“SG.Xuân Thành sẽ chơi một trận để đời với HN.T&T”

Ông bầu Nguyễn Đức Thụy của Sài Gòn Xuân Thành đã trả lời phóng vấn về tham vọng vô địch V-League 2012 của đội nhà.

CHẲNG CÓ GÌ PHẢI ẦM Ĩ

PV: Chào mừng bầu Thụy trở lại Việt Nam. Ông có biết 2 tuần ông công du ở châu Âu, cả V-League đã “náo loạn” vì ông không?

Ông Nguyễn Đức Thụy: Ồ! thế à. Tôi đi công tác, nhân tiện ghé thăm lò đào tạo La Masia danh tiếng của Barca. Đi xem Olympic ở London rồi sang Pháp, Ý… nên xa Việt Nam hơi lâu. Tuy nhiên, tôi vẫn nắm tình hình ở nhà. Ai thế nào, ở đâu, tôi biết hết đấy…

Thế ông có biết chuyện nợ lương, thưởng đã khiến cầu thủ SG.XT “lao xao” không?

Ai bảo với anh như thế? Mọi việc chỉ là tin đồn thôi, chứ tôi thấy chẳng có vấn đề gì. CLB đã kí kết với các cầu thủ thì họ xứng đáng hưởng mức lương thưởng như đã cam kết. Tôi cũng nói thật, trong thời buổi kinh tế suy thoái, tài chính biến động, cả bóng đá thế giới cũng bị ảnh hưởng, chứ đừng nói đến Việt Nam. Dù gì các cầu thủ SG.XT vẫn còn may mắn. Chúng tôi sòng phẳng, tôi vẫn nói các cầu thủ: “Các anh cứ chơi đi, cống hiến đi, không ai phải thiệt thòi đâu!”.

Nhìn cách SG.XT đánh bại V.NB với tỷ số 4-1 cuối tuần rồi, có vẻ như mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa rồi?

Dĩ nhiên rồi, đó là điều tất yếu. Thú thực, tôi bận trăm công nghìn việc nhưng với bóng đá tôi dành phần nhiều thời gian. Đã thích, đã yêu thì phải thương, chăm đội bóng như chăm con mọn vậy thôi.

Dư luận đang đồn rằng, năm sau SG.XT bị “sang tên đổi họ”, ông nói gì về điều này?

Ai đồn kệ họ, tôi không thích người ta nói xuôi ngược làm ảnh hưởng đến tinh thần các cầu thủ. Còn 2 vòng đấu nữa, tôi mong tất cả tập trung thi đấu với tinh thần cao nhất, để có kết quả tốt nhất.

VÔ ĐỊCH, TẠI SAO KHÔNG!?

Nghe ông tuyên bố, hẳn nhiều người rất vui. Như vậy, SG.XT quyết chơi tới cùng trong cuộc đua vô địch, thay vì những đồn đoán buông lơi ở đoạn cuối?

Hôm qua đến giờ, nhiều người cứ hỏi tôi có dám vô địch hay không? Tôi nói thật, đã làm, chơi bóng đá thì vô địch mới sướng nhưng vô địch đâu dễ như đi chợ mua con cá, bó rau mà đòi lấy cho bằng được. HN.T&T, SHB.ĐN họ cũng quyết tâm lắm. Tôi không muốn gây áp lực cho các cầu thủ. Tôi muốn họ cống hiến hết mình, giải quyết từng trận để làm sao chứng minh cho NHM thấy SG.XT nói ít làm nhiều.

Trận cuối đá với HN.T&T trên sân nhà có thể là trận chung kết xem ai vô địch V-League?. Ông có món qùa đặc biệt gì dành cho cầu thủ và NHM TP.HCM không?

Đây là trận đấu hứa hẹn sẽ rất hay, tôi mong khán giả sẽ đến sân và cổ vũ cho đội bóng. Tôi sẽ cố gắng để làm khán giả không phải thất vọng. Sân Thống Nhất tuần tới sẽ thành ngày hội của khán giả TP.HCM. Dĩ nhiên, cầu thủ của tôi sẽ chơi một trận để đời dù kết quả cuối mùa có ra sao đi nữa.

Xin cám ơn và chúc SG.XT của ông được như ý!