TỘI ÁC SÁM HỐI (P54): Chiếu bạc nhuốm máu và nước mắt kẻ sát nhân "hiền lành"

Long xấn tới dùng tay trái kẹp đầu Tiến kéo sát tường rồi dùng dao đâm một nhát chí mạng vào ngực Tiến...

Tội ác:

Giết bạn vì đôi ba lời trong chiếu bạc

Lê Duy Long (35 tuổi, HKTT tại Thanh Hóa) vốn là một chàng trai hiền lành và làm nghề bán sách dạo ở TP.HCM để kiếm sống. Khoảng 19h ngày 28/3/2011. Long cùng ba đồng nghiệp là Tô Hoài Liêu, Nguyễn Văn Tiến và Lê Ngọc Quang tổ chức đánh tiến lên với số tiền ăn thua mỗi ván từ 500 đến 1000 đồng.

Đang lúc bộ tứ mải mê sát phạt thì sới bạc xuất hiện Nguyễn Chi Phương đến xem và ngỏ ý muốn “có chân”. Trước đề nghị ấy của Phương, Long vui vẻ nhường chỗ và chỉ ngồi làm… khán giả. Khi thấy Long rút lui, Tiến và Liêu bực mình mắng Long rằng đang ăn, đang thắng mà nghỉ chơi, như thế là “ăn non”, “chơi bẩn”.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, Long bực bội đứng dậy đi về phòng trọ ở đường 3/2, phường 14, quận 10. Về đến phòng trọ, Long vẫn còn hậm hực Tiến dám hỗn láo, xấc xược với mình. Long trằn trọc không ngủ được nên dứng dậy đi lại loanh quanh. Khi đi ngang qua phòng trọ của anh Uông Ngọc Tuyên, thấy trên rổ chén đĩa có con dao Thái Lan mũi nhọn, cán gỗ, Long chụp lấy con dao giấu vào lưng quần. Lúc này, nỗi căm giận làm ngọn lửa muốn giết người trong Long cháy lên hừng hực.

Long không quay về phòng ngủ tiếp mà đằng đằng sát khi quay trở lại sới bạc khiêu khích, lời qua tiếng lại với Tiến. Thấy cuộc khẩu chiến giữa Long và Tiến càng ngày càng gay gắt, những người còn lại dừng chơi để khuyên can. Tiến hất hàm hỏi Long “Muốn gì, thích gì?”. Không kiềm chế được nữa, Long xấn tới dùng tay trái kẹp đầu Tiến kéo sát tường rồi dùng dao đâm một nhát chí mạng vào ngực Tiến.

Sau khi đâm bạn, Long rút con dao bỏ chạy rồi đón xe bỏ trốn về Thanh Hóa. Về phần Tiến, dù được đi cấp cứu nhưng Tiến đã tử vong do vết thương làm thủng động mạch chủ. Biết tin Tiến chết, Long đã đến công an huyện Quảng Xương, Thanh Hóa xin đầu thú.

Sám hối:

Nước mắt muộn của kẻ sát nhân “hiền lành”

Cuối năm 2012, TAND TP.HCM đã đưa Lê Duy Long ra xét xử về tội Giết người. Đứng trước vành móng ngựa, Long run lẩy bẩy, cúi gằm mặt không dám ngước nhìn ai. Long cũng không quanh co, đổ lỗi cho cái này cái khác như những kẻ giết người khác mà thành khẩn thừa nhận tội lỗi của mình.

Trong thời gian chờ nghị án, Long vẫn cúi gằm mặt và không ít lần dùng tay lau nước mắt. Có lẽ hơn lúc nào hết Long đang ân hận về những gì mình đã gây ra. Chỉ vì vài câu cãi vã mà người thanh niên hiền lành biến thành một gã sát nhân máu lạnh.

Sau giờ nghị án, xét thấy hành vi giết người của Long có tính chất côn đồ, HĐXX đã tuyên án Long phải nhận mức án tù chung thân. Phiên tòa kết thúc, Lê Duy Long lầm lũi theo các chiến sĩ công an ra xe thùng trở về trại giam. Long không dám quay mặt lại đối diện với gia quyến của nạn nhân cũng như ánh mắt đau khổ của mẹ mình bởi hơn ai hết Long hiểu những gì mình đã gây ra là không thể tha thứ.

Họ được coi là những tên giết người máu lạnh, kẻ thủ ác, giết người không ghê tay nhưng khi đứng trước vành móng ngựa, họ đã phải cúi đầu. Loạt bài Tội ác sám hối ghi lại quá trình phạm tội và sự ăn năn hối cải của chính những kẻ sát nhân này. Kính mời bạn đọc theo dõi vào lúc 6h sáng thứ 4 hàng tuần trong chuyên mục An ninh hình sự - Tòa án lương tâm trên Xahoi.com.vn