Thêm vụ nổ đạn pháo, một thanh niên đứt lìa chân

Rà sắt phế liệu được vài quả đạn pháo, anh thanh niên liền mang ra đập gỡ sình đất. Bất ngờ, quả đạn phát nổ khiến anh bị đứt lìa chân phải vào viện cấp cứu.

Lúc 11h30 ngày 4/12, ba thanh niên gồm: Nguyễn Đình Khả (37 tuổi), Nguyễn Ái Minh (40 tuổi), Võ Văn Ngọc (34 tuổi) đều ở xã Đức Phong, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) đến xã Phổ An, huyện Đức Phổ rà sắt phế liệu.

Kết thúc buổi lao động, Minh mang vài quả đạn pháo MB40 đến thôn An Phổ, xã Phổ An đập gỡ bớt sình đất để mang về cho nhẹ. Không ngờ, quả đạn pháo phát nổ khiến anh trọng thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương đã cấp tốc đưa anh Minh cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm, huyện Đức Phổ.

Các bác sĩ cho biết anh Minh nhập viện lúc 12h30 trong tình trạng choáng nặng, cẳng chân phải bị dập nát, gần đứt lìa (chỉ còn dính phần da), tay, chân tổn thương, vùng mặt bị bỏng nặng.

Sau khi xử lý cấp cứu, cầm máu, chống choáng, chiều nay, Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm đã chuyển anh Minh đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Ông Lê Mạnh, Xã đội trưởng xã Phổ An, huyện Đức Phổ xác nhận mìn, đạn pháo MB40 còn sót lại từ thời chiến tranh chống Mỹ hiện nay nằm rải rác dưới lòng đất thôn An Phổ, xã Phổ An rất nhiều.

Rất may lúc xảy ra tai nạn, anh Khả và Ngọc đi rà phế liệu ở khu vực khác nên không bị thương.

“Quả đạn pháo phát nổ gần sát với khu dân cư đông đúc nhưng không có thêm người dân nào thương vong cũng là điều may mắn”, ông Mạnh nói.