O.Tây Ban Nha thảm bại: Tái ông thất mã!

Việc O.TBN không thể vượt qua nổi vòng bảng môn bóng đá nam Olympic chưa hẳn đã là một thảm họa.

O.TBN tới với Olympic London 2012 với biết bao kỳ vọng bởi họ đang sở hữu một thế hệ cầu thủ đầy tài năng. Cùng với đó là những thành công vang dội của bóng đá Tây Ban Nha trong những năm gần đây. Ở cấp độ ĐTQG, Tây Ban Nha gần như không có đối thủ và đã 2 lần liên tiếp vô địch Euro, xen giữa là chiếc cúp VĐTG 2010. Ở cấp độ CLB, Real và Barca cũng làm mưa làm gió tại các đấu trường châu Âu.

Thế nhưng, có lẽ cũng bởi tại sự kỳ vọng qua lớn đã sinh ra một áp lực vô hình đè lên vai các cầu thủ O.TBN. Về mặt lối chơi, O.TBN đã thua xa các đàn anh ở ĐTQG hay thậm chí là ĐT U19 khi không thể vận hành tiqui-taca một cách nhuần nhuyễn. Các vị trí trên sân không thể gắn kết với nhau và những pha phối hợp thường thiếu đi độ rướn cần thiết để đạt hiệu quả. Chính bởi vậy, việc để các đối thủ dưới cơ hạ gục là điều không quá bất ngờ.

Bên cạnh đó, trong cả hai trận thua trước O.Nhật Bản và O.Honduras, đoàn quân của HLV Milla đều không thể hiện được đẳng cấp cũng như bản lĩnh thi đấu của một ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị số 1. Ngoài ra, cả hai trận thua đều đến từ một kịch bản đã chỉ ra rằng O.TBN đã không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu này. Việc bị loại ngay từ vòng bảng khiến không ít những người yêu màu áo đỏ cảm thấy hụt hẫng nhưng xét đến cùng, đó chưa hẳn đã là một tác động tiêu cực.

O.Tây Ban Nha (đỏ) không thể hiện được sức mạnh vốn có

Thứ nhất, thất bại này sẽ khiến người Tây Ban Nha có cái nhìn đúng hơn về sức mạnh của mình. Sau những chiến công hiển hách ở mọi cấp độ, Tây Ban Nha đang được coi là thiên đường bóng đá và luôn được ca tụng với đầy rẫy những mỹ từ. Không thể phủ nhận bóng đá ở xứ sở bò tót đang trong giai đoạn cực thịnh nhưng rõ ràng việc thất bại tại Olympic đã chỉ ra rằng Tây Ban Nha còn nhiều thứ phải làm nếu muốn tiếp tục thống trị bóng đá thế giới.

Thứ hai, việc xách vali về nước sớm sẽ giúp cho những cầu thủ trẻ như Javi Martinez, Juan Mata, Jordi Alba, David de Gea, Adrian, Muniain, Tello có thêm động lực để rèn luyện bản thân. Đây chính là nòng cốt của ĐT Tây Ban Nha tại World Cup 2014 và sẽ thật nguy hiểm nếu như những tài năng này ngủ quên trên chiến thắng.

Như vậy, việc O.Tây Ban Nha bị loại sớm còn có thể coi là một nhân tố tích cực cho sự phát triển của bóng đá nước này. Những thành công đến quá nhanh, quá dồn dập đã khiến Tây Ban Nha không thể nhìn thấy điểm khiếm khuyết của mình và khoảng lặng Olympic 2012 sẽ là bài thuôc quí báu để bóng đá Tây Ban Nha hoàn thiện để hướng tới World Cup 2014.