Thái Lan - Việt Nam: Lời tạm biệt

Những diễn biến hấp dẫn nhất trận đấu giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam sẽ được xahoi.com.vn cập nhật liên tục.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1 nghiêng về Thái Lan. Như vậy, Việt Nam đã chính thức chia tay với AFF Cup 2012.

CẬP NHẬT: Philippines đã có bàn thắng thứ 2 vào lưới Myanmar.

90'. Thành Lương suýt chút nữa có bàn thắng thứ 2 cho ĐTVN. Hiệp 2 sẽ có 4 phút bù giờ.

85'. Tinh thần của các cầu thủ Việt Nam đang xuống rất thấp sau bàn thua thứ 3. Có lẽ giờ này Tấn Tài và đồng đội chỉ chờ tiếng còi mãn cuộc.

VÀOOOOOOO! 81'. Thái Lan đã có được bàn thắng thứ 3 và người lập công tiếp tục là Keawsombut sau cú đánh đầu đưa bóng chạm chân Gia Từ rồi bay vào lưới Dương Hồng Sơn.

78. Thái Lan vừa có một tình huống phản công tốt nhưng cú sút cuối cùng của Suntornpanavel lại hơi nhẹ.

75'. ĐTVN đang khá hưng phấn sau bàn gỡ và liên tục có những pha tấn công nguy hiểm.

VÀOOOOOOO! 72'. Văn Quyết vừa giúp ĐTVN có được bàn rút ngắn cách biệt. Liệu trong những phút cuối sẽ có phép màu xảy ra với ĐTVN?

70'. Cầu thủ mang áo số 15 của Thái Lan là Arthit vừa phải nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Thành Lương. Như vậy, Thái Lan chỉ còn chơi với 10 người.

VÀOOOOOOO! 65'. Thái Lan vừa có được bàn nhân đôi cách biệt và người lập công không ai khác lại là Keawsombut sau một pha đánh đầu khá dễ dàng.

60'. Các cầu thủ áo trắng vừa tiếp tục tạo ra một phen sóng gió trước khung thành Kawin nhưng sự nóng vội đã khiến cú dứt điểm của Sĩ Cường đi vọt xà.

55'. ĐTVN vừa có một tình huống tấn công khá bài bản nhưng sự chậm chạp đã làm cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc.

49'. Với việc Philippines có được bàn thắng vào lưới Myanmar, ĐTVN gần như hết cơ hội giành vé đi tiếp.

CẬP NHẬT: Philippines đã có được bàn mở tỷ số ngay đầu hiệp 2 với pha lập công của tiền đạo số 10 Younghusband

47'. ĐTVN buộc phải dồn toàn lực tấn công nếu muốn nuôi hi vọng đi tiếp. Quang Hải đã được tung vào sân thay cho Quốc Anh.

Hiệp 2

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số tạm thời 1-0 nghiêng về đội chủ nhà Thái Lan.

42'. Đội khách vẫn đang nỗ lực lên bóng nhưng sự đột biến ở những pha xử lý cuối cùng của các cầu thủ ĐTVN là chưa cao.

39'. NGUY HIỂM! Trọng Hoàng vừa có một cú sút đầy quyết đoán nhưng thủ thành Thái Lan vẫn đứng vững, ngay sau đó là pha xử lý của Gia Từ nhưng kết quả vẫn là con số 0.

35'. ĐTVN vẫn đang gặp bế tắc trước lối chơi tập trung của đội chủ nhà.

31'. Thành Lương vừa có cú ra chân rất nhanh nhưng bóng lại đi ra ngoài khung thành. Với việc ĐT Việt Nam đang bị Thái Lan dẫn trước 1-0, lúc này cơ hội nối gót Thái Lan đi tiếp vào bán kết đang mở rộng cửa với Philippines. Hiện tại, ĐT Việt Nam chỉ có 1 điểm/3 trận còn Philippines có 4 điểm/3 trận.

28'. Một pha dàn xếp đá phạt khá hay của đội bóng áo trắng nhưng Tấn Tài đã không thể dứt điểm thành công.

25'. ĐTVN vẫn đang nỗ lực dâng cao đội hình nhưng vẫn chưa tạo ra được những cơ hội nguy hiểm thực sự.

VÀOOOOOOOO! 21'. Thái Lan đã có bàn thắng mở tỉ số và người lập công là Keawsombut sau đường căng ngang của đồng đội.

19'. Thái Lan vừa có pha tấn công khá hay bên cánh phải, rất may là các hậu vệ của ĐTVN vẫn tỉnh táo.

16'. Trận đấu đang diễn ra khá cân bằng, ĐTVN sau những phút đầu chơi lấn lướt đã bắt đầu để đối phương lấy lại thế trận.

13'. Âu Văn Hoàn vừa có pha tạt bóng khá dẻo vào vòng cấm đội chủ nhà nhưng Văn Quyết không thể nhận được bóng.

11'. Thái Lan vừa có pha tấn công đáng chú ý đầu tiên của trận đấu nhưng thủ thành Hồng Sơn vẫn chơi rất tập trung.

7'.  ĐÁNG TIẾC! ĐTVN được hưởng một quả đá phạt ở khoảng cách chừng 30m nhưng các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đã không thực hiện thành công ở lần đầu tiên. Ở pha thực hiện lại, Cao Sĩ Cường đã đưa bóng dội xà ngang khung thành Thái Lan.

5'. Những phút đầu của trận đấu diễn ra với sự chủ động ĐTVN, tuy nhiên, đội chủ nhà Thái Lan vẫn giữ được cự ly đội hình hợp lý dù thiếu vắng nhiều trụ cột.

Hiệp 1

 20h20 trận đấu chính thức được bắt đ ầu

Đội hình ra sân:

Việt Nam: Hồng Sơn; Văn Hoàn, Gia Từ, Minh Đức, Hồng Tiến, Trọng Hoàng, Tấn Tài, Sỹ Cường, Quốc Anh, Văn Quyết, Thành Lương.

Thái Lan: Kawin; Prayat, Siriwong, Phanrit, Keawsombut, Kitpongsri, Soleb, Suntornpanavel, Buntao, Arthit.

Sau một trận hòa và một trận thua, cửa đi tiếp của ĐTVN đang trở nên hẹp hơn bao giờ hết. Để nuôi hi vọng vào bán kết, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng bắt buộc phải giành chiến thắng trước đối thủ kỵ dơ Thái Lan. Đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi ngoài tố sân nhà, Thái Lan luôn là đối thủ cực kỳ khó chịu với ĐTVN. Trong 18 lần đụng độ gần nhất, ĐTVN chỉ có được 4 trận thắng nhưng đã thua tới 10 trận.

Chưa hết, cho dù hạ được người Thái, ĐTVN cũng phải chờ kết quả trận đấu giữa Myanmar và Philippines để biết mình có giành vé đi tiếp hay không. Nếu Philippines thắng Myanmar, mọi nỗ lực của ĐTVN sẽ đổ xuống sông xuống bể. Ngược lại, nếu Myanmar thắng Philippines với 3 bàn trở nên, ĐTVN cũng sẽ phải xách vali về nước dù có được 3 điểm trước Thái Lan. Kịch bản có lợi nhất cho ĐTVN chính là Myanmar và Philippines cầm chân nhau và các học trò của HLV Phan Thanh Hùng vượt qua được đội chủ nhà.

Trước trận đấu có quyết định sống còn này, từ HLV Phan Thanh Hùng đến các cầu thủ đều bày tỏ quyết tâm chơi một trận để đời. NHM bóng đá Việt Nam cũng rất hi vọng phép màu sẽ đến với các chàng trai áo đỏ nhưng tất cả còn ở phía trước và chúng ta hãy chờ xem liệu Công Vinh cùng đồng đội có thể lách qua khe cửa hẹp.

Dự đoán: 0-1

XEM BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN ĐẤU TẠI ĐÂY