làm anh Linh gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Vì quá ghen tuông Nhí đã bồng bột đâm chết tình địch rồi đổi lấy 16 năm tù về tội giết người.

9X lạnh lung ‘đoạt  mạng’ bạn thân vì dính tình tay ba

Vốn là 2 người bạn thân chí cốt nhưng chỉ vì mâu thuẫn chuyện tình yêu với 1 người con gái mà 2 người bạn ấy đã ‘dằn mặt’ nhau khiến kẻ chết người vào tù.

Nguyễn Hữu Trí tại cơ quan điều tra

2 người bạn thân ấy là Nguyễn Hữu Trí (SN 1995, ngụ phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)  và Trần Anh Vương (SN 1994, ngụ phường Phú Hài, TP.Phan Thiết). Mâu thuẫn dẫn tới cái kết bi ai cho 2 người bạn chính là thời gian Trí quen biết với Nguyễn Thị Nhanh (SN 1995, ngụ huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) qua mạng internet và thường xuyên đi chơi với nhau. Nhưng gần đây, Nhanh lại quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với Vương – là bạn thân của Trí. Do Trí cũng có tình cảm với Nhanh cho nên mối tình tay ba này làm cho Trí với Vương không còn thân thiết như trước nữa mà chuyển sang thế tình địch của nhau.

Tới ngày 12/10, Trí tìm đến nhà Vương để nói chuyện nhưng lúc này Vương không có nhà và Trí gặp Nhanh đang ở đó. Giữa 2 người đã có cuộc tranh cãi nảy lửa, đúng lúc đó Vương về nhà và đứng ra bênh vực Nhanh. Điều này khiến Trí uất ức trong lòng và chạy sang nhà anh chị gần đó lấy một con dao nhọn rồi truy đuổi Vương đâm 2 nhát vào ngực bạn.

Do vết thương quá nặng Vương đã tử vong trong bệnh viện, còn Trí thì bị bắt và truy tố về tội Giết người.

15 tuổi giết chết tình địch vì ‘dám’ làm người yêu khóc

Võ Hoàng Phước (tự “Đen em”, 15 tuổi, ngụ phường Long Trường, quận 9, TP.HCM) là người có tình cảm đơn phương với Nguyễn Lưu Ngọc T. (14 tuổi, ngụ đường Lương Định Của, phường An Khánh, quận 2, TP.HCM). Trong lúc này T. và  Phạm Huấn (14 tuổi, ngụ ấp Chợ, phường Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM) đang có quan hệ tình cảm với nhau. Đêm 24/3, Huấn và T. đến khu dự án đất Thủ Đức (thuộc khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP.HCM) để trò chuyện nhưng hai người xảy ra mâu thuẫn về chuyện trai gái, Huấn bỏ đi còn T. đứng khóc một mình.

Võ Hoàng Phúc tại cơ quan điều tra

Tình cờ đi ngang qua thấy người trong mộng đang khóc, Phước tới gần hỏi chuyện thì tức tốc gọi điện cho Huấn hẹn tới để nói chuyện.

Đúng hẹn, khoảng 20h ngày 25/3, Huấn cùng 6 người bạn tới chỗ hẹn. Lúc này nhóm của Phước cùng khoảng 15 thiếu niên (tuổi từ 11 – 15 tuổi), đứng chờ sẵn với đầy đủ hung khí gồm: dao, gậy gộc, đất đá…

Hai bên xảy ra cuộc hỗn chiến, Phước dùng dao truy sát và đâm 2 nhát vào người khiến Huấn tử vong tại chỗ. Không lâu sau đó các đối tượng bị công an bắt giữ.

Giết người vì nghi ngờ người yêu ‘bắt cá hai tay’

Hung thủ là Hồ Phước Thọ (SN 1989, trú huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long, tạm trú phường Tân Phong, quận 7) và nạn nhân Trần Văn Lực (hiện chưa xác định được nhân thân) cùng có mối quan hệ tình cảm nam nữ với chị Nguyễn Thị Cẩm N (SN 1993, trú huyện Cần Đước, tỉnh Long An).

Ngày 11/9/2012, Lực cùng N. đi nhậu nhưng do quá giờ hết xe buýt nên N. đã gọi điện cho Thọ nhờ tới chở N. cùng Lực về nhà.

Qua chuyện đó Lực nghi ngờ N. có tình cảm và quan hệ tay 3 nên đã bí mật theo dõi. Và đúng như dự toán, Thọ và N. cùng nhau vào nhà nghỉ để qua đêm. Lúc này Lực phục kích ở cửa phòng rồi hai bên xảy ra xô xát. Thọ đẩy ngã Lực và dùng đay đập đầu Lực nhiều lần xuống đất rồi cùng N. về nhà.

Sau  khi tỉnh Lực đã tự lấy xe để về nhà, sau khi về nhà Lực đã nằm bất tỉnh và tử vong do bị chấn thương sọ  não nặng.

Thủ đoạn chung của hung thủ: Hung thủ và nạn nhân đều là những người đã quen biết nhau từ trước, do có tình cảm đơn phương hoặc nghi ngờ bạn gái ‘bắt cá hai tay’ đã dùng hung khí ‘đoạt mạng’ tình địch. Án mạng đau lòng xảy ra từ việc ghen tuông mù quáng. Và nhất là nạn nhân trong các vụ việc trên đều còn rất trẻ, do suy nghĩ bồng bột đã lạnh lùng giết người đẩy mình vào tội lỗi.

Tội phạm và cảnh báo: Chuyên đề về những câu chuyện, vụ án do nhẹ dạ tin lời kẻ xấu và phải trả giá đắt. Là những bài học cảnh tỉnh giúp độc giả nhìn rõ bản chất mưu mô, lừa lọc của tội phạm. Đón đọc trên Xahoi.com.vn lúc 10h30 các ngày thứ 5, 7 trong tuần.