Sau ngôi vô địch của Rafael Nadal ở Roland Garros 2012: Thời kỳ hoàng kim

Làng quần vợt nam thế giới đang trải qua thời kỳ hoàng kim rực rỡ nhất với sự tranh đấu không khoan nhượng của bộ ba huyền thoại Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic.

Bất cứ người nào trong số 3 tay vợt này đều có khả năng xưng hùng trong một giai đoạn của ATP World Tour và việc họ cùng tập trung trong thời kỳ này đã mang đến những biến cố ấn tượng nhất, tuyệt vời nhất…

Theo ông Toni Nadal - chú ruột và cũng là HLV của Rafael Nadal - nếu Nadal hiện diện trong một giai đoạn khác lịch sử khác, anh thậm chí sẽ còn tạo dựng nên những kỳ tích vĩ đại hơn nữa: “Không may mắn một chút nào, nếu không có Federer, Nadal đã trở thành số 1 thế giới trong 4 suốt năm rồi. Nhưng với sự hiện diện của Federer, điều đó là không thể”.

Ông Toni nói vừa đúng, vừa sai. Nếu không có Federer, không thể chối cãi Nadal hẳn đã là số 1 thế giới, nhưng liệu anh có trở nên hoàn thiện như thế này hay không, sẵn sàng sửa sai mỗi khi thất bại hay không? Mọi chuyện cũng tương tự với cán cân Nadal - Djokovic. Nếu không có những thất bại liên tiếp trước Nole ở mùa trước, liệu Nadal có cải thiện được điểm yếu tâm lý trong mùa này?

Rafael Nadal và chiếc cúp vô địch Roland Garros 2012.

Steffi Graf - huyền thoại quần vợt nữ người Đức - nhận xét trước sự cạnh tranh ấn tượng giữa “bộ tam phong” Roger, Rafa và Nole: “Đơn giản với việc quan sát 3 tay vợt này tác động lẫn nhau để tiến lên, tôi không nghĩ họ cần thêm bất kỳ tác động nào khác nữa. Rõ ràng, làng quần vợt nam đang ở đẳng cấp cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay!”.

Giờ đây, cụm từ “tứ đại gia” ATP đã trở nên lỗi thời khi Andy Murray không có khả năng thể hiện anh xứng đáng với “dấu hiệu bộ tứ” (nghĩa là không có khả năng tranh đoạt những danh hiệu Grand Slam đình đám).

Những từ ngữ mà báo giới thích ví von nhất vào lúc này đều liên quan đến… con số 3, kiểu như “bộ tam phong”, “ba chàng lính ngự lâm”, hay “ba vị vua” - đây là tên một bộ phim khá nổi tiếng của điện ảnh Hollywood nói về hành trình… đi tìm kho báu của Saddam Hussein của 3 lính thủy đánh bộ Mỹ trong giai đoạn diễn ra chiến dịch Bão táp sa mạc 1991.

Người ta còn có thể chờ đợi gì hơn từ màn trình diễn của 3 người này? Danh hiệu của Nadal ở Roland Garros 2012 là danh hiệu Grand Slam thứ 28/29 giải đấu gần đây mà bộ ba này giành được. Họ cũng đã thắng tổng cộng 32 danh hiệu Grand Slam (Roger 16, Rafa 11 còn Nole 5).

Huyền thoại quần vợt người Thụy Điển Mats Wilander (người từng 3 lần đăng quang ở Roland Garros) cho biết: “Họ đang làm những thứ gì đó cho những người khác và đó là những thứ chưa bao giờ được làm trong quá khứ".

Borg từng khiến John McEnroe trở thành một tay vợt tốt hơn, nhưng sau đó Borg giải nghệ. Còn Federer đã khiến Nadal trở thành một tay vợt tốt hơn và Federer không giải nghệ. Và Djokovic cũng đã từng bị Nadal dần cho tan nát, nhưng Nadal cũng không giải nghệ.

Vì thế, phải thừa nhận họ là những tay vợt thật sự đặc biệt và không hề ngán ngại gì nhau. Tâm lý của họ không bao giờ bị xáo trộn vì những người khác. Đơn giản chỉ là chiến thuật, kỹ thuật của họ đôi lúc không thể khuất phục được những người còn lại.

Quả thật vô cùng thú vị”. Wilander có lý với quan điểm của mình. ATP World Tour đang trải qua những biến cố thú vị nhất trong một thời kỳ hoàng kim ấn tượng nhất và đó là nhờ vào… những con người tuyệt vời nhất!

Rafael Nadal: "Tôi đang có những đối thủ, những kình địch thật tuyệt vời, thật vĩ đại. Đối với bản thân của tôi, tôi cảm thấy vừa may mắn, lại vừa kém may mắn, cả hai."