"Tôi chả sợ 141"

Vi phạm giao thông còn tuyên bố hùng hồn "Tôi chả sợ 141", thế nhưng...

Chiều ngày 2/7/2012, tổ công tác Y7/141 do Trung tá CSGT Lưu Mạnh Tuyến chỉ huy nhận lệnh cắm chốt tại QL 32 đoạn gần đường sắt Phú Diễn. Tới khoảng 17h30, các trinh sát hóa trang phát hiện 2 người (1 nam, 1 nữ) đi xe Honda Lead, người điều khiển không đội mũ bảo hiểm nên đã báo đàm yêu cầu dừng xe xử lý.

Tuy nhiên, khi còn cách chốt 141 khá xa, nam thanh niên điều khiển xe đã tấp xe vào vỉa hè nhằm “trốn” lực lượng 141. Tuy vậy, các trinh sát hóa trang đã kịp thời có mặt yêu cầu người vi phạm dắt xe lên chốt làm việc. Thay vì chấp hành, người điều khiển xe đã tỏ thái độ bất hợp tác bằng cách nhất định không dắt xe lên chốt.

Thậm chí người này còn to tiếng khẳng định “Tôi chẳng sợ 141” khi biết lực lượng đang ứng trực tại địa điểm trên là tổ công tác đặc biệt của CATP Hà Nội. Sau một hồi thuyết phục, người điều khiển xe đã chấp nhận đi… người không lên chốt, trong khi đó, chiếc xe lại để người phụ nữ đi cùng dắt.

Tại chốt 141, người thanh niên điều khiển xe cho hay mình đang là cán bộ của Phòng giáo dục TP.Hà Nội và có ý xin tổ công tác bỏ qua. Tuy vậy, trước thái độ kiên quyết của tổ công tác, người này đã phải chấp nhận ký vào biên bản tạm giữ phương tiện bởi không xuất trình được đăng ký xe cũng như GPLX.

Đến lúc này, “chân tướng” của cán bộ Phòng Giáo dục đào tạo mới lộ rõ là một cán bộ đang công tác tại một trường ĐH dân lập trên địa bàn TP.Hà Nội.

Tin 141: Cập nhật Tin tức, clip nóng hổi nhất, kịp thời nhất về những chiến công của lực lượng 141 trên địa bàn TP Hà Nội. Mời bạn đọc theo dõi thường xuyên trên Xahoi.com.vn. Bạn đọc cũng có thể bình luận về bài viết trên địa chỉ facebook Đồng hành cùng 141.