The Voice: Hương Tràm "ghê gớm" tới đâu?

Giành được số phiếu áp đảo đêm Liveshow 7, Hương Tràm một lần nữa được Mr Đàm 'dè chừng' khi đánh giá là 'ghê gớm' và 'dễ sợ'.

Hương Tràm lại một lần nữa không làm khán giả và huấn luyện viên thất vọng trong đêm Liveshow 7 The Voice 2012. Với ca khúc Như chưa bắt đầu của nhạc sĩ Đức Trí, Hương Tràm hoàn toàn chinh phục được cả khán giả, 4 vị huấn luyện viên lẫn giới chuyên môn.

Hương Tràm thể hiện ca khúc Như chưa bắt đầu đêm Liveshow 7 The Voice.

Hương Tràm thể hiện ca khúc sâu lắng, chất chứa và day dứt như một người phụ nữ từng trải chứ không còn là cảm xúc của một cô bé mới bước sang tuổi 17. Nếu như trong buổi tổng duyệt, Tràm bật khóc đoạn cao trào vì quá nhập tâm vào bài hát thì khi lên sàn, cô bé đã tiết chế được cảm xúc và làm chủ được sân khấu. Sự nồng nàn, sâu lắng đong đầy trong từng câu, từng chữ. 

Sự thăng hoa của cô bé miền Trung khiến HLV Thu Minh không thể kìm nén được tự hào và xúc động. Thu Minh phải thừa nhận đang "run lên vì sung sướng". Dù vậy, cô vẫn không quên "mắng yêu" học trò: "Em quên của chị hai nốt feel nhé, về nhà sẽ trị tội sau"!

Dù không phải là người huấn luyện hay nâng đỡ Hương Tràm nhưng HLV đội bạn Đàm Vĩnh Hưng cũng phải hào phóng dành tặng cô bé những lời khen có cánh. Trước một đối thủ "đáng gờm" như Hương Tràm, Mr Đàm phải thốt lên rằng: "Ngay từ đầu, tôi đã xác định em là người rất ghê gớm. Tôi muốn xem em ghê gớm như thế nào nên đã về xem hết các clip của em trên mạng và mỗi ngày, tôi lại thấy em dễ sợ hơn".

Cái "ghê gớm" của cô bé nhỏ tuổi nhất The Voice mà Đàm Vĩnh Hưng ám chỉ không phải ở tính cách mà ở giọng hát "khủng", đầy nội lực và tình cảm. "Cách xử lý của em tinh tế tới mức nhiều ca sĩ chuyên nghiệp cũng không làm được như thế. Em chắc chắn sẽ là người được trông chờ nhiều nhất và thừa sức kế vị ngôi vị mà chúng tôi đặt ra", vị HLV lắm chiêu nhận xét thêm.

Ngôi vị quán quân là điều khó nói trước, nhưng sự "ghê gớm" của Hương Tràm là điều khó phủ nhận. Một cô bé 17 tuồi một mình vào Sài Gòn để tham gia The Voice và được cả 4 vị HLV ấn nút chọn cùng một lúc tại vòng Giấu mặt, Hương Tràm ngay lập tức trở thành "hiện tượng mạng" và là đối tượng săn đón của giới truyền thông.

Tuy không có lượng fan đông đảo và sức hút như Bùi Anh Tuấn của đội Hồ Ngọc Hà nhưng bù lại, Hương Tràm lại có một giọng hát có thể "ăn đứt" nhiều thí sinh khác. Thậm chí, Hương Tràm còn được ví như một "nghệ sĩ lớn" bởi tài năng và phong độ trên sân khấu. Dù mỗi vòng đều nhận được những "trận mưa lời khen" nhưng chưa bao giờ Hương Tràm ngủ quên trên chiến thắng. Dễ dàng nhận thấy cô bé vẫn đang nỗ lực từng ngày để chinh phục thêm những khán giả mới. Số phiếu bình chọn đêm Liveshow 7 lên tới 53.54% - hơn hẳn Liveshow 5: 45.45% - là minh chứng rõ ràng nhất.

Và nếu như các thí sinh khác còn có phong độ chưa thực sự ổn định thì Hương Tràm đang dần định hình đẳng cấp khi luôn dẫn đầu số phiếu bình chọn trong đội từ các vòng đầu tới giờ. Cô bé nhỏ nhắn "đáng sợ" tới mức không chỉ "đốn tim" được hàng triệu khán giả hâm mộ mà còn nhận được sự ủng hộ của giới chuyên môn, những người khó tính nhất trong nghệ thuật.

Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, được đào tạo bài bản từ nhỏ, cộng thêm niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng, Hương Tràm đang sở hữu một bàn đạp vững chắc cho con đường ca hát sau này. Nếu tiếp tục giữ vững phong độ thì Hương Tràm sẽ vẫn cứ "tằng tằng" thắng tiến vào các vòng tiếp theo và khả năng chạm tay vào ngôi vị quán quân Giọng hát Việt cũng không hẳn là xa vời. 

Tuy nhiên, Hương Tràm vẫn còn có những đối thủ rất "đáng gờm" khác như Bùi Anh Tuấn, Đinh Hương, Đồng Lan... cần phải vượt qua. Như lời hứa hẹn của HLV Thu Minh, Hương Tràm sẽ xuất hiện mới mẻ hơn trong vòng đấu tiếp vì "làm công chúa nhạc pop thế là đủ rồi, mình cần phải làm nhiều điều khác nữa để chinh phục khán giả".

Hãy chờ đón xem vòng sau Hương Tràm sẽ thay đổi ra sao? Liệu cô có thể ngồi lên ngôi vị quán quân cuộc thi Giọng hát Việt 2012 hay không?