TỘI ÁC SÁM HỐI (P58): Cha tàn nhẫn 5 lần, 7 lượt quyết đoạt mạng con

Quang bế con ra cổng, đổ xăng lên người con và châm lửa...

Tội ác

5 lần, 7 lượt tìm cách giết con

Năm 2006, chị Lê Thị Hà bỏ qua mọi lời dị nghị tiến tới kết hôn với Vũ Văn Quang (31 tuổi, trú tại xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, Thanh Hoá). Những ngày hạnh phúc chắc kéo dài được bao lâu. Sau ngày cưới, do không có công ăn việc làm nên hai vợ chồng phải khăn gói vào Nam lập nghiệp. Chị Hà làm công nhân cho một công ty may trong khi Quang làm phụ hồ cũng đủ trang trải cuộc sống.

Tuy nhiên, kể từ khi có đứa con (cháu Vũ Quốc Linh), cuộc sống nơi đất khách quê người của đôi vợ chồng lại càng khó khăn. Cực chẳng đã, chị Hà bàn với chồng lại dắt díu nhau về quê để còn nương tựa vào ông bà nội ngoại. Thế nhưng, cũng từ lúc này, Quang bắt đầu lười làm, suốt ngày chỉ rượu chè, cờ bạc. Hết tiền, Quang sinh ra lầm lỳ và thường xuyên đánh đập vợ con.

Tuy tủi phận nhưng chị Hà nghĩ do cuộc sống có nhiều khó khăn nên chồng mới sinh ra như vậy nên cũng ngậm bồ hòn làm ngọt nhưng càng ngày Quang càng như con thú dữ. Nhiều lần chị Hà phải bế con chạy về nhà ngoại để né tránh những trận đòn thù từ người chồng. Năm 2009, chị Hà mang con về nhà ngoại và sống ly thân với Quang.

Sau đó, Quang nhiều lần tìm đến nhà vợ đòi “lấy mạng cả hai mẹ con”. Biết không thể tiếp tục chung sống, chị Hà quyết định đi đến ly hôn. Trong quãng thời gian chờ tòa đưa ra phán quyết, chị Hà và bé Linh còn không ít lần bị Quang hành hạ. Năm 2010, có lần Quang bỏ thuốc chuột vào cốc nước rồi bảo con uống nhưng rất may là mẹ Quang đã phát hiện và ngăn lại.

Vài tháng sau, Quang tiếp tục muốn đầu độc con bằng thuốc chuột nhưng bị một người bác của chị Hà bắt quả tang và đuổi đánh. Chưa dừng lại ở đó, gã bố mất nhân tính còn nhiều lần đóng kín cửa nhà mở van bình ga để giết vợ con nhưng được hàng xóm can ngăn rồi giải thoát kịp thời. Rồi có lần Quang còn bắt con quỳ ngoài mưa đến sáng và cầm dao dọa nếu ai dám lại gần sẽ chém chết.

Vào ngày 21/4/2010, TAND huyện Nông Cống triệu tập Quang đến để tiến hành xét xử vụ ly hôn theo đơn đề nghị của chị Hà. Quang mang theo con đến tòa và dùng xăng tưới vào người con cùng lời đe dọa sẽ châm lửa nếu tòa phán quyết cho anh ta ly hôn với chị Hà buộc tòa phải hoãn để đảm bảo an toàn cho cháu Linh.

Thế nhưng, điều gì đến cũng sẽ phải đến, ngày 27/4, Vũ Văn Quang tiếp tục mang con đến nhà ngoại và nói: “Hôm nay nếu mẹ không khuyên con Hà được thì bố con con sẽ chết ở đây”. Nói xong, Quang bế con ra cổng rồi đổ xăng lên người con và châm lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn thân cháu bé 3 tuổi. Người nhà thấy vậy liền đẩy cháu Linh xuống ao rồi vớt lên đưa đi bệnh viện. Về phần mình, Quang thản nhiên quay về nhà ngủ và bị bắt khẩn cấp ngay trong đêm.

Cháu Linh dù được đi cấp cứu kịp thời nhưng do ngọn lửa quá mạnh nên cháu bị đã bị tổn thương đến 86,16% sức khỏe. Khuôn mặt bé hoàn toàn biến dạng, hai bàn tay cháu bị tháo bỏ tất cả 10 ngón tay. Khắp người Linh nổi lên những vết sẹo đỏ ửng, nhiều chỗ vẫn còn rỉ máu. Với tư cách là nạn nhân, cháu Linh cũng có mặt tại phiên tòa xét xử Vũ Văn Quang vào ngày 16/11/2011.

Sám hối:

Ám ảnh suốt đời

Trái với sự hung ác khi ra tay thiêu sống con, Quang lầm lũi lê từng bước chân nặng nề vào tòa trong tiếng xích leng keng. Quang gầy hốc hác, gò má nhô cao, hai mắt quầng sâu buồn bã và đầy vẻ lo lắng trước phiên xét xử. Suốt phiên tòa, Vũ Văn Quang không dám ngoái đầu nhìn về phía sau, nơi vợ và con trai cùng người thân đang ném ánh mắt căm hờn về phía hắn.

Quang cũng chỉ biết cúi gằm mặt khi nghe tòa phân tích tội ác của mình. Được nói lời sau cùng, Quang chỉ nói ngắn gọn “Bị cáo rất hối hận và xin chấp nhận mọi phán quyết của tòa”. Thẩm phán phiên tòa tiếp lời “Không có bản án nào nghiêm khắc và đắt giá bằng bản án lương tâm. Hình ảnh đứa con giãy giụa trong đống lửa và tàn phế suốt đời sẽ ám ảnh bị cáo suốt cả cuộc đời…"

Họ được coi là những tên giết người máu lạnh, kẻ thủ ác, giết người không ghê tay nhưng khi đứng trước vành móng ngựa, họ đã phải cúi đầu. Loạt bài Tội ác sám hối ghi lại quá trình phạm tội và sự ăn năn hối cải. Mời bạn đọc theo dõi vào lúc 6h sáng thứ Tư hàng tuần trong chuyên mục An ninh hình sự - Tòa án lương tâm trên Xahoi.com.vn