Thủ sẵn dao trong người gây bi kịch "nồi da xáo thịt"

Tình cảm ruột thịt bị sứt mẻ từ lâu do tranh chấp đất đai, Nguyễn Viết Tân đã không ngại ngần xuống tay sát hại dã man người em trai ruột.

Sáng 14/6, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Viết Tân (sinh năm 1969, trú tại xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội) về tội danh Giết người. Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Văn Tiến (1963) – em trai của Tân.

Trước vành móng ngựa, bị cáo Tân khai nhận từ năm 2004, khi người anh trai cả  tuyên bố thu hồi phần đất mồ mả của cha ông để lại cho em trai là Nguyễn Văn Tiến tiếp quản và chăm sóc mẹ già nên bị cáo sinh bực tức. Ngoài ra, trước đó giữa gia đình Tân và anh Tiến đã có xích mích về tranh chấp đất đai và nhiều lần gây gổ đánh chửi nhau. Mối thù hằn càng trở nên sâu sắc từ khi bị cáo bị người em trai cấm không được đến nhà thăm mẹ đẻ nên Tân thường mang theo dao nhọn trong người để phòng thân.

17h ngày 5/1, Tân đang bế cháu trai 10 tháng tuổi đứng chơi ở đường làng ở khu 3, thôn Thanh Điềm, xã Tiến Thịnh thì Tiến đi xe máy sát vào người nên Tân chửi: “Đ.m thằng giọt máu hư, mày đi thế à, mày định đâm vào ông cháu tao à?”. Nghe thế, Tiến đỗ xe xịch xe lại quay lại nói “Tao đã đâm vào ông cháu mày đâu mà chửi”. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát. Lúc sau, Tân đặt cháu bé xuống đất rồi rút con dao ra. Thấy vậy, anh Tiến bỏ chạy nhưng Tân đuổi theo. Khi hai người chạy đến nhà anh Cảnh, Tân dùng dao chém vào sườn và lưng em trai rồi bỏ chạy.

Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh Tiến đã tử vong. Đến 20h cùng ngày, Nguyễn Viết Tân bị bắt giữ.

Phiên tòa bắt đầu từ khá sớm nhưng lại kéo dài hơn thường lệ. Những người thân trong gia đình, già có, trẻ có đến dự với nỗi đau đớn giằng xé. Một gia đình thì vợ góa chồng, con mất cha; gia đình kia thì có người chồng, người cha tù tội mang án giết người. Vết nứt tình cảm giữa anh chị em và bác cháu vốn đã rộng hoắc nay càng khó hàn gắn. Cúi gằm mặt trước vành móng ngựa, bị cáo lí nhí: “Bị cáo sai rồi. Bị cáo xin em dâu và các cháu tha thứ… lúc đó bị cáo như bị ma xui quỷ khiến không làm chủ được bản thân. Hành vi của bị cáo là đáng bị trừng trị…”.

Trước lời nói của bị cáo, vị Hội thẩm nhân dân cất tiếng: “Bị cáo không có quyền tước đoạt tính mạng của người khác, đây lại là em trai của bị cáo. Không phải bị cáo sai hay đúng mà là có tội. Bị cáo thủ sẵn dao trong người là có chủ đích từ trước”.

20 năm tù là cái giá phải trả cho hành động giết người dã man. Những tiếng khóc nấc âm ỉ khắp hội trường. Người gây án đã phải nhận sự trừng phạt thích đáng của pháp luật nhưng án lương tâm sẽ gay gắt và dai dẳng hơn rất nhiều. Huynh đệ tương tàn, bi kịch "nồi da xáo thịt" từ mâu thuẫn đất đai vẫn luôn là bài học đắt giá cho nhiều gia đình.