Real tròn 110 tuổi: Chờ một chiếc cúp làm quà

Hôm qua, Real Madrid đã chào đón lễ kỷ niệm 110 năm ngày thành lập đội bóng. Quá khứ đầy hào hùng đã được khơi dậy, với những chiếc Cúp danh giá.

Rất có thể đội quân của Jose Mourinho sẽ mang về sân Bernabeu ít nhất một chiếc Cúp nữa vào cuối mùa, như món quà muộn cho dịp trọng đại này.

Gần như tất cả những hoạt động liên quan đến Real trong ngày hôm qua đều gắn liền với lễ kỷ niệm 110 năm thành lập đội bóng. Từ những ngày đầu thành lập, với vị Chủ tịch đầu tiên Juan Padros, cho đến các giai đoạn thành công vang dội đều được nhắc đến. Đáng tự hào nhất với người Madrid là những ngày họ thống trị bóng đá châu Âu hơn nửa thế kỷ trước, để rồi được chọn là đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ XX.

Niềm vui của Real trong bữa tiệc kỷ niệm sẽ trọn vẹn hơn nếu những năm qua đội bóng Hoàng gia giành được ít nhất một danh hiệu cao quý. Rõ ràng, kể từ sau chức vô địch La Liga 2007-08, chiếc Cúp Nhà Vua mùa trước là không đủ làm thỏa mãn Real, cũng như không thể bù đắp các khoản đầu tư khổng lồ đã bỏ ra để xây dựng đội hình.

Real Madrid đã chào đón lễ kỷ niệm 110 năm ngày thành lập đội bóng- Ảnh Getty

Không thể có niềm vui trọn vẹn, nhưng một món quà muộn vào cuối mùa là điều hoàn toàn có thể. Tính đến thời điểm này, Real của Mourinho gần như đã chạm được tay vào chiếc Cúp dành cho đội bóng số 1 ở La Liga, khi cho Barca “ngửi khói” với 10 điểm nhiều hơn.

Việc cụ thể hóa chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian. Khi ấy, danh hiệu vô địch thứ 32 trong lịch sử Tây Ban Nha sẽ là món quà rất có ý nghĩa cho CLB Hoàng gia, trong mùa giải kỷ niệm cột mốc 110 năm thành lập.

Cứ ra sân là “làm mưa”

Có lẽ, những người có tư tưởng lạc quan nhất cũng không dám tin Barca sẽ san lấp cách biệt 10 điểm với Real để tái lập kỳ tích dưới thời Johan Cruyff (4 mùa liên tiếp VĐ). Trong khi Barca không duy trì được sự ổn định cần thiết (chưa nói đến vấn đề trọng tài), thì Real đang chơi bóng với sức mạnh như không gì có thể ngăn cản.

Từ sân khách đến sân nhà, mỗi khi lâm trận, Real luôn “làm mưa” vào lưới đối thủ của mình. Tính đến lúc này, khắp châu Âu không có đội bóng nào giành điểm sân khách tốt như Real. Trên sân nhà, sau các diễn biến của vòng 26, Real cũng đang dẫn đầu về số bàn thắng sân nhà. Đội quân của Mourinho đã đạt được mốc 54 bàn thắng sân nhà (trung bình 4,15 bàn/trận), nhiều hơn 1 bàn so với Barca (thực tế, Barca giành nhiều điểm hơn).

Trong 13 trận đã đấu trên sân nhà Bernabeu, có đến 10 lần các học trò của Mou kết thúc với ít nhất 4 lần đưa được bóng vào lưới đối thủ. Cụ thể, có đến 6 trận Real ghi được 4 bàn, 2 trận 5 bàn, 1 trận 6 bàn và 1 trận thắng với tỷ số đậm 7-1 (trước Osasuna).

Với 54 bàn sau 13 trận sân nhà đầu tiên, Real của Mou đã sang bằng thành tích trong mùa 1989-90. Lịch sử Real chỉ ghi nhận duy nhất một trường hợp tốt hơn hiện nay. Theo đó, trong mùa 1959-60, số bàn mà Real ghi được sau 13 trận sân nhà là 58. Tuy nhiên, mùa giải đó Real chỉ đứng thứ 2 chung cuộc, ít hơn 2 điểm so với nhà vô địch Barca, và ghi tổng cộng 92 bàn.

Hàng công chính là điểm nhấn để làm nên một Real đang đạt hiệu suất ghi bàn tốt nhất lịch sử của mình, cũng như Liga. Trong 85 bàn mà Real đã ghi được ở La Liga mùa này, có đến 59 lần mang dấu ấn các tiền đạo (30-Ronaldo, 16-Higuain, 13-Benzema). Trong khi đó, tuyến giữa góp 15 bàn, và hàng hậu vệ ghi 11 bàn. Điều này cũng là một sự khác biệt rất lớn với Barca, và nó giải thích vì sao Real đang tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng. Hàng tiền đạo Barca mới ghi 41 bàn, và 68,3% trong số đó mang tên Messi, một sự lệ thuộc quá lớn.

Với nền tảng sức mạnh đang có, sự hưng phấn được duy trì ở mức độ cao, và chiều sâu đội hình rất tốt mà Mou sở hữu, những người Madrid mơ mộng thậm chí còn nghĩ đến Champions League, chứ không chỉ là danh hiệu Liga. Tham vọng ấy không hề đơn giản, nhưng không có nghĩa là không thể thành hiện thực.

Con số

1902 Ngày 6/3/1902 là thời điểm chính thức thành lập Real. Ngày ấy, cái tên đầu tiên được biết đến là CLB bóng đá Madrid, do Juan Padros làm người lãnh đạo.

54 Real đang là đội ghi bàn sân nhà tốt nhất La Liga mùa này, với 54 bàn thắng. Đây cũng là thành tích tốt thứ 2 trong lịch sử CLB sau 13 trận sân nhà, chỉ thua cột mốc 58 bàn mùa 1959-60.

59 Hàng công của Real đã ghi tổng cộng 59 bàn ở La Liga, do công Ronaldo, Higuain và Benzema. Không đội bóng nào ở La Liga và châu Âu có bộ ba tiền đạo tốt như vậy.