Người phụ nữ hai lần đẻ rơi con xuống bồn cầu mới biết mình có thai

Sinh con khi đi vệ sinh mới bết mình có thai là một trường hợp hy hữu của một bà mẹ người Anh. Người mẹ này không có dấu hiện ôm nghén và đã rất sốc sau khi cô sinh đứa con thứ hai cũng ở nhà vệ sinh.

Kirsty Parker, 25 tuổi, đã vội vã vào nhà vệ sinh sau khi cảm thấy choáng váng và đi kèm những cơn đau bụng. Khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô phát hiện ra con gái mình chào đời và rơi xuống bồn cầu. Bé gái nặng khoảng 1,4 kg.

Kirsty Parker cho biết, cô đã hoảng hốt và gọi cho mẹ mình - bà Angie chạy tới và cả hai đã phải vật lộn để lấy được em bé nhỏ xíu ra khỏi bồn cầu nhà vệ sinh trước khi cô được đưa tới bệnh viện.

Cô chia sẻ: "Tôi chỉ nghĩ rằng tôi đã mắc chứng đau dạ dày. Tôi đã bị cơn đau nhẹ từ khoảng hơn 2h đồng hồ nhưng tôi đã không để tâm về triệu chứng đó bởi nó dường như xảy ra nhanh chóng. Một phút tôi đã cho ra đời một em bé rơi xuống nhà vệ sinh. Tôi vẫn còn bị sốc thực sự. Tôi nghĩ rằng mọi thứ diễn ra nhanh chóng mà tôi không biết là mình đã có thai.

Các bác sĩ nói rằng Kirsty Parker sinh sớm nhưng mọi thứ thật may mắn và kỳ diệu.

Khi Kirsty báo tin với Lee Wren - chồng của mình trên điện thoại nhưng anh ấy không tin cô và cho rằng vợ đang đùa.

Sự ra đời bất ngờ của con gái xảy ra chỉ cách chín tháng sau khi đứa con trước của cô cũng được sinh ra và rơi xuống sàn nhà vệ sinh. Kirsty cho biết, cô không có dấu hiệu mang thai, ốm nghén ngoài thấy trọng lược cơ thể có tăng 1 chút và cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, ủ rũ. Nếu tôi biết tôi mang thai thì tôi sẽ không thường xuyên dùng cà phê hoặc trứng mayonnaise.