Thí sinh chuyển giới của VN Idol nhập viện nhưng vẫn dự thi

Hương Giang đang thật sự lo lắng cho đêm thi top 16 của VN Idol sẽ được truyền hình trực tiếp vào tối thứ 6 (21/9) tới.

Vài ngày trước, Hương Giang- cô gái bốc lửa và cũng rất đáng khâm phục của VN Idol năm nay bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh cánh tay đang phải truyền nước trong bệnh viện với status đầy lo lắng, căng thẳng. Ngay lập tức, bạn bè và người thân của cô nàng biết được Hương Giang đang gặp vấn đề về sức khỏe.

Đây là một điều thật sự không may mắn đối với cô nàng khi đêm thi top 16 rất quan trọng chỉ còn được đếm ngược từng ngày. Trong khi lịch tập luyện của các thí sinh rất dày đặc. Việc gặp vấn đề về sức khỏe sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả thi của Giang.


Hình ảnh trên facebook cá nhân của Hương Giang.

Ngay lập tức, chúng tôi đã nối máy với Hương Giang để tìm hiểu thêm về việc này!

- Chào Hương Giang, tình hình sức khỏe của bạn sao rồi?

- Cảm ơn bạn đã quan tâm! Vài ngày trước, mình bất ngờ bị sốt cao, kèm theo đó là những cơn ho dữ dội. Tồi tệ hơn là còn bị nôn nữa! Sau đó là những trận đau bụng từng cơn. Giang đã thử nhiều loại thuốc nhưng không khỏi. Chính vì vậy mà đã được các anh chị trong chương trình cho vào bệnh viện khám.

Mình được bác sỹ chuẩn đoán rằng mắc bệnh đau ruột thừa. Lúc ấy thật sự là lo lắng kinh khủng. Nhất là khi bác sỹ còn bắt mình phải nằm viện 2 ngày để theo dõi và không cho về nữa!

Nhưng hiện tại, mình đã xin ra viện để tham gia các buổi tập luyện cùng các thí sinh khác.

 

Những hình ảnh mới trong Sài Gòn của Hương Giang.

- Vậy nghĩa là bạn vẫn tham gia thi trong đêm thứ 6 sắp tới?

- Hiện tại, từng giờ từng phút đều rất ý nghĩa và quan trọng với mình. Hơn ai hết, mình hiểu được sự quan trọng của việc tập luyện trước lúc thi. Vì nằm viện nên mình đã bỏ lỡ 2 buổi luyện thanh, tập vũ đạo và ghép nhạc. May mắn và đến thời điểm này, bài vở đã “hòm hòm” và mình đã bắt kịp với lịch tập cùng các bạn.

Thật sự mình không muốn bỏ lỡ đêm thi một chút nào. Dù chỉ còn một chút sức lực thôi thì mình cũng sẽ tham gia thi hết khả năng. Nhưng nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, mình bị đau lại thì chắc chắn sẽ phải nhập viện lại và không thể tham gia thi được.

Giang cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp cho tới tối thứ 6 để có thể hoàn thành tốt phần thi của mình. Giang đã dành rất nhiều tâm huyết cho cuộc thi này.

- Gia đình bạn phản ứng sao khi biết chuyện?

- Gia đình, đặc biệt là ba mẹ cực lo lắng khi nghe tin mình đổ bệnh. Mẹ đòi mua vé bay vào để chăm sóc mình luôn từ vài hôm trước, nhưng vì mẹ còn vướng vài việc nên mình đã khuyên mẹ dừng lại. Trước ngày thi 1 ngày, mẹ sẽ bay vào để chăm sóc cũng như cổ vũ cho mình.

Hương Giang chụp hình thân mật cùng các thí sinh khác, trong đó có Miss Teen 2011- Cao Thanh Thảo My.

- Sau khi công khai việc chuyển giới, cuộc sống của Giang có thay đổi?

- Tất nhiên là có! Mình được nhiều người biết đến hơn. Cũng có rất nhiều người bày tỏ sự yêu mến làm cho mình hạnh phúc và có thêm động lực thi.

Một vài bạn còn thành lập ra FC riêng của mình, đó là điều mình chưa bao giờ dám nghĩ tới. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều và hứa sẽ cố gắng giữ sức khỏe thật tốt để theo đuổi cuộc thi tới cùng!

- Cảm ơn Hương Giang, chúc bạn mau chóng lành bệnh và có kết quả thi như ý!