Podolski sẵn sàng thay RVP

Robin van Persie đã trở lại trong màu áo Arsenal ở trận giao hữu với FC Cologne, nhưng Lukas Podolski mới là chìa khóa quyết định trận đấu.

Trong những ngày vừa qua, HLV Arsene Wenger đã làm mọi thứ có thể để níu kéo Robin van Persie. Từ chấp nhận một mức lương khoảng 120.000 bảng/ tuần tới tích cực tham gia thị trường chuyển nhượng nhằm mang về những cái tên mới chất lượng. Tuy nhiên, có vẻ mọi thứ vẫn đang nằm ngoài tầm kiểm soát của chiến lược người Pháp.

Theo tiết lộ từ báo chí Anh, lựa lúc Wenger không có mặt tại nhà (cùng đội sang Đức tập huấn), HLV Alex Ferguson cùng GĐĐH của Man Utd, David Gill đã có mặt tại London để đàm phán với Ban lãnh đạo Arsenal về tương lai của Van Persie. Chưa có thông tin chính thức gì về vụ đàm phán, nhưng có thể thấy, đại diện thành Manchester rất quyết tâm trong thương vụ này. Về phía Van Persie, có vẻ anh vẫn chưa một lòng một dạ ở lại với Arsenal và vẫn coi Man Utd là một điểm đến lý tưởng.

Robin van Persie vẫn đang phân vân về tương lai của mình

Những điều phân tâm trong suy nghĩ của Van Persie lại một lần nữa khiến HLV Wenger một lần nữa mất ăn mất ngủ. Tuy vậy, sau trận giao hữu thắng FC Cologne cách biệt 4-0 đêm qua, “Giáo sư” dường như đã tạm yên lòng nếu như chân sút người Hà Lan vẫn quyết rời Emirates trước khi thị trường chuyển nhượng khép lại.

Trận giao hữu với FC Cologne, thay vì để Van Persie góp mặt ở đội hình xuất phát, HLV Wenger một lần nữa trọng dụng bộ đôi tân binh Lukas Podolski và Olivier Giroud ở vị trí mũi nhọn, và ông đã không phải hối tiếc, đặc biệt là với Podolski. Trong lần đầu tiên gặp lại đội bóng cũ kể từ khi dứt áo ra đi hồi tháng 6 vừa qua, chân sút người Đức đã chơi rực sáng. Anh lập một cú đúp và có 1 đường kiến tạo giúp đồng đội lập công.

Podolski đã có một trận đấu tuyệt hay trước khi bị thay ra bởi Van Persie

Ngược lại, Van Persie – trong trận đầu tiên góp mặt trong màu áo Arsenal kể từ khi mùa giải 2011-2012 kết thúc (vào sân ở phút 69), đã để lại nhiều dấu hỏi lớn. Anh không theo kịp các pha phối hợp của đồng đội, cảm giác bóng không còn tốt và quan trọng là động lực thi đấu dường như đã vơi đi rất nhiều. Trong khoảng 20 phút Van Persie có mặt trên sân, Arsenal chẳng tạo ra cơ hội nguy hiểm nào cả, trái ngược hẳn với khoảng 70 phút trước đó.

Với thái độ thì đấu hời hợt của Van Persie và những màn diễn chói sáng của Podolski, HLV Wenger có lẽ cũng đã tìm ra câu trả lời cho mình. Giữ người ở lại chứ chẳng ai giữ nổi người muốn đi. Một khi Van Persie đã không còn mặn mà với viễn cảnh tại “Pháo thủ”, giữ lại bằng được cũng chẳng ích gì. Chi bằng bán đi để thu về một khoản tiền kha khá nhằm tái đầu tư. Hơn nữa, HLV Wenger cũng đã có Podolski. Biết đâu trong một ngày không xa, Podolski hay cả Giroud, người đã chơi rất tốt trong trận đêm qua, có thể trở thành một biểu tượng mới tại Emirates.