Tây Ban Nha – Italia (2h 28/2): Nợ chồng thêm nợ

Italia đã vay Tây Ban Nha một món nợ quá lớn, thế nhưng ở thời điểm hiện tại nhiều khả năng món nợ này sẽ càng thêm chồng chất.

Có lẽ không người hâm mộ màu áo thiên thanh nào quên được cái ngày cách đây gần 1 năm, cái ngày mà Italia đã sụp đổ trước Tây Ban Nha trong trận chung kết Euro 2012. Ở thời điểm đó, một Italia đang hừng hực khí thế được kỳ vọng sẽ lật đổ ngai vàng của Tây Ban Nha nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. 4 bàn thua cùng một thế trận lép vế đã nói lên rằng Italia chưa đủ “tầm” để chơi song phẳng cùng Tây Ban Nha và người Ý đã gục ngã trước cổng thiên đường, một cái chết đau đớn.

Gần một năm sau ngày tồi tệ đó, Italia có dịp gặp lại kẻ đã hạ sát mình. Balotelli cùng các đồng đội đang rất khát khao một chiến thắng để trả món nợ đã vay. Thế nhưng, đây chẳng phải là chuyện dễ dàng. Thứ nhất, hãy nhìn vào đội hình nhà ĐKVĐ châu Âu và Thế giới tại Confed Cup 2013. Những cái tên chủ chốt làm nên thành công của Bò tót tại Euro 2012 như Iniesta, Casillas, Ramos, Pique, Xavi, Busquets vẫn còn đó và vẫn giữ nguyên được những gì tinh túy nhất. Trong khi đó, ĐT Italia vẫn đang loay hoay với bài toán chuyển giao lực lượng. Ngoài Pirlo, Buffon và Balotelli, những cái tên còn lại trong đội hình Italia chưa thể đạt đến đẳng cấp quốc tế.

Balotelli (xanh) làm niềm hi vọng số 1 của Italia

Thứ hai, Tây Ban Nha vẫn giữ được lối chơi đã giúp họ làm mưa làm gió trong nhiều năm qua. Tiqui-taca chưa chết và Bò tót vẫn vào trận, chiến đấu và chiến thắng theo cách của họ. Cứ nhìn những gì thầy trò HLV Del Bosque đã trình diễn trước Uruguay, Tahiti và Nigeria đã đủ thấy được Tây Ban Nha vẫn ở một đẳng cấp cực cao so với phần còn lại của bóng đá thế giới. Ở cả ba trận đấu trên, thời lượng kiểm soát bóng của Tây Ban Nha đều là trên 70% và điều này khiến đối phương chẳng thể “ho he”.

Thêm vào đó, kể từ năm 2000 đến nay, Italia chưa từng thắng được Tây Ban Nha ở một giải đấu chính thức. Trận thắng duy nhất của đội bóng đến từ đất nước hình chiếc ủng là trước Bò tót trong 13 năm qua chính là trận giao hữu diễn ra vào tháng 8/2011.

Như vậy, có thể thấy rằng tất cả mọi thứ đều đang chống lại thầy trò Prandelli. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà người Ý sẽ vào trận với tâm lý “được thua đều vui”. Chắc chắn Balotelli và các đồng đội sẽ chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình và biết đâu khi bị đặt ở vị trí thấp hơn so với đối thủ, Italia lại có thể làm nên chuyện.

Dự đoán: 2-0

Đội hình dự kiến: