Nữ sinh đại học mang ma túy, "cấm khẩu" khi giáp mặt 141

Sau khi tìm thấy ma túy trong túi xách của mình, đối tượng nữ bỗng dưng "câm như hến".

Tối ngày 6/5/2013, tổ công tác đặc biệt Y7/141 do Trung tá Lưu Mạnh Tuyến chỉ huy nhận lệnh cắm chốt tại ngã 5 Ô Chợ Dừa chiều từ Tôn Đức Thắng đi Nguyễn Lương Bằng. Tới khoảng 22h30, tổ công tác phát hiện một đôi thanh niên nam nữ điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, có nhiều biểu hiện khả nghi nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Chiếc xe do anh Thái điều khiển

Trong khi kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện 2 gói ma túy đá và 2 viên thuốc lắc trong túi xách của cô gái ngồi sau. Ngay lập tức, cả hai được tách ra để đấu tranh làm rõ. Ban đầu, nam thanh niên điều khiển xe khai tên là Nguyễn Anh Thái, sinh năm 1982, HKTT tại Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội và khẳng định không hề biết gì về số ma túy trên. Anh Thái cũng cho biết cả hai mới quen biết nhau được gần nửa tháng và đang hẹn hò. Trong khi đó, đối tượng nữ lại câm như hến suốt quá trình làm việc với tổ công tác.

Số ma túy và thuốc lắc thu được

Trước diễn biến của vụ việc, Trung tá Lưu Mạnh Tuyến đã chỉ đạo lập hồ sơ bàn giao vụ việc để CAP sở tại tiếp tục làm rõ. Tại cơ quan CA, sau hơn nửa giờ đồng hồ đấu tranh, đối tượng nữ cuối cùng cũng đã thừa nhận số ma túy trên là của mình và là do một người bạn cho để dùng. Đối tượng này cũng cho biết tên mình là Cao Thị Kim Dung, sinh năm 1992, HKTT tại Phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa và đang là sinh viên của một trường Đại học trên địa bàn Hà Nội.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan CA tiếp tục điều tra.

Tin 141: Cập nhật Tin tức, clip nóng hổi nhất, kịp thời nhất về những chiến công của lực lượng 141 trên địa bàn TP Hà Nội. Mời bạn đọc theo dõi thường xuyên trên Xahoi.com.vn. Bạn đọc cũng có thể bình luận về bài viết trên địa chỉ facebook Đồng hành cùng 141.