“Ông nội” thấy “xấu hổ” khi bị bắt vì găm ma túy

Khi bị bắt giữ, đối tượng liên tục nói rằng “em đã lên chức ông nội rồi, ai lại đi làm chuyện đó”.

Vào hồi 15h ngày 21/12, tổ công tác đặc biệt Y12/141 do Trung tá Phạm Ngọc Hải chỉ huy làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 32, đoạn giao nhau với đường sắt đã phát hiện một ô tô con mang BKS 29M-3065 có dấu hiệu khả nghi. Ngay lập tức, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Chiếc xe mang BKS 29M-3065 do Nguyễn Đình Linh điều khiển

Ngay khi vừa bước xuống xe, lái xe đã nhanh tay vứt một gói nhỏ màu trắng xuống vệ cỏ bên đường. Tuy vậy, hành động này của đối tượng không qua được mắt các trinh sát của tổ công tác. Sau khoảng 5 phút tìm kiếm, tổ công tác đã tìm thấy 1 gói ma túy đá khoảng chừng 0,5g cùng một chiếc “chùy đập đá” và một ống hút ma túy.

Thế nhưng, dù tang vật đã được phát hiện nhưng đối tượng vẫn khăng khăng nói đó không phải là của mình và còn lớn tiếng nói rằng mình đã lên chức ông nội rồi không đời nào làm những việc như tàng trữ ma túy. Chưa hết, đối tượng còn thề rằng “nếu cái đó là của em thì em chết ngay cho các anh xem”.

Cóong "đập đá" bị thu giữ

Tiếp tục kiểm tra trên xe, tổ công tác còn phát hiện thêm nhiều cóong "đập đá" được giấu kỹ bên trong một chiếc túi màu xanh. Đến lúc này, đối tượng đã không “thề” nữa mà chỉ kêu rằng còng số 8 chặt quá và xin được còng ra đằng trước cho đỡ “xấu hổ”.

Qua đấu tranh, đối tượng khi tên là Nguyễn Đình Linh, sinh năm 1962, trú tại phường Phú Lương, Hà Đông, HN. Sau đó, tổ công tác đã bàn giao lại vụ việc để CA huyện Từ Liêm tiếp tục điều tra làm rõ.