Tiết lộ về quá trình 'săn lùng' nạn nhân trước khi ra tay của kẻ thủ ác

Vì không thể chấp nhận được việc người yêu Đặng Thị Xuân Th. chia tay mình nên nam thanh niên Phan Văn Hiệp đã chọn cho mình và người yêu cũ một kết cục đầy bi kịch.

 Tiếng thét kinh hoàng trong phòng trọ

Công an quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội vừa cho biết, hiện đơn vị này vẫn phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội điều tra, xác minh làm rõ vụ trọng án xảy ra tại số nhà 17, ngách 322/22/28 đường Mỹ Đình, tổ dân phố Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1. Nạn nhân của vụ việc trên là chị Đặng Thị Xuân Th. (SN 1995) trú tại thôn Phú Trạch, xã Phương Tú, huyện Ưng Hòa, TP. Hà Nội. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã làm rõ, hung thủ gây ra cái chết của chị Th. chính là Phan Văn Điệp (SN 1989) trú tại thôn Phú Trạch, xã Phương Tú – người được xem là người yêu cũ của nạn nhân.

Theo thông tin mà chúng tôi có được thì sự việc xảy ra vào khoảng 12h trưa 23/9, trong lúc đang nghỉ trưa, một số sinh viên thuê trọ trong số nhà 17 của ông Lưu Quang  T. ở ngách 322//22/28. Đường Mỹ Đình bất ngờ trước những tiếng la hét trên, một số người đã chạy đến, tuy nhiên cửa phòng trọ lúc này đã bị chột chặt từ phía bên trong. Không còn cách nào khác, những người có mặt ở đó đành phải phá khóa cửa xông vào. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt họ là đôi nam nữ trên người bê bết máu nằm sõng soài dưới nền nhà. Trước tình cảnh đó, một số người dân lập tức đưa đôi trai gái tới bệnh viện 198 – bộ Công an cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nữ nan nhân đã tử vong ngay sau khi đến bệnh viện được vài phút, còn nạn nhân nam thanh niên nhờ được cứu chữa kịp thời đã qua được cơn nguy kịch.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã báo cáo lên Công an phường Mỹ Đình 1 và Công an quận Nam Từ Liêm. Quá trình thu thập thông tin, kết hợp với những chứng cứ hiện trường cũng như những vết thương trên thi thể  của đôi nam nữ, Công an quận Nam Từ Liêm xác định đây là một vụ trọng án nên vụ việc được báo cáo lên Công an TP. Hà Nội. Cũng trong quá trình này, danh tính của đôi nam nữ trên được cơ quan điều tra làm rõ. Theo đó, nữ nạn nhân tên là Đặng Thị Xuân Th. (SN 1995) trú tại thôn Phú Trạch, xã Phương Tú, hiện đang là sinh viên trường Cao đẳng ý tế, đóng trên địa bàn TP. Hà Nội. Nam thanh niên là Phan Văn điệp (SN 1989), trú tại thôn Phú Trạch, xã Phương Tú.

Cũng theo thông tin mà chính tôi thu thập tại hiện trường cho thấy, cả nạn nhân và hung thủ đều là khách đến chơi tại phòng trọ này. Bà Hoa, một người bán quán nước tại khu vực giếng Nhân Mỹ cho biết: “Khoảng 8h sáng cùng ngày, một thanh niên nhỏ người đen đúa, đi trên một chiếc xe máy cũ kĩ đến quán tôi gọi nước uống. Trong suốt mấy giờ đồng hồ, cậu ta chỉ ngồi yên một chố và hướng ánh mắt chăm chăm nhìn vào ngõ 322/22/28. Đến khoảng hơn 11h, cậu ta mới bỏ đi. Chỉ đến khi mấy người đưa  đi cấp cứu thì tôi mới nhận ra đó là người thanh niên đã ngồi uống nước ở quán tôi từ sang”.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường

Một người sửa xe máy đầu ngõ 322 cũng cho biết: “Trước đó một hôm, tôi đã thấy cậu ta liên tục qua khu vực này, mắt đảo liên hồi như muốn tìm kiếm ai đó. Thậm chí sáng nay, anh ta còn hỏi tôi vài lần: “Anh có thấy con béo đi qua đây không?”. Tuy nhiên khi thấy tôi trả lời không biết ai cả nên anh ta lại bỏ đi”.

Kỳ quái chuyện hung thủ dọa làm “ma” để theo nạn nhân suốt đời

Tìm hiểu thông tin liên quan đến vụ việc, chúng tôi được biết, Th. đã đến ở với  bạn trong phòng trọ của gia đình ông T. từ mấy hôm trước. Tuy nhiên, theo đánh giá của một số người sống cùng trong khu nhà trọ này, Th là người khá xinh xắn nhưng kín tiếng.

Về phần đối tượng Điệp, trước khi đâm chết nạn nhân. Lợi dụng lúc bạn của Th. ra ngoài, hắn vào phòng rồi dùng tiết lợn vẩy khắp phòng, đồng thời viết lên tường hăm dọa Th.: “nếu chết, anh sẽ làm mà để theo em suốt đời”. Sau khi viết xong, hắn ngồi thu lu trên giường đợi mọi người trong phòng trọ trở về. Đúng như dự đoán của Điệp, một lúc sau, khi về đến phòng , phát hiện thấy sự việc trên, bạn của Th. đã gọi điện cho chị này trở về phòng để nói chuyện rõ với Điệp. Vừa thấy Th. về tới nơi, chẳng nói chẳng rằng, Điệp đã kéo nạn nhân vào trong. Sau đó đóng chốt cửa không cho hai người bạn vào cùng. Tại đây, Điệp đã cố nài nỉ và mong Th. nối lại tình xưa. Tuy nhiên, Th. từ chối và cả hai xảy ra cãi vã, rồi dẫn đến sự việc đâu lòng trên.

Sáng 24/9, trao đổi với PV và báo ĐS&PL, ông Đặng Hồng Thăng, Trưởng Côn an xã Phương Tú cho biết: “Khoảng 14h ngày 23/9 chúng tôi nhận được tin báo từ Công an phường Mỹ Đình 1 thông báo về hai công dân của địa phương là chị Đặng Thị Xuân Th. Và Phan Văn Điệp, có liên quan đến vụ án mạng. Ngay sau đó, chúng tôi đã phối hợp, đồng thời cung cấp những thông tin về nhân thân cả hai người cho cơ quan công an”.

Chúng tôi tìm đến nhà nạn nhân cũng đúng lúc người thân đang chuẩn bị những nghi lễ cuối cùng, khi đưa chị Th. Về nơi an nghỉ tại nghĩa trang thôn Nghĩa Xá. Ngồi lặng người bên linh cữu của đứa cháu gái, ông Đặng Quang Tuệ buồn rầu cho biết: “ Nhận được điện thoại từ cơ quan công an, gia đình chúng tôi không tin đó là sự thật. Thậm chí, mẹ cháu đã ngất xỉu khi người nhà gọi điện thông báo về cái chết của con”. Cũng theo ông Tuệ, Th là con cả trong gia đình có 5 chị em. Trước khi xảy ra vụ việc, Th.  học trên Hà Nội, thi thoảng mới về quê, còn bố mẹ và 4 em lên TP. Điện Biên mở cửa hàng kinh doanh ăn uống.

Nói về chuyện tình cảm của cô cháu gái, ông Tuệ cũng cho hay: "Có lần, Th. nói với bố mẹ về việc quan hệ tình cảm với một thanh niên cùng xã. Mỗi lần như thế, bố mẹ cháu đều khuyên, đừng để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến học hành. Mới đây, cháu nói là đã cắt đứt tình cảm với người thanh niên kia. Nhưng không ngờ, anh ta lại có suy nghĩ rồ dại đến như vậy".