QBV FIFA 2012 sẽ khiến Real "tan nát"?

QBV FIFA 2012 từ là một biểu tượng của thành công, nó có thể trở thành một quả bom nổ chậm trong phòng thay đồ màu trắng của đội bóng Hoàng gia.

Việc bình chọn "Quả bóng Vàng" và "HLV xuất sắc nhất năm 2012" không những làm rách vết thương vừa hàn miệng tại phòng thay đồ của Real Madrid mà còn làm cho nó không bao giờ liền da được nữa. Từ là một biểu tượng của thành công, nó có thể trở thành một quả bom nổ chậm trong phòng thay đồ màu trắng của đội bóng Hoàng gia.

LÝ DO VÀ HÊ LỤY CỦA SỰ "PHẢN BỘI"

Sau khi Lionel Messi liên tiếp giành "Quả bóng Vàng" trong 3 năm liên tục, kể từ mùa 2008/09 đến nay, việc Real Madrid trở thành nhà vô địch La Liga ở mùa bóng 2011/12 dường như đã tạo ra một cơ hội tốt để Cristiano Ronaldo lần đầu tiên trở thành một đối thủ thực sự của thiên tài sân cỏ người Argentina.

HLV Jose Mourinho cũng nghĩ như thế và không có gì ngạc nhiên khi mới đây ông đã phát động một chiến dịch bình chọn QBV cho CR7 bằng những tuyên bố cực sốc như: "Nếu QBV lần này không thuộc về Ronaldo thì đó sẽ là một tội ác", hoặc "Không thể có chuyện Messi có 4 QBV mà Ronaldo chỉ có 1", thậm chí "Messi giành QBV chỉ vì Ronaldo không có mặt trên Trái đất, mà đến từ... Sao Hỏa".

Tuy nhiên, thông điệp của Mou "tổng quản" đã không thuyết phục được ngay cả cậu học trò là thủ môn-đội trưởng Casillas, người mới đây tuyên bố đầu tiên sẽ bầu cho Sergio Ramos, sau đó mới đến Cristiano Ronaldo và... Xavi Hernandez. Không những thế, Casillas còn quyết định đặt "Ngài râu kẽm" Vicente del Bosque trước "Người đặc biệt" Jose Mourinho và Di Mateo của Chelsea trong hạng mục bình chọn "HLV xuất sắc nhất thế giới".

Ngay sau khi Casillas tiết lộ quyết định bỏ phiếu của mình, một bộ phận báo chí và dư luận cùng những người thích tò mò đã đưa ra hàng loạt các lý do khiến thủ lĩnh trong phòng thay đồ Real dám cả gan chống lệnh của Mou "tổng quản".

Tổng biên tập tờ Sport, Josep Maria Casanovas, coi đó là một hành động dũng cảm, làm theo tiếng gọi của trái tim, trong khi Guti, cựu cầu thủ của Real Madrid, tuyên bố nó thuộc lĩnh vực tình cảm và nếu phải đứng ở vị thế của Iker, anh cũng sẽ làm như thế.

Đối với "Người duy nhất" Mourinho, thì đó là sự phản bội. Còn với Ronaldo, đó là nỗi lo không nhận được tình thương mến và sự ủng hộ của các đồng đội. Và tệ hại hơn, việc công bố lá phiếu của Casillas có thể làm cho những người còn đang do dự đứng hẳn về Messi hoặc một cầu thủ nào khác trong cuộc chạy đua tới "Quả bóng Vàng".

Tuy nhiên, có một số lý do khác khiến Casillas dựa vào đó để đưa ra quyết định của mình. Theo những người am hiểu bóng đá, một trong nguyên nhân sâu xa chính là chiến thắng của ĐTQG Tây Ban Nha tại EURO 2012. Một danh hiệu QBV cho một cầu thủ Tây Ban Nha cũng là một niềm tự hào và vinh dự chung cho đội bóng vô địch EURO và World Cup.

TÍCH TỤ SỰ CÔNG PHÁ 

Ai cũng biết Casillas và Ramos là 2 cầu thủ va chạm nhiều nhất với "Người đặc biệt" trong phòng thay đồ của "Nhà trắng". Đã có lần báo chí Tây Ban Nha tiết lộ Ramos đã từng nói thẳng "chả nhẽ tất cả các cầu thủ Tây Ban Nha chúng ta phải có hộ chiếu Bồ Đào Nha thì mới được Mou khen ngợi".

Sergio Ramos mặc áo đấu số 10 của Oezil để phản đối Mourinho?

Gần đây nhất, chính hậu vệ Raul Albiol cũng thừa nhận là giữa Ramos và Mou đã có vấn đề từ lâu rồi. Tuy nhiên, mối quan hệ "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" này mới bị lôi ra ánh sáng từ khi đội phó của Real Madrid bị cho ngồi chầu rìa trong trận đại chiến của Real với Manchester City tại Champions League.

Tại cuộc họp báo sau trận đấu nói trên, Mourinho đã khẳng định "Ramos chỉ xuất sắc nhất thế giới khi có phong độ đỉnh cao". Ramos cũng chẳng phải tay vừa khi tuyên bố thẳng thừng: " Nếu có cái gì đó tôi không thích, tại sao tôi phải im lặng chứ".

Nói là làm, khi Mesut Oezil bị ông thầy người Bồ Đào Nha thay ra trong trận Madrid-Deportivo, đội phó Ramos đã quyết định mặc chiếc áo của tiền vệ người Đức bên trong chiếc áo của mình để ủng hộ người đồng đội số 10 của mình.

Còn Casillas thì sao? Là đồng minh hay kẻ thù của Mourinho? Chúng ta chưa quên những lời Mourinho nói về thủ môn này trong chuyến bay trở về Madrid từ Barcelona sau trận kinh điển đầu tiên ở mùa này. Khi có người hỏi HLV Bồ Đào Nha về việc đội trưởng của Real Madrid bắt tay các cầu thủ Barcelona khi trận đấu kết thúc và rời sân cùng với họ, thì "Người đặc biệt" đã nói: "Lần sau cho hắn đi cùng chúng luôn thể".

Tiết lộ công khai của nhà báo Pipi Estrada trong một chương trình truyền hình đủ nói lên sự rạn nứt khó có thể hàn gắn giữa Mou và Casillas. Ngược lại thời gian một chút nữa, việc Casillas và Xavi hẹn nhau đi ăn để bàn cách làm dịu sự căng thẳng giữa các cầu thủ người Tây Ban Nha của 2 đội bóng kình địch nhưng khoác cùng khoác chiếc áo màu đỏ của ĐTQG, sau các trận Siêu Cúp Tây Ban Nha, cũng làm cho Mou tức giận cho Casillas ngồi dự bị trong trận tranh giải Trofeo Bernabeu.

AI SẼ LÀ NGƯỜI PHẢI RA ĐI?

Giờ đây, lại là chuyện bình chọn "Quả bóng Vàng" và "HLV xuất sắc nhất thế giới". Tuy trước bão tố của dư luận, đội trưởng của Real Madrid tuyên bố "chưa có quyết định cuối cùng cho lá phiếu của mình", nhưng việc Ramos công khai viết trên trang Twitter: "Cám ơn người bạn lớn Iker của tôi vì lá phiếu bầu chọn QBV" đủ nói lên tính xác thực của sự kiện nói trên.

Có thể chờ đợi gì ở một phòng thay đồ giống như một quả bom hẹn giờ lúc nào cũng chỉ chực nổ tung. Rất có thể kết thúc mùa bóng này, sẽ có những người phải ra đi. Nhưng đó là ai ? HLV-tổng quản Mourinho hay đội trưởng Casillas?

Chẳng ai có thể biết được lúc này chủ tịch Florentino Perez đang nghĩ gì, nhưng tiết lộ gần đây trên chương trình "Punto Pelota", theo đó cựu HLV giàu thành nhất trong lịch sử của FC Barcelona, Pep Guardiola, đã phải ra đi khi mùa bóng 2011/12 kết thúc vì không thể loại trừ 4 cầu thủ "không thể đụng đến" của Sandro Rosell là Alves, Pique, Villa và Fabregas cũng đáng để mọi người suy ngẫm.

Liệu lịch sử có lặp lại ? Chúng ta hãy chờ xem.