Sinh viên Đại học Oxford chết bí ẩn sau khi tự pha chế hóa chất

Chàng sinh viên Đại học Oxford đã thiệt mạng vì nhiễm khí độc hóa học ngay trước Lễ Giáng sinh năm nay.

Andrew Kirkman là sinh viên năm thứ 2 được một người đi bộ phát hiện đã tắt thở trong một căn lều dã ngoại trên đồng cỏ ở vùng ngoại ô thành phố Balliol.

Một số người cho rằng cậu sinh viên có tài năng về môn vật lý và triết học này đã tự sát bằng hóa chất mà nạn nhân tự pha chế để tạo ra khí hydro sunfua.

Danielle, một người bạn học của Andrew cho biết, vài tuần trước nạn nhân đã tâm sự với cô, nói rằng mình đang trải qua một quãng thời gian khó khăn.

Danielle nói: “Tôi đã nhắn tin cho Andrew trên facebook một vài tuần trước và hỏi rằng cậu có thích nghi được với Oxford không?”. “Sau đó cậu ấy trả lời rằng cậu ấy đã trải qua quãng thời gian rất khó khăn. Và tôi nói rằng nếu có chuyện gì thì tôi sẽ giúp nhưng cậu ấy không trả lời”.

Một sinh viên 19 tuổi học cùng với nạn nhân nói thêm rằng: “Anh ấy là một sinh viên thông minh và có nhiều năng lực để vươn lên trong học tập”. “Tôi không thể tin nổi anh ấy đã ra đi”, người này xúc động nói.

Bức ảnh chụp nạn nhân khi còn là sinh viên

Sau khi xảy ra vụ việc, cha mẹ của Andrew hiện đang sống tại quận Northwood, phía tây bắc London (Anh) đã không giấu nổi sự đau đớn. Họ cảm thấy sốc trước việc Andrew bất ngờ từ bỏ tất cả để ra đi.

Trong một thông điệp được phát đi thông qua hội sinh viên của trường đại học, đại diện của hội đã nói: “Andrew là một sinh viên rất được mọi người yêu mến. Cậu ấy là một thanh niên tốt bụng, hòa đồng và thường hay giúp đỡ những người khác. Chúng tôi vô cùng thương tiếc cậu ấy”.

Sara Lomax, người đang học môn vật lý với Kirkman ở trường cho rằng: “Tôi chắc chắn rằng cậu ấy không bao giờ tự tử”. “Andrew là người trầm tính nhưng rất hài lòng về bản thân mình”, cô nói thêm. “Cậu ấy không phải là người trầm cảm. Cậu ấy rất thông minh và biết rằng đang có một tương lai tươi sáng đang chờ mình ở phía trước. Andrew chẳng bao giờ quan tâm đến những gì mà người khác đang nghĩ về mình”.

“Andrew rất đam mê môn vật lý. Sẽ không có gì là ngạc nhiên với tôi khi cậu ấy tiến hành thí nghiệm với một số hóa chất. Đó có thể là một chất gì đó vừa được tạo ra và cậu ấy đã không có đủ kiến thức để cứu mình”.

Abigail Miles, sinh viên 19 tuổi và là lớp trưởng của Kirman cho biết: “Cậu ấy không chỉ giỏi môn vật lý mà còn rất thông minh ở tất cả mọi lĩnh vực”.

Căn lều nơi Andrew dựng lên để tự pha chế hóa chất

Các chuyên gia hóa chất, sinh học, phóng xạ và hạt nhân đã được mời đến sau khi phát hiện mùi hóa chất được phát hiện trong chiếc lều của Andrew.

Trong vòng 1 giờ đồng hồ, khu vực xung quanh cảng Meadow, nơi Andrew thiệt mạng đã được phong tỏa để các đội chuyên gia bắt đầu làm công việc của mình.

Tại hiện trường, ngoài Andrew đã thiệt mạng, còn có 6 nạn nhân khác cũng bị ảnh hưởng bởi hóa chất lạ. Các nạn nhân này đã được chuyển đến bệnh viện ngay sau đó.

Sushila Dhall, người đã phát hiện ra thi thể Andrew cho biết: “Tôi cố gắng tiếp cận chiếc lều trên bãi cỏ nhưng tôi đã phải bỏ đi khi biết có một vụ tràn chất độc hại”.

“Có nhiều người xung quanh hiện trường và cảnh sát đã ngăn mọi người tới gần bãi cỏ”, nhân chứng nói thêm.

Steve Hockin, một lãnh đạo của trường cho biết: “Có thể sớm kết luận rằng hóa chất liên quan đến cái chết của cậu sinh viên là Hydrogen sulphile”. Trong khi đó, cảnh sát và các chuyên gia không thể lý giải được nguồn gốc của các hóa chất thu được ở hiện trường.

Cảng Meadow thuộc quản lý của Hội đồng thành phố Oxford, nơi đây được những người đi bộ và các gia đình sử dụng đã mở cửa trở lại sau vụ việc trên. Một cuộc điều tra lớn hơn dự kiến sẽ được mở trong tuần này.