Oldham – Man City: Bẽ mặt tại Boundary Park

Trở lại nước Anh sau những trận giao hữu thành công tại châu Á, Man City đã lập tức nhận trái đắng. Họ để thua đội bóng hạng 2 Oldham với tỉ số 1-2.

Kết thúc tour du đấu châu Á với nhiều tín hiệu đáng mừng, trong đó có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp và một loạt ngôi sao trên hàng công như Aguero, Tevez hay Adam Johnson đã nổ súng, thầy trò Roberto Mancinin hồ hởi trở lại nước Anh để tiếp tục làm nóng cho mùa giải mới. Tuy nhiên, một lần nữa họ lại phải trải qua kết quả thất vọng.

Không thất vọng sao được khi trong đội hình xuất phát của Man City có rất nhiều cái tên nổi danh như Joe Hart, Joleon Lescott, James Milner, Gael Clichy, Samir Nasri, Roque Santa Cruz hay Nigel de Jong, nhưng họ lại chơi như gà mắc tóc. Ngay phút thứ 5 hiệp 1, nhà ĐKVĐ nước Anh đã bị dội một gáo nước lạnh khi Robbie Simpson làm tung lưới Hart mở tỷ số cho Oldham.

Phải rất vất vả, Man City mới san bằng được cách biệt sau pha lập công của Santa Cruz ở phút 54, song một lần nữa, sự chủ quan nơi hàng phòng ngự lại khiến họ phải trả giá. Đúng phút cuối cùng của trận đấu, hậu vệ Jonathan Grounds có pha làm bàn bất ngờ ấn định tỷ số 2-1 cho Oldham để hoàn tất “cơn địa chấn” ở Boundary Park. Đây cũng chính là trận thua đầu tiên của thầy trò Mancini tại quê nhà kể từ sau chức vô địch tại Premier League.

Chung cuộc: 2-1

Cầu thủ ghi bàn:
Oldham: Simpson (5’), Jonathan Grounds (90’)
Man City: Santa Cruz (54’)

Đội hình ra sân:
Man City: Hart, Wabara, Clichy, Facey, McGivern, Lescott, Milner, De Jong, Santa Cruz, Nasri, Jelovic.
Oldham: Cisak, Byrne, Grounds, Tarkowski, M’Voto, Wesolowski, Furman, Trialist, Simpson, M’Changama, Croft.