NÓNG 24h qua: Cướp tiệm vàng ở Hưng Yên, cả nước trở thành "chảo lửa"

Vụ cướp tiệm vàng táo bạo ở Hưng Yên, nắng nóng trên khắp cả nước, đề xuất thả nổi giá xăng dầu,… là những nội dung đáng chú ý trong 24h qua.

Cướp tiệm vàng táo tợn ở Hưng Yên

Khoảng 21h ngày 1/5, tại tiệm vàng Kiệm Huyền, ở thị tứ Bố Thời, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra một vụ cướp táo tợn có hậu quả nghiêm trọng. Tại thời điểm trên, ông chủ tiệm vàng đã bị đâm chết tại chỗ, một nhân viên khác cũng bị đâm trọng thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, quần chúng nhân dân và lực lượng công an đã tổ chức truy tìm và bắt được 1 tên cướp. Vụ việc đang được Công an tỉnh Hưng Yên tích cực điều tra làm rõ. Cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và có những hành động kịp thời. Một đối tượng bị bắt khai tên là Hà Văn Tình (16 tuổi), trú tại thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc (huyện Ân Thi, Hưng Yên), đối tượng còn lại đã ra đầu thú là Nguyễn Viết Toán (19 tuổi), trú tại thôn Trúc Đình, xã Xuân Trúc (huyện Ân Thi).

>> Chi tiết vụ cướp tiệm vàng tại Hưng Yên

Nắng nóng thiêu đốt khắp cả nước

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, do chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh, hôm qua Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C.

Một số nơi nhiệt độ cao như Lào Cai, Minh Đài (Phú Thọ), Bảo Lạc (Cao Bằng), TP Hà Nội đều đạt 40 độ C. Một số khu vực núi đá vôi lên tới 41 độ C, như: Chi Nê (Hòa Bình), Nho Quan (Ninh Bình), Quỳ Hợp (Nghệ An).

Cơ quan khí tượng dự báo, đợt nắng nóng bắt đầu từ ngày 29/4 tiếp tục duy trì tới hết ngày 4/5. Hôm qua, nhiều nơi thuộc Tây Bắc Bộ và Trung Bộ có mức nhiệt độ lên tới 40-42 độ C. Riêng Hà Nội cao nhất trong ngày khoảng 39 độ C. Nắng nóng bắt đầu từ sáng sớm và kéo dài đến tận 18h tối, ban đêm nhiệt độ ở ngưỡng cao 28-30 độ C khiến người dân luôn có cảm giác ngột ngạt.

Đây là đợt nắng nóng thứ hai từ đầu hè tới nay. Đợt trước (22-25/4), nắng nóng không diễn ra diện rộng, nhiệt độ cao nhất ở Trung Bộ đạt 41 độ C.

Mấy ngày qua, các tỉnh dọc miền Trung gồng mình trong chảo lửa. Nóng bức đến quắt queo, làm xáo trộn sinh hoạt hằng ngày của người dân. Nhiều loại dịch bệnh như sốt siêu vi, tiêu chảy, cảm cúm và nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xuất hiện do nắng nóng. Nắng nóng thậm chí còn gây ra những trường hợp tử vong đáng tiếc, đơn cử là vụ việc một cụ bà ở Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình trên đường đi thăm con gái về giữa trưa nắng đã ngã xuống trên bãi cát và tử vong.

>> Chùm ảnh: Nhễ nhại mưu sinh trong "chảo lửa"

200 vụ tai nạn giao thông chỉ trong 4 ngày lễ

Theo thống kê chưa đầy đủ cho thấy có gần 200 vụ TNGT (năm trước xảy ra 210 vụ) trong đó có một số vụ nghiêm trọng xảy ra trong bốn ngày nghỉ lễ từ 28/4 đến 1/5.

Tại Hà Nội, trong bốn ngày qua toàn TP xảy ra bốn vụ TNGT đường bộ làm bốn người chết. Các lực lượng chức năng công an TP đã kiểm tra, xử lý 11.190 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, phạt hành chính gần 3 tỉ đồng. Theo bác sĩ Nguyễn Đức Chính - trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), trong ba ngày từ 28 đến 30/4 bệnh viện tiếp nhận 421 ca khám cấp cứu, trong đó có 332 ca TNGT, tai nạn lao động và tai nạn trong sinh hoạt. Số ca cấp cứu vì các tai nạn này cao hơn hẳn ngày thường vốn chỉ ở mức hơn 80 ca/ngày. Bác sĩ Chính cho hay có 14 trường hợp bị tử vong hoặc nặng quá xin về nhà và gần 70 trường hợp phải mổ cấp cứu (chủ yếu chấn thương sọ não).

Tại TP. HCM, bác sĩ Phạm Trí Dũng - trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết số ca TNGT được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện ngày 30/4 tăng gấp đôi so với những ngày bình thường, gồm 121 ca, trong đó có hai ca tử vong do bị chấn thương sọ não nặng. Thống kê của Bệnh viện Chợ Rẫy cho thấy số ca TNGT cũng tăng trong những ngày cận lễ, ngày 28/4 là 74 ca và 105 ca ngày 29/4, những ngày bình thường chỉ 50-60 ca.

Thả nổi giá điện, xăng dầu?

Cách đây không lâu, một số “đại gia” xăng dầu đã gây xôn xao dư luận khi kiến nghị cho phép doanh nghiệp được tự quyết giá định kỳ, nhằm thoát khỏi “vòng cương tỏa” của Nhà nước như hiện nay. Mặc dù bị dư luận “phản pháo” kịch liệt nhưng mới đây, Bộ Công thương đã ngỏ ý “bật đèn xanh” cho “phát kiến” này.

Theo quan điểm của Bộ Công thương, đã đến lúc Nhà nước không nên định giá điện, xăng dầu mà để cho doanh nghiệp tự chèo lái. Cụ thể, mặt hàng điện đã có chủ trương rõ ràng, theo cơ chế thị trường. Do đó Nhà nước chỉ nên kiểm soát khung giá phát điện, bán buôn, truyền tải, phân phối, phí dịch vụ điều độ hệ thống điện... Đây cũng là những nội dung đã đề cập đến trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Cũng theo lý giải của Bộ Công thương, giá bán điện bình quân chỉ phù hợp với giai đoạn hiện tại, khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang là đơn vị mua và bán lẻ duy nhất.

Trước kiến nghị táo bạo này, một số chuyên gia cho rằng, cơ quan chủ quản đang quá “nuông chiều” doanh nghiệp “con đẻ” của mình. Thay vì xem xét ở phương diện quản lý, Bộ Công thương lại đang “kêu thay”, đòi quyền lợi cho doanh nghiệp? Trao đổi với Phóng viên, TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương tỏ vẻ hoài nghi: “Bộ Công thương kiến nghị để doanh nghiệp định giá điện và xăng dầu theo thị trường nhưng vấn đề ở đây là thị trường ở đâu? “Cần phải kiến nghị này ra thảo luận để người tiêu dùng, các chuyên gia được góp ý.  Nếu để giá điện, xăng dầu, máy bay... tự “chạy nhảy” sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Quốc tế: Chìm phà ở Ấn Độ, hơn 100 người thiệt mạng

Cơ quan chức năng Ấn Độ cho hay, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 30/4, tại khu vực Dhubri nằm cách phía tây thủ phủ Guwahati của Assam khoảng 350 km trong lúc mưa to, gió lớn. Con phà gặp nạn được cho là chở ít nhất 300 hành khách qua sông Brahmaputra ở bang Assam.

Thống đốc bang Assam, ông Tarun Gogoi cho biết các đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường như do trời tối và thời tiết xấu nên các nỗ lực cứu nạn đang gặp khó khăn. Tuy nhiên ngay lập tức thi thể của 103 người đã được vớt lên trong khi hơn 100 người khác vẫn đang mất tích sau khi con phà bị gãy làm đôi và chìm xuống nước. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã gọi đây là “một thảm kịch”, đồng thời cho biết ông vô cùng “sốc và đau buồn” khi nghe tin về vụ tai nạn.

Được biết chiếc phà gặp nạn trên đã chở quá tải và không hề có xuồng cứu sinh hay áo phao và hệ thống thông báo cứu nạn.

NÓNG 24h qua: Tổng hợp tin tức kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh hình sự, quốc tế nóng hổi, hấp dẫn nhất trong ngày, chính xác, trung thực, kịp thời. Bạn đọc theo dõi các buổi sáng hàng ngày tại xahoi.com.vn