Qatar Ladies Open 2012: Halep hạ Hantuchova, Kerber loại Lisicki

Qatar Ladies Open 2012 mới vừa diễn ra ở Doha nhưng đã xuất hiện vô số bất ngờ.

Tay vợt nữ nổi tiếng người Slovakia Daniela Hantuchova (hạng 20 WTA, á quân giải Brisbane International 2012) đã bất ngờ bị tay vợt người Rumani Simona Halep (hạng 63 WTA) đánh bại với điểm số 6/3, 2/6, 6/7 (4-7), trong khi Sabine Lisicki (Đức, hạng 14 WTA, được bầu chọn là “Tay vợt tiến bộ nhất trong năm 2011” của WTA) đột nhiên ngã ngựa trước đồng hương Angelique Kerber (hạng 22 WTA) với điểm số 6/4, 4/6, 1/6.

Simona Halep (trái) và Angelique Kerber.

Hantuchova tuy không phải là một tay vợt đẳng cấp cao thật sự, nhưng cô luôn hiện diện trong Top 30 thế giới kể từ năm 2002 cho đến nay. Trong khi đó, Halep ngoài việc nổi tiếng nhờ ca phẫu thuật… cắt nhỏ vòng 1 quá khổ để có thể thi đấu nhanh nhẹn hơn thì không có nhiều chiến tích phía sau lưng. Nhưng điều đó không có nghĩa là Halep phải “tuân phục” Hantuchova (hạt giống số 5 của giải) có phong độ khá tốt trong thời gian qua trong một trận đấu vòng 1 ở Doha.

Sau chiến thắng kéo dài 2 giờ 32 phút, Halep cho biết: “Đây là một trong những chiến thắng hay nhất trong sự nghiệp của tôi. Cô ấy là một tay vợt giỏi, nhưng tôi mới là người giành được chiến thắng. Tôi hạnh phúc với kết quả này, khi tôi giành quyền vào vòng 2. Tôi đã phải thi đấu với vết đau ở chân (Halep đã phải băng cơ đùi trong suốt thời gian thi đấu) nhưng tôi vẫn chiến đấu đến cùng!”.

Trong khi đó, chiến thắng của Kerber trước đồng hương Lisicki vừa bất ngờ vừa… không. Bất ngờ vì Kerber chưa bao giờ được đánh giá cao bằng Lisicki. Lisicki được mệnh danh là “đệ nhị mỹ nhân” của quần vợt Đức vì cô có thứ hạng quốc gia cao thứ 2 (chỉ sau “đệ nhất mỹ nhân” Andrea Petkovic, hạng 10 WTA) và vì cô đã chơi rất hay trong vài năm trở lại đây - và nếu không vì chấn thương ngăn trở, cô có thể đã tiến chiếm một vị trí thuộc Top 10 thế giới.

Tuy nhiên, Kerber lại chơi rất hay trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay - lọt đến bán kết giải đấu tại Auckland và Hobart và mới đăng quang ngôi vô địch ở giải Open Gaz de Suez tại Paris sau khi quật đổ Maria Sharapova lừng danh ở tứ kết. Vì thế, khi Kerber lật đổ đồng hương Lisicki, kết quả đó hóa ra… lại phản ánh đúng “tình hình thực tế” hiện nay, nghĩa là xét về phong độ, đây là kết quả chẳng có gì là bất ngờ!

Kerber cho biết: “Lisicki là một tay vợt tuyệt vời và cũng là một người bạn tốt của tôi. Vì thế, đối mặt với cô ấy là chuyện không bao giờ dễ dàng. Chúng tôi đã đến đây trên cùng một chuyến bay từ Đức, chúng tôi cũng ở chung một khách sạn. Nhưng khi bước ra sân đấu, đơn giản là tôi phải tập trung vào lối chơi của mình và không bị chi phối bởi bất kỳ điều gì. Tôi hiện đang chơi khá tốt, nhưng đây là một giải đấu lớn với rất nhiều ngôi sao tham dự. Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng sẽ thi đấu với tất cả khả năng của mình…”.

Một số kết quả đáng chú ý khác:

* Flavia Pennetta (Italia) - Dominika Cibulkova (Slovakia) 6/3, 3/6, 7/5

* Julia Goerges (Đức) - Anasatasia Yakimova (Belarus) 6/2, 6/2

* Maria Kirilenko (Nga) - Zheng Jie (Trung Quốc) 6/3, 3/6, 6/3

* Lucie Safarova (CH Séc) - Urszula Raswanska (Ba Lan) 6/3, 6/4

* Ana Ivanovic (Serbia) - Carla Suarez Navarro (Tây Ban Nha) 6/1, 4/1; Carla bỏ cuộc