Ronaldo sẽ còn hay hơn dưới tay Ancelotti?

Câu hỏi về việc Cristiano Ronaldo còn có thể tiến bộ nữa hay không là một câu hỏi hóc búa.

Để biết độ khó của câu hỏi đó, hãy thử đặt nó ra theo một cách khác: Ngoài sự cam kết của anh với đội bóng áo trắng, thể lực sung mãn, sự chuyên nghiệp cao độ, những đường chuyền sắc sảo, các pha đi bóng làm CĐV ngây ngất, những quả đá phạt tuyệt đẹp, các đường kiến tạo và hàng trăm bàn thắng, cầu thủ người BĐN còn có thể làm gì thêm cho Real Madrid?

Câu trả lời ngay lập tức là không còn gì nhiều. Ronaldo là một cầu thủ đã ghi bàn với tỷ lệ mỗi trận 1 bàn cho Madrid, biến anh trở thành một trong những chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử CLB. Ronaldo đã chơi ở đỉnh cao hết sức ổn định và gây ấn tượng gần như trong mọi tình huống. Mùa trước, anh thậm chí còn ghi 1 bàn trong trận làm khách đầy cam go ở Levante khi một bên mắt phải nhắm hoàn toàn vì nhận một cú thúc cùi chỏ vào mặt.

Tuy nhiên, những cầu thủ thực sự ở đỉnh cao thế giới như Ronaldo không bao giờ ngừng tiến bộ, và những HLV giỏi nhất chưa bao giờ ngưng tìm cách giúp các cầu thủ của họ chơi hay hơn. Vì vậy, thách thức cho tân HLV Real Madrid Carlo Ancelotti mùa tới sẽ là làm sao để Ronaldo chơi hay hơn.

Hầu hết các cầu thủ Madrid đã trở lại chuẩn bị chuyến du đấu trước mùa và với riêng Ronaldo, Ancelotti có lẽ không chỉ cần những giờ làm việc cật lực trên sân, mà một nụ cười hay vài lời động viên và ca ngợi có thể mang tới cho cầu thủ người BĐN thậm chí còn nhiều hơn những gì phòng tập đem lại.

Mùa trước, ngôi sao quan trọng nhất của Madrid vẫn thể hiện sự sắc sảo trước khung thành và mang tới cho các CĐV áo trắng những khoảnh khắc tuyệt vời. Tuy nhiên, anh lại không còn tỏ ra vui vẻ và chơi bóng với cảm xúc nữa. Ghi bàn cho Los Blancos với Ronaldo trở thành một trách nhiệm chuyên nghiệp của người làm công ăn lương hơn là một niềm vui của người chơi bóng.

Khi CR7 thông báo với báo chí mùa trước rằng anh thấy buồn, báo chí TBN đã đưa ra đủ mọi lý do. Anh muốn một hợp đồng mới mức lương cao hơn. Anh không hòa hợp được với Jose Mourinho. Anh thấy các đồng đội thiếu động lực sau chức vô địch La Liga mùa trước nữa.

Nhưng dù có thế nào, giúp Ronaldo hạnh phúc trở lại có vẻ như là ưu tiên số 1 ở CLB, một nhiệm vụ không chỉ của Ancelotti, mà của cả Chủ tịch Florentino Perez, người đang muốn gia hạn hợp đồng với tiền vệ người BĐN, sẽ hết hạn vào năm 2015. Perez không hề giấu giếm ý định muốn giữ CR7 lại Santiago Bernabeu thậm chí là đến hết sự nghiệp của anh. “Không có gì đáng giá như việc sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong đội hình”, Perez nói trong một cuộc phỏng vấn với Marca. “Chúng tôi tin Ronaldo sẽ đi vào lịch sử CLB, sánh ngang với (Alfredo) Di Stefano”.

Tuy nhiên, trong một nhận xét thẳng thắn hơn khác, ngay trước khi rời Madrid để về tái ngộ Chelsea ở Premier League, người tiền nhiệm của Ancelotti là Jose Mourinho bình luận rằng Ronaldo không phải là người thích nghe chỉ trích. “Có lẽ anh ta nghĩ rằng anh ta biết mọi thứ và HLV không thể giúp anh ta tiến bộ được”, chiến lược gia người BĐN nói.

Thái độ đó có vẻ không đúng lắm với Ronaldo, người đã làm việc cần mẫn không chỉ vài năm qua ở Madrid, mà trong suốt sự nghiệp của mình, một cầu thủ tập luyện như điên đúng nghĩa. Tuy nhiên, miêu tả của Mourinho khá khớp với một cầu thủ không còn cảm thấy hài lòng với CLB mà anh ta khoác áo.

Nhiệm vụ chính của Ancelotti là phải khai thác tốt nhất Ronaldo. Tuy nhiên, để đạt được điều này, HLV người Ý cần khơi gợi lại niềm vui chơi bóng nơi anh. Xét cho cùng, một Ronaldo hạnh phúc sẽ nguy hiểm hơn nhiều cho đối phương so với một Ronaldo buồn bã.