Ở Real, giờ tất cả đều buồn!!!

Bầu không khí ở Real đang trở nên u ám hơn bao giờ hết sau khi Real có trận thua thứ 2 chỉ sau 4 vòng đấu.

Trước vòng đấu thứ 4 La Liga, Real tràn trề tự tin hành quân tới sân Sanchez Pijzuan nơi mà trận thua gần nhất của Bầy Kền kền đã diễn ra từ năm 2009. Tuy nhiên, một kịch bản bất ngờ đã xảy ra khi Sevilla chơi quyết tâm và có được bàn thắng mở điểm từ rất sớm do công của Trochowski sau một pha băng vào dứt điểm dũng mãnh. Có được lợi thế trước, Seville chủ động chơi phòng ngự phản công và trong một ngày mà mọi vị trí của Real đều chơi dưới sức, Mourinho cùng các học trò đã phải trả giá bằng trận thua 0-1 trên sân khách.

Real buồn

Với trận thua trước Sevilla, Real đã tụt xuống vị trí thứ 11 trên BXH với 1 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Đây là màn khởi động tệ nhất của Real trong 10 năm gần đây và chắc chắn “Kền kền trắng” không thể hài lòng với kết quả đó. Sở hữu trong tay dàn hảo thủ hàng đầu thế giới nhưng lại xếp dưới cả những Valecano, Sociedad, Deportivo hay Valadolid quả thực là một sỉ nhục với Los Blanco.

Pepe và các đồng đội đang bị Barca bỏ xa

Dù cho đây chỉ là kết quả mang tính chất tạm thời nhưng rõ ràng nó cũng là một sự cảnh báo với thầy trò Mourinho. Đáng nói hơn là Real đã kém đại kình địch Barca tới 8 điểm khi đoàn quân của HLV Tito thắng một nèo 4 trận từ đầu mùa. Nếu không nhanh chóng đứng dậy, rất có thể đội bóng áo trắng sẽ bị truất ngôi chỉ sau một năm trị vì. Thêm vào đó, việc để thua Sevilla cũng khiến tâm lý các cầu thủ Real trĩu nặng trước cuộc tiếp đón đối thủ mạnh Man City tại Champions League.

Mourinho buồn

Khỏi phải nói cũng biết Mou tức giận như thế nào trước kết quả đáng thất vọng hôm chủ nhật vừa qua. Sau trận đấu, “Người đặc biệt” đã phát biểu một cách nóng nảy và ông cho rằng nếu có quền ông sẽ thay tới 7 cầu thủ. Mou còn khẳng định Real ở trận đấu với Sevilla không phải là một đội bóng. Nếu cứ đi theo cái đà này, chiếc ghế của Mou xem ra cũng khó giữ.

Đã từ lâu, chủ tịch Perez đã nóng mặt với thói coi trời bằng vung của vị chiến lược gia người Bồ. Tuy nhiên, vì cần tài năng của “Người đặc biệt” nên “Bố già” ở Bernabeu đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Một khi Mourinho không còn đặc biệt và không thể tiếp tục đưa Real tới những danh hiệu, Perez chắc chắn sẽ thẳng tay loại bỏ “cái gai” này.

Chẳng riêng gì Perez, các CĐV của đội bóng áo trắng cũng không ưa gì những hành động của Mou và việc Real bết bát là cái cớ không thể tốt hơn để họ tẩy chay vị HLV này. Với những áp lực như vậy, thử hỏi Mou có thể không buồn?.

Ronaldo cũng "buồn"

NHM đã rất hi vọng Ronaldo sẽ tìm được niềm vui ở Sanchez Pijzuan nhưng mọi thứ đã diễn biến ngược lại. Suốt 90 phút trước Sevilla là một Ronaldo mờ nhạt, thiếu sức sống và gần như vô hại. Có vẻ như những nỗi buồn mà Ronaldo vướng phải vẫn chưa được giải quyết triệt để nên CR7 chưa trở lại là chính mình.

Ronaldo "buồn"

Tuần trước, có thông tin cho rằng Ronaldo sắp được ký hợp đồng mới cùng một mức lương ngất ngưởng. Thế nhưng đến giờ vẫn chưa có một thông báo chính thức nào từ BLĐ Real và tất nhiên Ronaldo vẫn sẽ “buồn” cho tới khi đạt được mục đích. Tuy nhiên, trên thực tế thì siêu sao người Bồ cũng đã có lý do để lo lắng cho bản thân mình khi đã bị Messi bỏ xa tới 4 bàn trong cuộc đua đến ngôi vị Vua phá lưới.

Ngoài ra, việc liên tục tịt ngòi cũng khiến Ronaldo thất thế ở cuộc đua giành QBV với Casillas và Messi. Như vậy, có thể thấy Ronaldo đang mất quá nhiều thứ bởi thói “đỏng đảnh” của mình và nếu không nhanh chóng hết “buồn”, mọi việc sẽ còn thảm hại hơn nhiều cho ngôi sao sáng nhất trong “Dải thiên hà”.