Ông trùm và những bóng hồng dính ma lực heroin

Là ông trùm ma túy nhưng Đoàn Mạnh Thùy chỉ đảm nhận phần vào bản Lũng Xá lấy số lượng ma túy mà khách gọi điện đặt mua, còn việc vận chuyển chủ yếu là phụ nữ.

Thùy khá đẹp trai, lại có tiền nên hầu hết những người vận chuyển thuê là phụ nữ đều vướng vào lưới tình của gã…

Ngày 2/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) cho biết đã chuyển kết luận điều tra vụ án Đoàn Mạnh Thùy cùng đồng bọn mua bán trái phép chất ma túy sang Viện KSND tối cao, đề nghị truy tố 23 bị can. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia, các đối tượng người Việt Nam câu kết với các đối tượng người nước ngoài tạo thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy khép kín từ Lào vận chuyển qua Việt Nam và mang sang Trung Quốc bán với số lượng rất lớn.

Từ cuối năm 2006 đến tháng 4/2011, các đối tượng trong vụ án đã thực hiện khoảng 80 lượt mua bán với số lượng ma túy đã mua bán lên đến hàng trăm bánh heroin…

Kế "ẩn" của gã trùm và những người vận chuyển thuê

Cầm đầu trong đường dây này là Đoàn Mạnh Thùy, 38 tuổi, trú tại Tiểu khu S89, TT Nông trường Mộc Châu (Mộc Châu, Sơn La). Nếu nhìn về lí lịch, Thùy thuộc diện "sạch", chưa có tiền án tiền sự, là đảng viên. Tuy nhiên, nhìn vào ngôi nhà thuộc diện to nhất tiểu khu S89 thì những người dân ở đây biết được ngay Thùy làm nghề gì là chính. Ngôi nhà này, Thùy đã bỏ số tiền hàng tỷ đồng để xây dựng, to đẹp và cực kỳ hiện đại. Gã có xe Camry tiền tỷ, có cô vợ thuộc diện "hoa hậu" của tiểu khu, ăn diện ngất trời.

Là ông trùm của đường dây này nhưng Thùy chỉ đảm nhận phần vào bản Lũng Xá lấy số lượng ma túy mà khách gọi điện đặt mua, còn việc vận chuyển về xuôi giao cho khách, gã thuê người khác. Nhiều chuyến Thủy cũng đi cùng người vận chuyển thuê, thường là trên 2 chuyến xe khách khác nhau, mà kể cả cùng một chuyến cũng coi như không quen biết.

Trong thời gian "kinh doanh" ma túy, Thùy thuê đến chục người vận chuyển khác nhau, bởi theo gã, như vậy đỡ bị lực lượng chức năng chú ý. Bao giờ Thùy cũng trả tiền công cho người vận chuyển thuê sau khi họ trót lọt trở về, thậm chí còn bớt cả tiền công để buộc họ làm tiếp cho gã chuyến khác.

Thùy khá đẹp trai, lại có tiền nên hầu hết những người vận chuyển thuê là phụ nữ đều vướng vào lưới tình của gã. Trong số những người vận chuyển thuê cho Thùy có Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Thị Hiệp, là 2 chị em gái của vợ Thùy. Thùy rất tính toán, gã thú thật với các điều tra viên của Cục C47 rằng, gã chỉ lôi kéo chị em đằng vợ vào đường dây vận chuyển ma túy thuê cho mình, chứ tuyệt nhiên không để vợ và những người bên họ nhà gã tham gia vào việc phạm pháp mà gã biết nếu bị phát hiện sẽ đối diện với những cái án tù rất cao, thậm chí là tử hình.

Theo kết luận điều tra của cơ quan Công an, Thùy đã tham gia 32 lần mua bán trái phép chất ma tuý với tổng trọng lượng ma túy là 57 bánh heroin.

Trong đám "nhân viên" chuyên vận chuyển thuê cho Thùy, một số kẻ ranh mãnh đã bắt mối với các đầu mua ma túy của Thùy ở Lạng Sơn, Móng Cái để tách ra thành những nhánh mua bán riêng lẻ. Đó là các đối tượng như Nguyễn Trung Mạnh, bố con Nguyễn Xuân Nguyên - Nguyễn Tuấn Anh…

Đáng nói đến nhất là bố con Nguyên và Tuấn Anh. Vợ Nguyên đang phải thi hành án về tội mua bán trái phép chất ma túy, nhưng cả 2 bố con đều không tỉnh ngộ, tiếp tục lao vào con đường tội lỗi do Thùy dẫn dắt. Mục tiêu kiếm tiền bất chính của 2 bố con nhà này cũng khác nhau. Nguyên kiếm được bao nhiều tiền là chăm chăm về xây dựng một phòng… công trình phụ cực kỳ hiện đại, như khách sạn nhiều sao, trị giá gần 400 triệu đồng, trong khi căn nhà ở thì sập sệ.

Còn Tuấn Anh, đang học Đại học Sư phạm Hà Nội thì được Thùy thuê vận chuyển một số chuyến hàng ma túy cho gã với giá 2-2,5 triệu đồng/ bánh heroin. Thấy kiếm tiền quá dễ dàng, Tuấn Anh đã bỏ học luôn để "chuyên tâm" cho "nghề" vận chuyển và mua bán ma túy. Nhưng Tuấn Anh đã không nghĩ xa hơn rằng, con đường anh ta chọn cũng là cách chấm dứt tương lai, vướng vòng lao lý sớm nhất.

Những người đàn bà "đưa người tình vào cuộc chơi"

Trong số các đầu mối mua ma túy của Thùy, táo tợn và mua nhiều nhất phải kể đến Nguyễn Thị Biển, 35 tuổi, HKTT tại khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, Quảng Ninh. Biển vốn có một gia đình hạnh phúc, một nền kinh tế vững vàng khi hai vợ chồng có một hệ thống xe khách chuyên chạy tuyến Móng Cái - Hà Nội.

Thế nhưng, người ta ví Biển như "con ngựa bất kham", chị ta không thể vừa lòng khi chỉ có một người đàn ông cho mình. Vợ chồng Biển bỏ nhau, Biển cặp, rồi lấy Trần Văn Cường, một gã trai cao to, từng làm lái xe thuê cho công ty của vợ chồng Biển. Hai người đưa nhau về sống trong một căn nhà khá to và hiện đại ở TP Hải Dương. Trong thời gian này, để có tiền chi tiêu vung vít và cho Cường thỏa sức cờ bạc, Biển đã dẫn dắt  Cường vào các chuyến đi nhận ma túy từ Thùy và Tuấn Anh, sau đó vận chuyển tiếp ra Móng Cái bán cho các đối tượng khác.

Được một thời gian, Biển lại chán người đàn ông đang ở với mình, chị ta nhất quyết bỏ Cường, để lại tất cả căn nhà và toàn bộ tài sản cho người chồng trẻ để đi theo một số người đàn ông khác. Bởi Biển có tiền nhiều từ việc mua bán ma túy, chị ta lại rất xông xênh tiền bạc với người khác, dễ thích và rất chiều đàn ông nên cũng dễ kiếm được nhiều gã trai, kể cả một số đối tượng nam trong đường dây quan hệ với mình. Trong số này, Biển gắn bó nhất với C, cũng là một lái xe trước đây của gia đình Biển ở Móng Cái.

Nhưng rất may, Biển chưa kịp dẫn dắt người tình này vào "con đường chết" thì đã bị cơ quan Công an bắt giữ. Cơ quan điều tra kết luận Nguyễn Thị Biển đã 24 lần mua bán trái phép chất ma tuý, tổng trọng lượng ma túy là 55 bánh heroin. Khi Biển bị bắt và đưa về trại tạm giam, lúc đó trong túi thị có hơn chục triệu. Nhìn thấy đồng bọn bị bắt, trong đó có một số từng là người tình của mình, Biển chia đều tất cả số tiền ấy để ký gửi tiền thăm nuôi cho cả nhóm...

Đặng Thị Đào, 34 tuổi, quê ở Nam Định, một phụ nữ xinh xắn nhưng gặp hoàn cảnh gia đình không suôn sẻ. Chồng Đào bị bệnh thần kinh, nên cô ta chán, bỏ con ở nhà để ra Móng Cái làm tiếp viên. Khi ở cái tuổi xê xế, không còn đắt khách, không kiếm được tiền, Đào xoay ra mua bán ma túy. Chị ta cặp với một người đàn ông Trung Quốc, sinh con trai cho người đàn ông này. Rồi chị ta nhờ  người chồng hờ đó bắt mối làm ăn bất chính với các đầu mối mua ma túy ở đất nước này. Có tiền, Đào về quê xây nhà to, thậm chí có lần còn mua cả một xe tải hàng quần áo thanh lý ở Móng Cái về cho miễn phí cả vùng quê của thị...

Ngoài ra, một số người đàn bà tham gia đường dây mua bán ma túy này như Nguyễn Thị Thảo, ở Lạng Sơn và Phạm Hoàng Vân, ở Móng Cái, ngoài sự táo tợn của bản thân, cũng lôi kéo những người đàn ông cặp kè với mình vào con đường tội lỗi. Mặc dù không được hưởng lợi nhuận gì, nhưng vì tình yêu mù quáng với người đàn bà của mình, Hoàng Văn Khánh, 40 tuổi, trú tại Gia Bình (Bắc Ninh) đã tham gia 2 lần vận chuyển, mua bán 4 bánh heroin cho Thảo.

Còn Hoàng Ngọc Thọ, ở Hải Phòng cũng bị Hoàng Vân lôi kéo tham gia mua bán 2 bánh heroin. Giờ đây, khi bị bắt và ở trong trại giam, họ mới có thời gian ngẫm lại cái được, cái mất của thứ tình yêu ngoài luồng với những người đàn bà ham kiếm tiền bất chính...