Real Betis - Real Madrid: Thất thủ ở Benito Villamarin

Real Madrid có nguy cơ bị Barca nới rộng cách biệt lên thành 11 điểm sau khi thúc thủ 0-1 trên sân của Real Betis.

Được đánh giá cao hơn, có phong độ tốt hơn và đang đứng cao hơn trên BXH ở La Liga, không có gì bất ngờ khi Real Madrid bước vào trận đấu này với tư thế bề trên và nhận được nhiều sự tin tưởng vào cơ hội chiến thắng hơn. Tuy nhiên giữa lý thuyết và thực tế lại có quá nhiều sự khác biệt, đội bóng của HLV Jose Mourinho đã có một trận đấu quá tồi.

Với sự trở lại của Oezil, người đã được nghỉ ở trận đấu với Man City hồi giữa tuần, Real Madrid đã có được đội hình có thể xem là mạnh nhất lúc này. Thế nhưng đội hình đó chỉ đủ để giúp Real Madrid cầm bóng tốt hơn đối thủ mà thôi, chứ không khiến họ trở nên nguy hiểm hơn.

Real cầm nhiều bóng, tấn công quyết liệt nhưng đây không phải là trận đấu của họ. Real Betis đã chơi phòng ngự quá hay, mạnh mẽ, chặt chẽ và vô cùng kín kẽ. Họ đã vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng tấn công và dứt điểm của các ngôi sao bên phía Real, đặc biệt là làm câm lặng bộ tứ Ronaldo, Oezil, Benzema và di Marria.

Không chỉ biết phòng ngự, Betis còn cho thấy họ rất nguy hiểm trong phản công và chớp cơ hội. Phút 17, từ một pha phá bóng hỏng của di Maria, tiền vệ Nenat của Betis đã chớp lấy thời cơ và ghi bàn với một cú sút chìm chéo góc khiến thủ môn Casillas bất lực. Bị thua sớm đầy bẽ bàng, Real Madrid lao lên phía trước nhưng những đợt tấn công của họ như thể đâm đầu vào đá khi liên tục bật ra và nhất là khi sự sốt ruột khiến các chân sút của Kền kền trắng tỏ ra thiếu chính xác hơn.

Hiệp 1 là một hiệp đấu bế tắc cho Real Madrid, nhưng hiệp 2 họ cũng chẳng chơi khá hơn. Những cơ hội cho Real Madrid là rất nhiều nhưng không rõ ràng, không ngon ăn và luôn kết thúc bởi những cú dứt điểm không thành công. Khung thành của Betis trở nên quá vững vàng nhờ sự chắc chắn của thủ môn Adrian, người đã chơi rất ấn tượng ở trận đấu này, cùng sự lăn xả của các hậu vệ.

Cũng giống như hiệp 1, Real Madrid vẫn tấn công mạnh mẽ, liên tục nhưng luôn kết thúc với những cú dứt điểm tồi tệ cùng những cái lắc đầu ngán ngẩm. Chơi tẻ nhạt, thiếu gắn bó, ăn ý và không quyết đoán, Real đã chẳng thể làm được gì nhiều ở hiệp đấu này. Cơ hội tốt nhất cho họ đến ở phút 83 với cú đánh đầu nhanh ở khoảng cách 3m nhưng thủ môn của Betis vẫn là người giành chiến thắng. Đó cũng là dấu chấm hết cho những nỗ lực của Real Madrid ở trận đấu này.

Thua trận 0-1, Real Madrid vẫn giữ được vị trí thứ 3 trên BXH. Tuy nhiên kết quả đó khiến khoảng cách 8 điểm mà họ đang duy trì với Barcelona có thể sẽ không còn nữa nếu Barca thắng Levante trong trận đấu muộn diễn ra vào 3 giờ sáng mai.

BÀN THẮNG

Betis: Benat 17’

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Real Betis: Adrián; Amaya, Dorado, Álex, Angel (Nacho 75’), Beñat, Salva (Nono81’), Juan (Molina 63), Agra; Cañas, Rubén.

Real Madrid: Casillas; Coentrão, Pepe, Ramos, Arbeloa; Di Maria (Callejón63’), Khedira (Modric 46’), Xabi, Oezil (Kaka 46’); Ronaldo, Benzema.