Thận trọng khi tìm việc làm thêm Tết

Bao giờ cũng vậy, bước vào những tháng cuối năm, nhu cầu tìm kiếm việc làm thêm của sinh viên các trường đại học, cao đẳng là rất lớn.

Dường như trong mùa Tết, ai cũng muốn tranh thủ kiếm thêm chút tiền để trang trải cho nhu cầu sinh hoạt và chi tiêu trong dịp này. Xuất phát từ nhu cầu đó, khoảng thời gian này cũng là lúc các trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm (TTDVGTVL) của cả tập thể và tư nhân đã rầm rộ bung ra nhằm “chiêu sinh” môi giới.

Theo thông tin mà chúng tôi tham khảo được từ các tờ rơi, quảng cáo dán tại các điểm xe buýt, cổng các trường đại học, cổng các ký túc xá... thì các TTDVGTVL đều đưa ra một mức lương hấp dẫn với sinh viên làm thêm, từ 2,5 - 4 triệu đồng/tháng, với các khoảng thời gian làm việc cũng như đặc thù công việc khác nhau.

Chuyện sinh viên bị lừa khi đi xin việc làm qua các TTDVGTVL (chủ yếu là các trung tâm “ma” của tư nhân) đã trở nên quá cũ mà những sinh viên năm thứ ba, thứ tư dường như ai cũng đã kinh qua.

Xin kể ra đây một vài chiêu lừa của các TTDVGTVL “ma” để sinh viên năm thứ nhất, thứ hai còn ít kinh nghiệm có ý định đi xin làm thêm lưu ý để rút kinh nghiệm cho bản thân và nhắc nhở bè bạn.

Mới đây, trong vai một sinh viên đi tìm việc làm, tôi đã ra bến xe buýt Cầu Giấy và tìm việc qua các tờ rơi dán quảng cáo ở đây. Hàng trăm tờ rơi của hàng chục TTDVGTVL được dán chồng chéo lên nhau đã làm tôi hoa cả mắt. Từ số điện thoại Vinaphone thuộc diện sim “rác” 01237164372, của người mang chức danh: Trưởng phòng nhân sự, tôi gọi và người ở đầu kia nghe máy. Họ hẹn gặp trực tiếp mới nói chuyện chứ không bàn luận công việc qua điện thoại. Họ cho địa chỉ và tôi đã gặp họ tại một phòng nhỏ trên đường Trần Đăng Ninh (Cầu Giấy). Khi đến quán cà phê này, tôi cũng đã thấy có đến hơn chục người cũng đang ngồi chờ được phỏng vấn. Tựu trung là, muốn có việc thì mỗi người phải đóng 30.000 đồng lệ phí để trung tâm “giúp đỡ”. Ngoài ra, mỗi người còn phải mua một bộ hồ sơ theo mẫu của trung tâm này với giá 25.000 đồng để khai tên, tuổi và hợp đồng lao động... Vị chi, cứ một sinh viên muốn nhờ trung tâm này xin việc thì phải mất 55.000 đồng, đó còn chưa tính tiền gửi xe máy là 5.000 đồng/lượt, nếu như ai đó đi xe máy đến. Tôi cũng “thử”, với công việc làm thêm bưng bê cà phê buổi tối bằng mức lương 1,5 triệu đồng/4 giờ. Tôi mua hồ sơ và nộp 30.000 đồng. Cầm tờ giấy hẹn, đúng 5 ngày sau đến thì lại được... hẹn thêm 3 ngày nữa! Và phải đến 3 lần hẹn tôi mới được đi thử việc không lương tại một quán cà phê trên đường Tô Hiệu (Nghĩa Tân). Thời gian thử việc là 1 tuần, và nếu quán không nhận là tôi không có quyền thắc mắc gì. Trong thời gian thử việc ấy, mặc dù tôi đi đến đúng giờ và làm việc không có gì để chê trách, vậy mà không hiểu sao chủ quán vẫn không nhận. Tôi kết thúc 7 ngày đi làm thuê mà không nhận được đồng lương nào, đã vậy lại mất 55.000 đồng tiền hồ sơ, lệ phí cho trung tâm. Mang chuyện ấm ức này kể với một anh sinh viên năm thứ tư, đồng hương, anh ấy cười bảo: “Sao không hỏi anh? Đó là thủ thuật của bọn trung tâm ma đấy. Chúng nó cấu kết với các nơi cần người để cho sinh viên thử việc. Cứ hết 1 tuần là chúng nó lại thay một số người đến thử việc mới, và như vậy là chúng nó lợi cả hai bên vì một bên vẫn thu tiền lệ phí, một bên có người làm thuê mà không phải trả lương. Chỉ có sinh viên là khổ, khi vừa mất tiền, vừa mất thời gian...”. Lúc đấy tôi mới ngã ngửa người ra và thấy không chỉ riêng tôi, mà mấy người bạn cùng xin việc ở trung tâm, cùng đi thử việc và cùng không được tiếp nhận sau 1 tuần làm việc.

Còn một kiểu lừa đảo trong môi giới việc làm khá phổ biến và tinh vi nữa, đó là: Một số trung tâm nói trước là không thu tiền lệ phí môi giới, mà họ chỉ bắt sinh viên mua hồ sơ chờ đăng ký tìm việc. Họ đưa ra mức lương cực hấp dẫn, giờ làm ít, hợp lý nên nhiều người lầm tưởng họ “chân chính” đã lao vào rất đông. Thực tình là họ lừa đảo theo kiểu thu ít - lợi nhiều. Một người bạn tôi mắc mưu kiểu “không thu lệ phí” khi xin việc kiểu này đã bức xúc bảo: “Quá cay mũi cái TTDVGTVL ma mãnh tư nhân ở khu Mai Dịch. Chúng nó nói là không thu phí, nhưng thực ra là chúng nó lừa mình bằng tiền hồ sơ. Một người tới đăng ký tìm việc phải mua hồ sơ 30.000 đồng từ mẫu của trung tâm, trong khi bộ hồ sơ đó chỉ đáng 5.000 đồng là cùng. Mỗi hôm chúng tiếp nhận hàng trăm, thậm chí vài trăm bộ hồ sơ thì tiền bán hồ sơ đã là quá nhiều. Mà có ai đến cái trung tâm này xin được việc làm đâu, khi chúng cứ hẹn, hẹn, lại... hẹn. Dần dà sinh viên chán nản và không đến hỏi nữa. Mỗi người chỉ cần bị chúng lừa một lần như thế thì chúng cũng ăn đủ rồi còn gì...”.

Nhu cầu tìm kiếm việc làm thêm của sinh viên mùa Tết là chính đáng, thiết thực, vì vậy trước khi có ý định đi làm thêm bạn hãy suy nghĩ thật kỹ, bởi lựa chọn nơi nào để gửi gắm tìm việc giúp mình là điều quan trọng, nếu không lại mất tiền oan, mất thời gian mà và mua thêm bực vào mình. Hãy đến các TTDVGTVL của các tập thể lớn như một số cơ quan báo chí, các ban ngành, đoàn thể có triển khai dịch vụ này, bởi ở những địa chỉ uy tín này bạn sẽ không bao giờ bị lừa đảo. Hoặc, bạn có thể đến trực tiếp tại các nơi cần việc làm để tuyển chọn, phỏng vấn. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhờ bạn bè, các anh, chị sinh viên các năm cuối nhờ tìm xin việc hộ, bởi dẫu sao với họ đã có ít nhiều kinh nghiệm...