Serena muốn mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn

Serena Williams chưa hề có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi.

Serena sau một năm 2013 thành công khởi đầu khá chật vật trong năm nay khi bị loại rất sớm ở cả Australian Open, Roland Garros và Wimbledon. Sự nổi lên của các tay vợt trẻ ở giai đoạn đầu mùa khiến nhiều người cho rằng thời kỳ thống trị nhà cô em Williams đã hết.

Thật vậy trong khi những Eugenie Bouchard thi đấu ấn tượng với chiến tích 3 lần vào bán kết Grand Slam, Simona Halep chơi thành công rực rỡ, Sharapova có Grand Slam thứ năm còn Petra Kvitova giành Grand Slam sân cỏ thứ hai thì tên tuổi của Serena ít nhiều nguội dần qua từng giải đấu.

"Đó là giai đoạn khó khăn. Cảm giác như tôi đã mất đi hoàn toàn sức lực. Thậm chí có lúc tôi nghĩ là mình không thể ghi thêm được điểm ace nào nữa", Serena nói.

Tuy nhiên bản lĩnh của một tay vợt lớn giúp Serena không dễ dàng đầu hàng sự khắc nghiệt của tuổi tác. Bước vào US Open với cái uy của hạt giống số 1 Serena nhanh chóng khẳng định mình đầy mạnh mẽ. Ngôi sao sinh năm 1981 băng băng tiến vào chung kết mà không để thua ván đấu nào.

"Tôi chỉ tự nhủ là mình phải chơi thật tốt, mình vẫn còn cơ hội giành được những danh hiệu mới. Tôi vẫn còn khao khát những chiến thắng", đương kim số 1 thế giới bật mí.

Chạm trán người bạn thân, đồng thời là đối thủ đang có phong độ cực cao Caroline Wozniacki, Serena tiếp tục chuỗi ngày ngọt ngào tại Flushing Meadows bằng thắng lợi 6-3 trong cả hai vá, qua đó lận lưng danh hiệu Grand Slam thứ 18 sự nghiệp.

Chưa đầy hai tháng sau, Serena tiếp tục thăng hoa tại Singapore bằng danh hiệu thứ năm tại WTA Finals. Nắm ngôi số 1 thế giới ở tuổi 34, Serena chính là tấm gương về nghị lực vươn lên, bất chấp tuổi tác cho các tay vợt trẻ noi theo.