Premier League hạ màn: Kịch tính nhất trong lịch sử

Mùa giải 2011/12 sẽ được nhớ mãi như là mùa bóng kịch tính nhất trong lịch sử Premier League khi chức vô địch chỉ xác định được chủ nhân ở những giây cuối cùng – người đã phải mất gần nửa thế kỷ (44 năm) để trở lại ngôi vị bá chủ.

Cái kết điên rồ cho Man City và Man United

Có lẽ chỉ có cái kết ở mùa bóng 1988-89 mới đáng để so sánh với những gì xảy ra ở đêm Chủ nhật điên rồ và khó quên nhất trong lịch sử bóng đá xứ sở sương mù này. Khi đó, Arsenal đánh bại Liverpool với tỷ số vừa đủ để đăng quang khi họ có cùng điểm số 76, cùng hiệu số +37, song Pháo thủ hơn The Kop nhờ số bàn thắng ghi được (73 so với 65). Tuy nhiên, hai bàn thắng trong vòng 3 phút bù giờ để đổi tên chủ nhân của Chiếc Cúp sau 44 năm dài chờ đợi ở tối qua vẫn xứng đáng đưa mùa bóng 2011/12 đi vào lịch sử.

Niềm vui sướng tột cùng của Man xanh

Thực tế, trong hơn 90 phút không thể quên đó, chiếc Cúp nằm ở trong tay của M.U tới hơn một giờ đồng hồ: phút 20 đến phút 40 (M.U dẫn Sunderland 1-0 và Man City bị QPR cầm chân 1-1), và phút 48 đến phút 90 (Man City để QPR gỡ 1-1 rồi dẫn 2-1). Để rồi, những phút giờ làm tất cả thay đổi một cách chóng vánh, khiến ngay cả đến những người được tận mắt chứng kiến cũng không thể tin vào những gì mình nhìn thấy…

Man City từ mất tất cả trở thành có tất cả, trong khi M.U giờ hiểu hơn ai hết cảm giác mà Bayern Munich đã trải qua ở trận chung kết Champions League 1998/99.

Cầu thủ của M.U sốc khi nhìn kết quả báo về từ Etihad

Cuộc chiến Top 3: Vé cho Pháo thủ

Do Chelsea giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League và hoàn toàn có cơ hội lên ngôi vô địch để nghiễm nhiên sở hữu tấm vé dự giải đấu này năm sau, nên chỉ có vị trí thứ 3 mới đảm bảo suất dự Champions League mùa sau. Và Arsenal đã sở hữu được nó với một kịch bản tương tự cuộc đọ sức giữa Man City và QPR.

Niềm vui của Arsenal

Arsenal cũng dẫn trước 1-0. Rồi bị dẫn lại 1-2. Song rốt cuộc vẫn có chiến thắng cuối cùng là 3-2. Chỉ có điều nó không kịch tính bằng trận đấu ở Etihad khi tỷ số 3-2 đã được Koscielny ấn định ngay phút 55 trận đấu. Theo đó, Pháo thủ chính thức giành vé dự vòng bảng Champions League.

Trong khi đó, Tottenham hạ Fulham để sở hữu vị trí thứ tư, song đoàn quân của HLV Harry Redknapp còn phải chờ xem kết quả của trận chung kết Champions League mới có thể biết mình có được dự giải đấu danh giá này vào năm sau hay không. Nếu Chelsea đăng quang, Spurs sẽ phải ngậm ngùi dự Europa League và ngược lại.

Cuộc chiến xuống hạng: Bolton xuống hạng sau 11 năm ở Premier League

Ở phía đáy BXH, cuộc chiến sống còn cũng diễn ra hấp dẫn đến những phút cuối cùng. Nhân vật chính là Bolton – đội cần phải thắng Stoke ở trận đấu cuối song chỉ kiếm được một trận hòa với tỷ số 2-2.

Sự thất vọng của các cầu thủ Bolton

Điều đáng nói là Stoke sớm dẫn trước, nhưng Bolton đã vùng dậy để dẫn lại 2-1 cho đến tận phút thứ 79. Bolton sẽ phải lấy làm tiếc bởi nếu tỷ số này giữ nguyên thì lúc này chính QPR – chứ không phải họ sẽ xuống chơi ở giải Hạng nhất vào năm sau.

Vua phá lưới: Gọi tên van Perie

Không ghi bàn ở lượt đấu cuối, nhưng chân sút người Hà Lan của Arsenal vẫn giành danh hiệu Vua phá lưới khi khoảng cách mà anh tạo được với Rooney trước vòng đấu cuối cùng là khá an toàn (30 so với 26). Tiền đạo của M.U chỉ ghi được một bàn vào lưới Sunderland ở vòng này nên van Perie chính thức trở thành Cây săn bàn số 1 của giải Ngoại hạng với 30 bàn chẵn. Và đây đã là mùa thứ 12 liên tiếp, ngôi vị Vua phá lưới không thuộc về một cầu thủ thuộc Vương quốc Anh.

Kết quả Premier League mùa 2011/12:

Đội vô địch: Man City

Dự Champions League 2012/13: Man City, Man United, Arsenal, Tottenham (hoặc Chelsea nếu họ vô địch Champions League mùa này).

Dự Europa League: Newcastle, Liverpool, Chelsea (hoặc Tottenham nếu Chelsea vô địch Champions League).

Xuống hạng: Wolves, Blackburn, Bolton.

Đội ghi nhiều bàn thắng nhất: Man City (93 bàn)

Đội để lọt lưới ít nhất: Man City (29 bàn).

Vua phá lưới: Van Persie (Arsenal): 30 bàn