Real đang bị bệnh nhớ nhà!

Real đã trở lại với căn bệnh cũ trong mùa bóng này khi để thua Granada 0-1: nhớ nhà.

Khác với hình ảnh kẻ chinh phạt mùa trước, Real mùa này không còn là chính mình khi phải rời xa Bernabeu.

Pha phản lưới nhà đầu tiên của Cristiano Ronaldo trong sự nghiệp khiến Real đón nhận thất bại thứ 8 trong mùa và thứ 5 tại La Liga. Los Blancos đã không còn giữ được sự cân bằng giữa thành tích sân nhà và sân khách. Chỉ trong vòng 5 tháng của mùa bóng hiện tại, Real đã để thua còn nhiều hơn toàn bộ mùa bóng trước (chỉ thua 5 trận).

Thậm chí ngay trong mùa bóng đầu tiên của Jose Mourinho tại Bernabeu, Real cũng chỉ thua có 6 trận trên mọi đấu trường. Khi mùa bóng hiện tại hãy còn rất dài, người ta tự hỏi sẽ bao nhiêu lần Real phải gục đầu rời sân nữa?

Real đang gặp 2 vấn đề trong mùa bóng này. Thứ nhất là sự tập trung. Nếu như tại cúp Nhà Vua và Champions League họ vẫn chơi tốt thì ở Liga, quyết tâm của Real rõ ràng không còn cao như mùa bóng kỷ lục trước đó. Họ đã đánh rơi 23 điểm, nhiều gần gấp đôi toàn bộ mùa bóng trước (14). Vấn đề thứ hai là bệnh nhớ nhà. Trong 23 điểm rơi rớt ấy, có hết 19 điểm nằm lại trên sân khách.

Xứ Andalucia hiện lên như một hiểm địa khi 4 lần đến đó là 4 lần Real phải hát bài "Hai bàn tay trắng". Vùng đất của xứ đấu bò ấy từng chứng kiến Real thua Sevilla (0-1), Real Betis (0-1), Malaga (2-3) và mới đây là Granada (0-1).