Tết với trẻ khuyết tật làng Hoà Bình

Đến làng trẻ Hoà Bình những ngày này, ai cũng dễ thấy một không khí xuân đang nức lòng không chỉ với những cán bộ, nhân viên và trẻ tàn tật nơi đây mà rõ rệt hơn, niềm vui ấy được toả ra từ những bước chân rộn ràng của những tấm lòng nhân ái.

Những người từ thiện không tên

Theo chân một gia đình làm từ thiện, chúng tôi đã thấy nhiều món quà tặng trong tết này mà các gia đình, cá nhân gửi đến làng trẻ để dành tặng cho các em. Chị A yêu cầu được giấu tên tâm sự: “Nhà mình năm nào cũng vậy, từ hồi mẹ mình còn thì cứ gần tết mẹ lại cùng con cháu sắm quà thăm tặng các em”. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết không chỉ có chị A, mà rất nhiều người trong số những người đến tặng quà cho trung tâm chỉ đến  và đi trong lặng lẽ.

Những món quà ủng hộ được chuyển đến làng trẻ.

Tìm hiểu sâu về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc nói chuyện với bác sĩ Nguyễn Thu Hà - Phó GĐ Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Hoà Bình. Theo bác sĩ Hà - người trực tiếp tiếp nhận mọi khoản ủng hộ của người dân - đã chia sẻ với chúng tôi, nhiều người dân khi đến ủng hộ cho trẻ trong làng thì hầu như không để lại nhiều thông tin, ngoài những thông tin như tên, địa chỉ liên lạc và sản phẩm dành tặng. Cũng theo bác sĩ Hà, trong thời gần tết, trung tâm liên tục đón các đoàn tình nguyện viên đến ủng hộ làng trẻ, đặc biệt nhiều cá nhân trong các tổ chức nước ngoài cũng dành nhiều phần quà nhỏ cho các em trong làng. Trong căn phòng nhỏ của vị bác sĩ đầy những thùng quà với đủ loại – dù nhỏ thôi, nhưng nó chứa đựng những ý nghĩa thiêng liêng không gì thay thế được.

Nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh

Khác với mọi năm, năm nay làng sẽ đón một lượng đông hơn các trẻ ở lại ăn tết tại làng thay vì các em trở về với gia đình như mọi năm. Chúng tôi được bác sĩ Hà đích thân đưa đi tham quan vòng quanh khu vực sống của hơn một trăm em khuyết tật đang được nuôi dưỡng trong làng. Mỗi trẻ có một hoàn cảnh, số phận khác nhau. Một số thì được gia đình gửi đến trung tâm để thuận tiện cho việc săn sóc, khám chữa khi các em lên cơn đau, một số là trẻ bị bỏ rơi được trung tâm mang về nuôi...

Theo bác sĩ Hà: “Những lúc bình thường, nhiều em rất lanh lẹ, hoạt bát. Thậm chí trông vẻ ngoài thì không thể tin là em bị bệnh. Nhưng hễ trái gió trở trời, các em lại lên cơn, các bác sĩ phải rất vất vả để chăm sóc cho các em”. “Cũng có nhiều trường hợp khác như các em nữ khi bước vào giai đoạn dậy thì, một tay các cô trong trung tâm phải làm giúp cả” – bác sĩ Hà trầm giọng. Hẳn là những khó khăn trên đây chưa nói lên hết được nỗi vất vả của các bác sĩ, y tá trong trung tâm, nhưng với họ, tình yêu người, yêu nghề đã khiến cho gần năm chục con người đang công tác trong Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về việc chuẩn bị tết cho các em trong làng, bác sĩ Hà cho biết: “Cuối tuần vừa rồi thì trung tâm cũng đã tổ chức vui tất niên cho các em. Theo kế hoạch thì ngày 26 tới trung tâm sẽ làm lễ tiễn các em về ăn tết với gia đình...”.

Nói đến đây, giọng của vị lãnh đạo bỗng trầm buồn. “Cũng hơi buồn chú ạ. Ngày thường có em nghịch ngợm, cũng bực mình lắm nhưng những ngày này, thấy lòng xao xuyến khó tả” – vị phó giám đốc cho hay. Cũng theo bác sĩ Hà, trung tâm đã tạo được những mối liên kết với các tổ chức tình nguyện trong và ngoài nước, do vậy mà hằng tháng vẫn có thêm những khoản dư để bổ sung vào chất lượng bữa ăn cho các em trong làng. Theo kế hoạch của trung tâm, tết này sẽ có khoảng gần hai chục em ăn tết tại trung tâm. Trung tâm cũng đã cử người trực và chuẩn bị bánh trái, đồ chơi cho trẻ vui đón giao thừa. Theo đó, “với mỗi trẻ trở về ăn tết với gia đình sẽ được trung tâm tặng cho một phần quà trị giá 250.000 đồng, kèm theo một phong bao lì xì” – cô Hà cho hay.