The Voice 2012-Giọng hát Việt: Lộ kịch bản vòng đối đầu?

Trong một vài câu nói hơi quá trớn của HLV, kịch bản Giọng hát Việt đã hé lộ.

Sau vòng giấu mặt, Bảo Anh là 1 trong 2 cái tên có lượng fan tăng nhanh đột biến nhất. Có lẽ vì cô vừa là một thí sinh nữ có ngoại hình nhỏ nhắn, đáng yêu vừa sở hữu một giọng hát trong sáng đến thánh thiện, nên việc thu hút được giới trẻ yêu thích là điều dễ hiểu. Nhưng khán giả của Bảo Anh cũng chỉ được nghe tiếng hát của cô qua 1 ca khúc, nếu nói là thần tượng vì giọng hát thì có lẽ hơi vội. Phải chăng đa số các fan của Bảo Anh ủng hộ cô vì một phong cách rất tiểu thư, mỏng manh và trong sáng?

Đối mặt với Bảo Anh hôm nay là Thanh Thủy, một cô gái có giọng trầm khàn. Hơi tiếc vì phần thi của Thủy trong vòng giấu mặt đã không được chiếu trọn vẹn trên sóng truyền hình, vì thế nên lượng người ủng hộ Thủy cũng khá ít. Bù vào đó, Thủy có được cái khác lạ trong giọng ca của mình. Mà như Hồ Ngọc Hà đã rất tinh tế: “Người trong nghề sẽ cảm nhận Thanh Thủy sâu sắc hơn”. Đây chắc chắn là một lời khen mà Thủy sẽ cảm thấy rất ấm lòng.

Dường như đã có kết quả trước cho lần đối đầu này

Cuộc đấu giữa 2 nữ sĩ này tỏ ra khá ngang sức. Tất nhiên, Trần Lập là người đã làm việc gần nhất với 2 cô gái, hẳn anh sẽ hiểu rõ hơn ai hết, ai là người xứng đáng đi tiếp vào vòng trong. Và kết quả như chúng ta đã biết, là Bảo Anh.

Dân cư mạng có vẻ không mấy hài lòng về kết quả này. Người ta “nhao nhao” lên vì Trần Lập đã chọn cô gái nhỉnh hơn về ngoại hình chứ không chắc hơn về giọng hát. Đành rằng đây là một chương trình giải trí, việc giữ lại người có sức hút mạnh với khán giả là điều quan trọng quyết định thành bại, nhưng đây cũng là một cuộc thi về giọng hát! Rõ ràng, lượng khán giả tìm đến Giọng hát Việt để thỏa mãn phần nghe đã cảm thấy bị “phản bội”. Nếu không phải lý do nằm ở chiến thuật của đội Trần Lập, thì phải chăng đó là kịch bản chương trình, để đảm bảo sức thu hút của cuộc thi?

Thanh Thủy là niềm tiếc nuối trong lòng những người yêu giọng ca đẹp và lạ

Thêm nữa, trong câu nói ở thời khắc quyết định của cặp đôi này, Trần Lập đã “nói hớ”: "Người sẽ đi tiếp cùng tôi đến trận cuối cùng đó chính là Bảo Anh”. Vậy đã có một lịch trình sẵn cho những thí sinh đứng trên sân khấu ngày hôm nay hay chỉ đơn giản là một câu nói hơi quá lời của rocker Trần Lập?

Chắc chắn những người yêu thích Giọng hát Việt rất mong nhận được một câu trả lời xác đáng về quyết định này của Trần Lập. Mà có lẽ, người ta sẽ rất kỹ tính khi theo dõi các vòng sau của cô gái Bảo Anh. Đây cũng là một áp lực lớn cho thí sinh “mỏng manh” này.

Nước mắt của HLV Thu Minh

Anh chàng thư sinh Quốc Huy đã khiến Thu Minh khóc òa

Dù trước ngày lên sóng, nhiều thông tin rò rỉ ra ngoài đã báo hiệu một vòng đấu nhiều cảm xúc. Nhưng trong suy nghĩ nhiều người, hẳn đây cũng chỉ là một chiêu để lấy nước mắt khán giả. Thế nhưng, nếu ai đó có mặt trong buổi ghi hình của vòng đối đầu tại nhà thi đấu Nguyễn Du chắc chắc sẽ hiểu “hoàn cảnh” của các HLV một cách rõ nhất. Không ít khán giả tại trường quay cũng không cầm được nước mắt, sao phải nghi ngờ cảm xúc của những người đã gắn bó với nhau trong một đội?

Bao giờ cho câu trả lời?

Việc một chương trình thực tế có dự tính trước diễn biến và kết quả là bình thường. Nhưng cái những tình tiết và kết ấy có bị gò ép vào cuộc thi không lại là một chuyện rất khó chấp nhận. Giọng hát Việt đến bây giờ được cho là một chương trình ít chiêu trò nhất. Nhưng thực tế, đó là BTC không chơi chiêu hay họ quá cao tay mà chỉ một số ít người trong nghề mới nhìn thấy được? Quá nhiều câu hỏi được đặt ra, quá nhiều thắc mắc cần được giải trình. Tuy nhiên, có lẽ câu trả lời chỉ có thể có được một cách tương đối khi ta xem những tập tiếp theo của vòng đối đầu và vòng liveshow của Giọng hát Việt trong các tuần tới.